NHỮNG ÐÊM TỐI CỦA ÐỜI NGƯỜI

Hình như Thượng Ðế không thích sự nhàm chán. Khi nghĩ đến việc làm ra ngày thì Thượng Ðế cũng nghĩ ngay đến việc làm ra đêm, và Ngài nảy ra sang kiến làm cho trái đất quay chung quanh chính nó và chung quanh mặt trời, như vậy vừa có ngày, vừa có đêm, lại vừa có thời tiết bốn mùa thay đổi.

Sự tương phản của ngày đêm thật rõ ràng và đều đặn để điều khiển đời sống con người. Buổi sáng thức dậy đầy sinh lực để làm việc cả ngày. Tối đến thì mệt nhoài, cần ngủ nghỉ để lấy lại sức cho ngày hôm sau. Một buổi sáng mùa hè ngồi ngoài hiên với đứa con út 9 tuổi và đứa cháu kêu bằng bác, 10 tuổi. tới chơi và ngủ lại đêm trước, tôi hỏi chúng:

-Tối qua hai con đi chơi trượt nước về có mệt không ?

Hai đứa cười, gật gật đầu:

-Dạ, mệt lắm.

-Thế ngủ có ngon không?

-Dạ, ngon lắm.

-Bây giờ thức dậy vẫn thấy mệt, hay thấy khoẻ?

-Dạ, thấy khoẻ.

-Vậy hai đứa làm gì mà tối qua đi ngủ thì mệt, sang dậy lại khoẻ?

Chúng lại cười cười nhìn nhau, nói lí nhí như mắc cở:

-Dạ, không làm gì hết.

-Ồ, lạ nhỉ? Không làm gì hết mà sao đang mệt thành khoẻ vậy? Hay là …có ai làm ‘magic’ gì lúc mình ngủ há?

Hai đứa suy nghĩ rồi cùng trả lời:

-Chúa làm!

-Vậy hai con biết phải nói gì với Chúa chưa?

-Con cám ơn Chúa!

-Tốt lắm!

Mùa hè vừa qua cũng là thời gian tôi thất nghiệp. Mẹ con tôi đều thích thích thức khuya để coi tivi hoặc sử dụng computer, và sáng thích dậy trễ. Tuy thời lượng ngủ cũng khoảng 7, 8 tiếng hoặc hơn, nhưng ngày hôm sau hay thấy uể oải. Tôi biết ngủ như thế phản ảnh một đời sống thiếu kỷ luật, đưa đến sự buông thả và ươn lười. Nhưng nếu tôi áp đặt kỷ luật bắt chúng phải theo thì chúng sẽ làm vì bó buộc mà không có ý thức hoặc tinh thần tự nguyện muốn làm cho đời sống của mình trở nên tốt đẹp hơn. Tôi bèn tìm hiểu trạng thái uể oải khi thức khuya và dậy trễ, mặc dù vẫn ngủ đủ số giờ cần thiết. Tôi kết luận rằng (có lẽ nhiều sách đã nói tới nhưng tôi không biết): Nên đi ngủ khi màn đêm vừa buông xuống, và thức dậy khi mặt trời vừa ló dạng. Tôi cho rằng theo sát với chu kỳ ngày đêm chừng nào, thì giấc ngủ sẽ được sung sức chừng nấy, và thân xác được khoẻ mạnh, tinh thần được sảng khoái, minh mẫn. Tôi hỏi con tôi thử nghiệm xem điều đó có đúng không, và chúng công nhận là đúng. Vậy là tôi chỉ cần khuyến cáo về việc đi ngủ sớm và thức dậy sớm vì lợi ích cho sức khoẻ về thể xác lẫn tinh thần, chứ không cần áp đặt luật lệ gắt gao.

Trái đất quay tròn để có ngày và đêm, và quay chung quanh mặt trời để có bốn mùa. Ở những nơi gần hai đầu cực thì mùa đông là một đêm dài sáu tháng, còn nhiều nơi khác thì đêm của mùa đông cũng dài hơn so với mùa hè. Với cỏ cây ở Bắc Mỹ thì mùa thu tựa như buổi chiều khi lá đổi mầu để rụng không còn một chiếc, rồi mùa đông tựa như giấc ngủ dài dưới lớp tuyết, và mùa xuân như buổi sáng khi cây cỏ vươn mình thức dậy và đâm chồi nẩy lộc. Nhiều loài vật đi ngủ hoặc nghỉ ngơi suốt mùa đông như một đêm dài. Riêng con người tuy không nghỉ ngơi suốt mùa đông, nhưng cuộc đời mỗi người cũng có những đêm dài tăm tối. Những thay đổi bất ngờ, những đau thương, mất mát, thất bại, khốn cùng, túng quẫn… Những khó khăn thử thách cần phải vượt qua…

Ðêm tối của trời đất đến rất đều đặn với mọi người quanh ta cùng một lúc nên thấy bình thường, nhưng đêm tối đời người chỉ ập đến với mình ta một cách bất ngờ nên ai chẳng hoảng sợ? Tuy vậy, đêm tối của đời người cũng khá giống với đêm tối của trời đất.

Thứ nhất, đêm sẽ hết và ngày sẽ đến. Thứ hai, khi màn đêm buông xuống là lúc để ta ngưng mọi sự và nghỉ ngơi để lấy lại sức lực và chuẩn bị cho một ngày mới khác. Khi đêm đến nghĩa là ngày đã hết và ta đã thấm mệt với những sinh hoạt trong ngày. Có cố gắng làm suốt đêm cũng chẳng được vì sẽ ngủ gục và ngày hôm sau sẽ vô cùng mệt mỏi. Vậy tốt nhất là đi ngủ. Khi ngủ, ta không làm gì cả nhưng mọi sự vẫn tiếp tục vận hành theo sự sắp đặt của Thượng Ðế. Trái đất vẫn quay và ta vẫn “du hành” quanh mặt trời. Tim vẫn đập và máu vẫn luân lưu trong cơ thể. Hai buồng phổi vẫn làm việc đều đặn và mũi vần hít thở oxygen cho ta sống. Ðể rồi khi đêm qua và ngày tới, ta sẽ thức dậy và cảm thấy tràn đầy sức sống cho một ngày mới.

Khi nhớ lại những đêm tối cuộc đời mà mình trải qua, tôi đều thấy rất giống với đêm tối của trời đất như thế Những lần đầu chưa quen nên tôi đã hoảng sợ, lo lắng và cố gắng thoát ra, cho tới khi kiệt sức mới đành phó thác cho Chúa và cảm thấy như được nghỉ ngơi, để rồi sẽ thấy mặt trời ló dạng lúc bình mình. Sau này tôi quen, mỗi khi gặp những khó khăn quá lớn không biết phải giải quyết ra sao, thì tôi coi như màn đêm đã buông xuống và tôi đã mệt mỏi, tốt nhất là an tâm và ngơi nghỉ và để cho mọi sự diễn tiến theo những sắp đặt tự nhiên của Thiên Chúa. Tôi muốn nói đến sự nghỉ ngơi về tình thần. Sự nghỉ ngơi về tinh thần trong hoàn cảnh khó khăn là điều rất cần thiết, và chỉ có được nhờ cầu nguyện. Sự nghỉ ngơi này giúp tôi giữ cho tinh thần của mình được sáng suốt để nhận định mọi sự việc, và cảm thấy như được hướng dẫn một cách tự nhiền để biết mình phải làm gì cho đúng.

Tôi cũng nhận ra chính Chúa Giêsu và Mẹ Maria cũng trải qua đêm tối kinh hoàng nhất của đời các Ngài, khi Mẹ nhìn con trút hơi thở trên Thập Tự Giá. Chúa Giêsu đã chấp nhận đêm tối của sự chết và phó thác linh hồn của Ngài nơi Chúa Cha, để đêm tối ấy qua đi và sự sống vĩnh cửu được mở ra cho nhân loại. Phải chăng vì vậy mà tôi cảm thấy như Chúa Giêsu và Mẹ Maria đã đồng hành với tôi trong những đêm dài tăm tối của đời mình?

Mới đây tôi đã trải qua đêm tối thật bất ngờ. Khi nghe hãng báo tin là sẽ cho nghỉ một số nhân viên, trong đó có mình, tôi đã rất bàng hoàng vì trong tình trạng kinh tế hiện này, không biết tới chừng nào tôi mới tìm được công việc tương đương khác. Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc tôi đã bình tĩnh chấp nhận rằng mình không làm gì được ngay bây giờ. Những ngày đầu thất nghiệp, tôi sống trong tâm trạng của một người không hề biết cuộc đời mình sẽ sao trong những ngày sắp tới. Tạ ơn Chúa, Ngài đã dạy cho tôi biết nghỉ ngơi trong đêm tối để chờ sáng dậy được mạnh khoẻ. Khi tôi thất nhiệp thì cũng là mùa hè, các con tôi được nghỉ học, nên mẹ con tôi được hưởng một mùa hè thật tuyệt vời bên nhau. Tôi cầu nguyện để giữ cho cuộc sống được thăng bằng, đồng thời lo thu vén chuyện chi tiêu trong gia đình sao cho thích hợp với tình trạng tài chánh eo hẹp, sắp đặt lại đời sống gia đình có quy củ hơn về thời giờ, hoàn tất những công việc mà trước đây bận rộn chưa có giờ để làm, sửa chữa những chỗ đã cũ hoặc hư hỏng trong nhà,v.v… Nhân dịp này tôi cũng hướng dẫn con cái cầu nguyện, biết sử dụng thời giờ rảnh rỗi sao cho hữu hiệu và đem lại nhiều lợi ích cho bản thân. Trong khi đó, mọi sự vẫn diễn ra khá tuần tự. Tôi liên lạc đều đặn với văn phòng làm trung gian tìm việc; họ thu xếp cho khá nhiều buổi phỏng vấn với các hãng khác nhau, và cuối cùng tôi đã có việc mới sau 4 tháng thất nghiệp. Mùa hè cũng đã hết, con tôi đi học trở lại và tôi cũng bắt đầu đi làm ngay sau đó.

Ðúng là đêm sẽ qua và ngày lại tới. Tạ ơn Chúa và Mẹ Maria, đêm tối thất nghiệp của con không dài lắm so với bao nhiêu anh chị em khác vẫn chưa tìm ra việc trong thời buổi kinh tế này. Xin Chúa ban ơn cho các anh chị em vẫn còn đang trải qua những đêm tối của đời họ để mau được thấy ánh bình mình ló dạng. Amen.