PHẠN THIÊN VUA VŨ TRỤ
Rất nhiều người Ấn Độ tin tưởng rằng, khi thế giới còn là một đám hổn độn không trật tự minh bạch, thì có một linh hồn rất cao cả xuất hiện giữa vũ trụ, linh hồn này có sức mạnh cực kỳ ghê gớm, cho nên có thể đuổi đi bóng tối để vũ trụ có ánh sáng.
Linh hồn này thâu qua sự nghĩ ngợi sâu xa, từ nơi bản thân mình sáng tạo nên nước, lại còn đem thân mình trầm trong nước biến thành một cái trứng vàng, và tự gọi mình là Phạn Thiên, là ngôi vua lớn nhất trong vũ trụ. Phạn Thiên đem trứng vàng chia ra trời và đất, sáng tạo nên biển cả đại dương và vạn vật, lại còn định ra các loại quy luật cho trời đất vạn vật, và trao cho một đám thiên thần do ông ta tạo nên chăm nom gìn giữ.
Từ đó về sau, mặt trời mặt trăng và các tinh tú, núi non biển hồ, cây cối thảo mộc, chim trời cá biển và các loại cầm thú sinh trưởng đông đúc sinh hoạt rất có quy luật.
(Truyện thần thoại Ấn Độ)
Suy tư:
Mỗi dân tộc đều có một truyền thuyết huyền thoại để nói lên nguồn gốc của tổ tiên mình hoặc tổ tiên loài người, chẳng hạn như truyền thuyết “con rồng cháu tiên” của dân tộc Việt Nam chúng ta.
Thiên Chúa- qua Thánh Kinh mặc khải cho chúng ta biết: chính Ngài là Đấng tạo dựng nên trời đất muôn vật, ấn định đường đi cho mặt trời mặt trăng và các tin tú, chính Ngài đã dùng quyền năng của mình để tạo dựng nên muôn loài muôn vật, trong đó có con người (Stk 1, 1-31) và giao cho con người chăm nom cai quản và làm cho vũ trụ ngày càng đẹp hơn.
Thiên Chúa là Đấng tạo dựng nên vũ trụ vạn vật chứ không phải là một linh hồn ưu việt nào, bởi vì Thiên Chúa không phải là một linh hồn, nhưng là một Thiên Chúa Ba Ngôi, Ngài không lấy thân mình để làm ra nước, cũng không trầm mình trong nước để biến thành một cái trứng vàng, nhưng Ngài chỉ phán một lời thì liền có trời đất muôn vật hữu hình và vô hình, hữu hình là những gì con mắt con người nhìn thấy được, vô hình là những gì con mắt nhân loại không nhìn thấy được đó là vô số các thiên thần…
Người Ki-tô hữu luôn tôn trọng những gì là truyền thuyết huyền thoại trong văn hóa của mỗi dân tộc, bởi vì dù cho là thần thoại, như trong thần thoại ấy vẫn có niềm tin vào một vị thần minh cao cả tạo dựng nên trời đất.
Người Ki-tô hữu tin tưởng vào sách Thánh Kinh, vì trong sách Thánh đều chứa đựng những mặc khải huyền nhiệm của Thiên Chúa cho con người.
-----------
http://nhantai.info
http://www.vietcatholic.net/nhantai
jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com
![]() |
| N2T |
Rất nhiều người Ấn Độ tin tưởng rằng, khi thế giới còn là một đám hổn độn không trật tự minh bạch, thì có một linh hồn rất cao cả xuất hiện giữa vũ trụ, linh hồn này có sức mạnh cực kỳ ghê gớm, cho nên có thể đuổi đi bóng tối để vũ trụ có ánh sáng.
Linh hồn này thâu qua sự nghĩ ngợi sâu xa, từ nơi bản thân mình sáng tạo nên nước, lại còn đem thân mình trầm trong nước biến thành một cái trứng vàng, và tự gọi mình là Phạn Thiên, là ngôi vua lớn nhất trong vũ trụ. Phạn Thiên đem trứng vàng chia ra trời và đất, sáng tạo nên biển cả đại dương và vạn vật, lại còn định ra các loại quy luật cho trời đất vạn vật, và trao cho một đám thiên thần do ông ta tạo nên chăm nom gìn giữ.
Từ đó về sau, mặt trời mặt trăng và các tinh tú, núi non biển hồ, cây cối thảo mộc, chim trời cá biển và các loại cầm thú sinh trưởng đông đúc sinh hoạt rất có quy luật.
(Truyện thần thoại Ấn Độ)
Suy tư:
Mỗi dân tộc đều có một truyền thuyết huyền thoại để nói lên nguồn gốc của tổ tiên mình hoặc tổ tiên loài người, chẳng hạn như truyền thuyết “con rồng cháu tiên” của dân tộc Việt Nam chúng ta.
Thiên Chúa- qua Thánh Kinh mặc khải cho chúng ta biết: chính Ngài là Đấng tạo dựng nên trời đất muôn vật, ấn định đường đi cho mặt trời mặt trăng và các tin tú, chính Ngài đã dùng quyền năng của mình để tạo dựng nên muôn loài muôn vật, trong đó có con người (Stk 1, 1-31) và giao cho con người chăm nom cai quản và làm cho vũ trụ ngày càng đẹp hơn.
Thiên Chúa là Đấng tạo dựng nên vũ trụ vạn vật chứ không phải là một linh hồn ưu việt nào, bởi vì Thiên Chúa không phải là một linh hồn, nhưng là một Thiên Chúa Ba Ngôi, Ngài không lấy thân mình để làm ra nước, cũng không trầm mình trong nước để biến thành một cái trứng vàng, nhưng Ngài chỉ phán một lời thì liền có trời đất muôn vật hữu hình và vô hình, hữu hình là những gì con mắt con người nhìn thấy được, vô hình là những gì con mắt nhân loại không nhìn thấy được đó là vô số các thiên thần…
Người Ki-tô hữu luôn tôn trọng những gì là truyền thuyết huyền thoại trong văn hóa của mỗi dân tộc, bởi vì dù cho là thần thoại, như trong thần thoại ấy vẫn có niềm tin vào một vị thần minh cao cả tạo dựng nên trời đất.
Người Ki-tô hữu tin tưởng vào sách Thánh Kinh, vì trong sách Thánh đều chứa đựng những mặc khải huyền nhiệm của Thiên Chúa cho con người.
-----------
http://nhantai.info
http://www.vietcatholic.net/nhantai
jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com
