CN XXVII TN Mk 10:2-16 (5/10)

Hãy trở nên con trẻ, để được vào nước Chúa

“Thầy bảo thật anh em:Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào.” Tại sao Thiên Chúa lại muốn chúng ta đón nhận Nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em? Vậy nếu ai đón nhận Nước Thiên Chúa với tâm hồn một người lớn, trưởng thành thì sẽ chẳng dược vào hay sao?

“Như trời cao hơn đất thế nào, thì tư tưởng của Ta cũng vượt xa tư tưởng của loài người như vậy!” Đó chính là lời của Chúa mạc khải cho loài người biết thế nào là đức Khôn Ngoan không thể dò thấu trong Thiên Chúa. Một con kiến trên mặt đất chẳng là gì trong tầm mắt với chiều cao bình thường của chúng ta; ấy vậy mà chiều kích đó còn lớn hơn nhiều nếu đem so với chiều kích của một con người trong tầm nhìn từ phi cơ trên độ cao chừng năm ngàn thước. Và chiều kích của con người càng mất hút vào hư vô khi nhìn từ những độ cao hơn nữa như: từ mặt trăng, từ mặt trời và v. v... Nhưng các độ cao đó vẫn chưa là tận cùng của vòm trời! Vậy con người có là tí gì trong đôi mắt của Thiên Chúa là Vị Chủ Tể tác tạo nên càn khôn bao la hùng vĩ không cùng?! Ấy thế mà loài người ở muôn thế hệ vẫn mang tham vọng đòi thấu hiểu được Thiên Chúa mới chịu tin! Họ vẫn cho rằng những gì trí con người không thể hiểu là không đáng tin! Có khác nào ếch ngồi đáy giếng coi trời bằng vung! Chính vì thế mà cho đến ngày nay đa số nhân loại vẫn không tin có Thiên Chúa, và càng không tin vào đức Giêsu là Đấng Kitô của Thiên Chúa! Bởi quá tự phụ vào khả năng suy nghĩ của chính mình, bao nhiêu con người đã sống như không có Thiên Chúa, và trong mắt họ đức Giêsu chỉ là một người mất trí không hơn không kém, vì đã tuyên truyền về những điều huyễn hoặc, viễn vông, không mang lợi lộc gì cho loài người! Bởi vì thập giá của đức Kitô là một điều quá sức điên rồ theo suy luận của lý trí phàm nhân! Khi con người cứ khăng khăng bám vào sức mạnh của lý trí mà thôi, con người đã tự ngăn cấm chính mình bước vào cửa Nước Thiên Chúa vẫn đang mở.

Trái lại nếu loài người hiểu rõ được giới hạn của lý trí người phàm, không có khả năng dò thấu mầu nhiệm của Thiên Chúa, và tin nhận các mạc khải nơi đức Kitô với tinh thần đơn sơ của trẻ em, thì ơn thánh Chúa sẽ dễ dàng tác động giúp họ tìm ra được chính Thiên Chúa.