THIÊN THẦN MA NÔ VÀ CON CÁ NHỎ
N2T

Thiên thần Ma Nô ở trên cây táo bên bờ sông, hơn mười năm tu hành khổ luyện, thiên thần Ma Nô này đến bên hồ Tì Lê, một con cá nhỏ bơi đến gần nói:
- “Thiên thần cứu tôi với vì cá lớn muốn ăn tôi, tôi nhất định đền đáp ơn ngài.”
Thiên thần Ma Nô bèn ôm con cá nhỏ bỏ vào trong hộp và cẩn thận nuôi nó, một hôm cá nhỏ nói:
- “Cái hộp quá nhỏ, đem tôi bỏ vào trong hồ nước nhé !”
Không bao lâu sau đó, cá nhỏ lại nói:
- “Hồ nước quá nhỏ, đem tôi bỏ vào sông Hằng nhé !”
Qua một thời gian, cá nhỏ nói:
- “Tôi quá lớn, đưa tôi ra biển cả nhé.”
Khi Ma Nô ôm cá nhỏ lên, nó nói:
- “Cám ơn ngài luôn giúp đỡ tôi.”
Hóa ra con cá nhỏ này chính là hóa thân của Phạn Thiên, ông ta nhìn thấy Ma Nô tích cực khổ luyện thì rất cảm động, bèn tự mình hóa thân thành con cá nhỏ là muốn cứu thiên thần và động vật thoát khỏi sự chết.
Từ đó về sau trọng trách lớn này là do Ma Nô tiếp tục gánh vác.
(Truyện thần thoại Ấn Độ)

Suy tư:
Vì cảm động sự tu luyện của thần Ma Nô mà đại thần Phạn Thiên hóa thành con cá để cứu giúp ông ta, lại còn trao cho ông ta chức vụ trọng đại là cứu thiên thần và động vật khỏi sự chết, câu truyện thần thoại này làm cho chúng ta phải suy nghĩ đến việc giáng trần cứu thế của Đức Chúa Giê-su.
Thánh Gioan tông đồ đã dạy chúng ta rằng:
“Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời,
Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa,
và Ngôi Lời là Thiên Chúa.”(Ga 1, 1)

Đức Chúa Giê-su là Thiên Chúa, Ngài đã xuống thế làm người để cứu chuộc nhân loại đang sống trong tội lỗi, dưới sự thống trị của ma quỷ, Ngài đã sống một cuộc đời như con người bình thường –ngoại trừ tội lỗi- để chia sẻ những nỗi vui buồn của nhân loại, và tột đình của sự chia sẻ ấy là Ngài đón nhận hy sinh bằng những cực hình và cuối cùng chết trên cây thập giá, được mai táng trong mồ đá và ba ngày sau thì sống lại. Đó chính là bằng chứng lớn nhất, rõ ràng nhất để chứng minh rằng Đức Chúa Giê-su là Thiên Chúa thật và là người thật.
Khi đọc truyện thần thoại có lẽ chúng ta cho là nhãm nhí và cười vui, nhưng nếu chúng ta hồi tâm đôi chút thì thấy rằng, các dân tộc trên thế giới, ngay từ xa xưa đã có khuynh hướng –dù là mơ hồ- về việc con người đang sống trong sự đau khổ và mong muốn có một vị thần đến để giải thoát họ…
Thiên Chúa qua Thánh Kinh đã mặc khải cho chúng ta biết điều ấy qua việc giáng trần của Đức Chúa Giê-su, và chúng ta là những kẻ có phúc nhất khi tin vào mầu nhiệm giáng thế của Ngài, để nhờ Ngài mà chúng ta cũng được chia sẻ vào hạnh phúc thiên đàng với Thiên Chúa Ba Ngôi…
---------------
http://nhantai.info
http://www.vietcatholic.net/nhantai
jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com