ĐẠI THẦN TÌ THẤP NÔ BIẾN THÀNH CON RÙA
Đại thần Tì Thấp Nô là hóa thân của tất cả những gì là lương thiện và nhân từ, năng lực của ông ta rất kiên cường, theo truyền thuyết nói thì ông ta đã từng hóa thân làm mười loại hình không giống nhau để xuống trần gian cứu thế giới.
Lần thứ nhất khi lụt đại hồng thủy nhấn chìm thế giới thì có rất nhiều trân châu báu vật chìm dưới đáy biển, điều này làm cho các thiên thần kinh hoàng bất an, sự tồn vong của vũ trụ cũng rơi vào nguy cơ khủng khoảng. Do đó, đại thần Tì Thấp Nô biến thành con rùa Khố Nhi Mã lặn sâu xuống đáy biển sâu tìm kiếm báu vật, lúc ấy các thiên thần và A Tu La muốn lấy ngọn núi Man Đà La làm gậy khuấy biển làm cho nước biển biến thành biển sữa, để tinh luyện thành nước cam lồ trường sinh bất tử, nhưng ngọn núi Man Đà La quá nặng,.
Con rùa Khố Nhi Mã đang dưới đáy biển cõng núi Man Đà La lên, làm cho việc tinh luyện nước cam lồ thành công và cũng tìm được các báu vật, khiến cho vũ trụ được an toàn không đi vào diệt vong.
(Truyện thần thoại Ấn Độ)
Suy tư:
Trong các truyện thần thoại đông tây đều có cùng chung một ý tưởng là con người muốn đi tìm nguồn gốc của mình và sự sinh tồn của vũ trụ, do đó mà người xưa đã tưởng tượng ra những vị thần có sức mạnh vô địch để bảo vệ trời đất, và là nơi nương tựa của con người.
Thiên Chúa đã tỏ mình ra cho ông Mô-sê biết Ngài là Đấng hiện hữu, hằng có và đời đời, là Thiên Chúa của Áp-bra-ham, của I-gia-ác, của Gia-cóp và là Thiên Chúa của các tổ phụ. Chính Ngài tạo dựng nên vũ trụ này và luôn bảo vệ chăm sóc nó và trao nó cho con người tiếp tục thay mặt Ngài để làm cho bộ mặt vũ trụ ngày càng đẹp hơn.
Đại thần Tì Thấp Nô vì yêu thương nên đã hóa thân làm con rùa để cứu các thần và vũ trụ, đó là câu chuyện cảm động của thần thoại. Đức Chúa Giê-su là Thiên Chúa, vì yêu thương nhân loại tội lỗi nên đã hạ mình làm con người sinh ra trong hang đá nghèo hèn, chịu chết trên thập giá và sống lại để cứu chuộc loài người...
Trên thế gian này không ai có thể tìm được thuốc trường sinh bất tử, bời vì tất cả mọi người ai cũng đều phải chết. Nhưng tất cả những ai tin vào Đức Chúa Giê-su và thực hành lời dạy của Ngài thì sẽ tìm được lương thực trường sinh, đó chính là Mình và Máu Thánh của Đức Chúa Giê-su,bởi vì Đức Chúa Giê-su đã nói: Thịt Ta chính là của ăn, Máu Ta thật là của uống, ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì sẽ được sống đời đời... (Ga 6, 50-56)
Cuộc sống đời đời với Thiên Chúa trong Nước Trời sẽ được thực hiện ngày tại trần gian này, đó là mỗi khi chúng ta đi tham dự thánh lễ và rước Mình Máu Thánh Đức Chúa Giê-su.
-------------
http://nhantai.info
http://www.vietcatholic.net/nhantai
jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com
![]() |
| N2T |
Đại thần Tì Thấp Nô là hóa thân của tất cả những gì là lương thiện và nhân từ, năng lực của ông ta rất kiên cường, theo truyền thuyết nói thì ông ta đã từng hóa thân làm mười loại hình không giống nhau để xuống trần gian cứu thế giới.
Lần thứ nhất khi lụt đại hồng thủy nhấn chìm thế giới thì có rất nhiều trân châu báu vật chìm dưới đáy biển, điều này làm cho các thiên thần kinh hoàng bất an, sự tồn vong của vũ trụ cũng rơi vào nguy cơ khủng khoảng. Do đó, đại thần Tì Thấp Nô biến thành con rùa Khố Nhi Mã lặn sâu xuống đáy biển sâu tìm kiếm báu vật, lúc ấy các thiên thần và A Tu La muốn lấy ngọn núi Man Đà La làm gậy khuấy biển làm cho nước biển biến thành biển sữa, để tinh luyện thành nước cam lồ trường sinh bất tử, nhưng ngọn núi Man Đà La quá nặng,.
Con rùa Khố Nhi Mã đang dưới đáy biển cõng núi Man Đà La lên, làm cho việc tinh luyện nước cam lồ thành công và cũng tìm được các báu vật, khiến cho vũ trụ được an toàn không đi vào diệt vong.
(Truyện thần thoại Ấn Độ)
Suy tư:
Trong các truyện thần thoại đông tây đều có cùng chung một ý tưởng là con người muốn đi tìm nguồn gốc của mình và sự sinh tồn của vũ trụ, do đó mà người xưa đã tưởng tượng ra những vị thần có sức mạnh vô địch để bảo vệ trời đất, và là nơi nương tựa của con người.
Thiên Chúa đã tỏ mình ra cho ông Mô-sê biết Ngài là Đấng hiện hữu, hằng có và đời đời, là Thiên Chúa của Áp-bra-ham, của I-gia-ác, của Gia-cóp và là Thiên Chúa của các tổ phụ. Chính Ngài tạo dựng nên vũ trụ này và luôn bảo vệ chăm sóc nó và trao nó cho con người tiếp tục thay mặt Ngài để làm cho bộ mặt vũ trụ ngày càng đẹp hơn.
Đại thần Tì Thấp Nô vì yêu thương nên đã hóa thân làm con rùa để cứu các thần và vũ trụ, đó là câu chuyện cảm động của thần thoại. Đức Chúa Giê-su là Thiên Chúa, vì yêu thương nhân loại tội lỗi nên đã hạ mình làm con người sinh ra trong hang đá nghèo hèn, chịu chết trên thập giá và sống lại để cứu chuộc loài người...
Trên thế gian này không ai có thể tìm được thuốc trường sinh bất tử, bời vì tất cả mọi người ai cũng đều phải chết. Nhưng tất cả những ai tin vào Đức Chúa Giê-su và thực hành lời dạy của Ngài thì sẽ tìm được lương thực trường sinh, đó chính là Mình và Máu Thánh của Đức Chúa Giê-su,bởi vì Đức Chúa Giê-su đã nói: Thịt Ta chính là của ăn, Máu Ta thật là của uống, ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì sẽ được sống đời đời... (Ga 6, 50-56)
Cuộc sống đời đời với Thiên Chúa trong Nước Trời sẽ được thực hiện ngày tại trần gian này, đó là mỗi khi chúng ta đi tham dự thánh lễ và rước Mình Máu Thánh Đức Chúa Giê-su.
-------------
http://nhantai.info
http://www.vietcatholic.net/nhantai
jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com
