HẮC THIÊN
Hắc Thiên có một năng lực rất mạnh, bởi vì ông ta là đại thần Tì Thấp Nô hóa thân, từ nhỏ Hắc Thiên rất nghịch ngợm, một hôm ông ta bị mẹ nuôi trừng phạt, cột trên hai thân cây cổ thụ, không lâu sau đó ông ta bèn nhổ bật gốc hai cây cổ thụ mà chạy thoát thân.
Hắc Thiên càng lớn thì càng đen nhẻm và cường tráng, ông ta đã có lần một tay chống trời trong bảy ngày để bảo vệ những người chăn dê khỏi bị mưa lớn tập kích làm hại, ông ta cũng là một vị thần rất được những người chăn dê yêu mến. Nhưng, một hôm, Hắc Thiên đắc tội với các tiên nhân nên bị nguyền rủa như sau: ông ta sẽ bị thương ở chân mà chết.
Quả nhiên, một lần nọ Hắc Thiên đang chăn dê thì bị thợ săn bắn bị thương nơi chân và ông ta chết ngay lập tức.
Hắc Thiên bèn từ đó trở về thiên giới.
(Truyện thần thoại Ấn Độ)
Suy tư:
Theo các truyện thần thoại thì tất cả các vị thân tiên trên trời, hể có tội thì phải bị phạt xuống trần gian làm con vật nào đó, hoặc làm một người nào đó, khi mãn hạn thì sẽ được trở lại thiên giới.
Đức Chúa Giê-su giáng trần không phải vì phạm tội với trời, nhưng là vì yêu thương nhân loại tội lỗi; Ngài không đắc tội với ai cả, nhưng Ngài tha thứ cho những ai đắc tội với Ngài vì Ngài là Thiên Chúa; Ngài không chết để trở về thiên giới vì sự chết không làm gì được Ngài, bởi vì Ngài là sự sống lại và là sự sống…
Kinh Thánh không phải là một quyển sách thần thoại, nhưng là quyển sách viết ra những gì mà Thiên Chúa muốn nói với con người qua sự mặc khải của Ngài.
Người Ki-tô hữu cần phải đọc Kinh Thánh để tìm ra được ý Chúa trong cuộc sống của mình.
-------------
http://nhantai.info
http://www.vietcatholic.net/nhantai
jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com
![]() |
| N2T |
Hắc Thiên có một năng lực rất mạnh, bởi vì ông ta là đại thần Tì Thấp Nô hóa thân, từ nhỏ Hắc Thiên rất nghịch ngợm, một hôm ông ta bị mẹ nuôi trừng phạt, cột trên hai thân cây cổ thụ, không lâu sau đó ông ta bèn nhổ bật gốc hai cây cổ thụ mà chạy thoát thân.
Hắc Thiên càng lớn thì càng đen nhẻm và cường tráng, ông ta đã có lần một tay chống trời trong bảy ngày để bảo vệ những người chăn dê khỏi bị mưa lớn tập kích làm hại, ông ta cũng là một vị thần rất được những người chăn dê yêu mến. Nhưng, một hôm, Hắc Thiên đắc tội với các tiên nhân nên bị nguyền rủa như sau: ông ta sẽ bị thương ở chân mà chết.
Quả nhiên, một lần nọ Hắc Thiên đang chăn dê thì bị thợ săn bắn bị thương nơi chân và ông ta chết ngay lập tức.
Hắc Thiên bèn từ đó trở về thiên giới.
(Truyện thần thoại Ấn Độ)
Suy tư:
Theo các truyện thần thoại thì tất cả các vị thân tiên trên trời, hể có tội thì phải bị phạt xuống trần gian làm con vật nào đó, hoặc làm một người nào đó, khi mãn hạn thì sẽ được trở lại thiên giới.
Đức Chúa Giê-su giáng trần không phải vì phạm tội với trời, nhưng là vì yêu thương nhân loại tội lỗi; Ngài không đắc tội với ai cả, nhưng Ngài tha thứ cho những ai đắc tội với Ngài vì Ngài là Thiên Chúa; Ngài không chết để trở về thiên giới vì sự chết không làm gì được Ngài, bởi vì Ngài là sự sống lại và là sự sống…
Kinh Thánh không phải là một quyển sách thần thoại, nhưng là quyển sách viết ra những gì mà Thiên Chúa muốn nói với con người qua sự mặc khải của Ngài.
Người Ki-tô hữu cần phải đọc Kinh Thánh để tìm ra được ý Chúa trong cuộc sống của mình.
-------------
http://nhantai.info
http://www.vietcatholic.net/nhantai
jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com
