QỦA TÌ BÀ, ĐÀN TÌ BÀ
Có người đem tặng cho quan huyện quả tì bà, nhưng trên bảng liệt kê lễ vật ông ta viết sai chữ quả tì bà thành chữ “đàn tì bà”.
Quan huyện bật cười nói : “Quả tì bà chứ không phải đàn tì bà, chỉ tiếc khi ấy nhận sai chữ !”
Khách ngồi bên cạnh nghe vậy thì lên tiếng nói : “Nếu như có thể làm cho đàn tì bà kết trái, thì trong thành ngoài quán đều nở hoa”.
(Lộ thư)
Suy tư :
Người tặng lễ vật thì viết sai chữ, người nhận lễ vật thì đọc sai chữ, cả hai đều có một lỗi là hấp tấp và không cẩn thận khi viết hoặc khi đọc chữ.
Có người đi phúng điếu bạn bè, nhưng ăn nói hấp tấp, thay vì nói chia buồn thì lại nói xin chia vui với gia quyến; lại có người vì hấp tấp nên đem thiệp chúc tết gởi cho bố mẹ của người yêu bỏ vào phong bì gởi cho người yêu, và thiệp chúc tết gởi cho người yêu thì lại bỏ vào trong bì thư gởi cho bố mẹ người yêu, thật là hết ý.
Có nhiều người Kitô hữu vẫn thường luôn phạm một tội, bởi vì họ hấp tấp đi xưng tội mà không xét mình cho kĩ càng; có những người Kitô hữu thường rất dễ dàng phạm tội, bởi vì họ hành động hấp tấp mà không suy xét cẩn thận về hậu quả của việc làm ấy như thế nào !!!
Chúa Giêsu là Đấng đầy lòng từ bi và hay thương xót, nhưng Ngài không hấp tấp làm phép lạ cho ai cả, phép lạ của Ngài làm thì luôn luôn có điều kiện kèm theo là lòng tin của đối tượng, cho nên họ đã trở nên người tốt hơn sau khi được chữa lành bệnh phần xác.
Viết sai chữ và đọc sai chữ thì không sao cả, bởi vì ai cũng có lúc mắc sai phạm, nhưng người Kitô hữu mà hấp tấp phê phán người khác thế này thế nọ, thì đó chính là nguyên nhân làm cho người khác nhìn đạo Chúa cách méo mó trong con người của chúng ta.
Có người đem tặng cho quan huyện quả tì bà, nhưng trên bảng liệt kê lễ vật ông ta viết sai chữ quả tì bà thành chữ “đàn tì bà”.
Quan huyện bật cười nói : “Quả tì bà chứ không phải đàn tì bà, chỉ tiếc khi ấy nhận sai chữ !”
Khách ngồi bên cạnh nghe vậy thì lên tiếng nói : “Nếu như có thể làm cho đàn tì bà kết trái, thì trong thành ngoài quán đều nở hoa”.
(Lộ thư)
Suy tư :
Người tặng lễ vật thì viết sai chữ, người nhận lễ vật thì đọc sai chữ, cả hai đều có một lỗi là hấp tấp và không cẩn thận khi viết hoặc khi đọc chữ.
Có người đi phúng điếu bạn bè, nhưng ăn nói hấp tấp, thay vì nói chia buồn thì lại nói xin chia vui với gia quyến; lại có người vì hấp tấp nên đem thiệp chúc tết gởi cho bố mẹ của người yêu bỏ vào phong bì gởi cho người yêu, và thiệp chúc tết gởi cho người yêu thì lại bỏ vào trong bì thư gởi cho bố mẹ người yêu, thật là hết ý.
Có nhiều người Kitô hữu vẫn thường luôn phạm một tội, bởi vì họ hấp tấp đi xưng tội mà không xét mình cho kĩ càng; có những người Kitô hữu thường rất dễ dàng phạm tội, bởi vì họ hành động hấp tấp mà không suy xét cẩn thận về hậu quả của việc làm ấy như thế nào !!!
Chúa Giêsu là Đấng đầy lòng từ bi và hay thương xót, nhưng Ngài không hấp tấp làm phép lạ cho ai cả, phép lạ của Ngài làm thì luôn luôn có điều kiện kèm theo là lòng tin của đối tượng, cho nên họ đã trở nên người tốt hơn sau khi được chữa lành bệnh phần xác.
Viết sai chữ và đọc sai chữ thì không sao cả, bởi vì ai cũng có lúc mắc sai phạm, nhưng người Kitô hữu mà hấp tấp phê phán người khác thế này thế nọ, thì đó chính là nguyên nhân làm cho người khác nhìn đạo Chúa cách méo mó trong con người của chúng ta.