HÒA HỢP NHỊ TIÊN (1)
Có một hồ nước, vào một mùa xuân nọ mưa lớn liên tiếp ba ngày ba đêm, những cây Hà Diệp trong hồ từ trước đến nay không ra hoa đều bị nước nhận chìm tất cả.
Một hôm, trên mặt hồ phẳng lặng trôi đến một cái hộp tròn (như cái thúng) bằng trúc bện lại, nó trôi đến chỗ những cây Hà Diệp bị chìm trong nước thì dừng lại không nhúc nhích. Trãi qua một đêm, những cây Hà Diệp bị chìm dưới nước bổng nhiên nổi lên trên mặt hồ, lá của nó rất lớn, có thể làm cái hộp để tránh mưa gió. Chuyện lạ lùng chính là những cây Hà Diệp từ trước đến nay không hề ra hoa, bây giờ lại nở ra một nhụy hoa rất lớn như cái hộp, hộp và nhụy hoa liên kết với nhau.
Ba ngày sau, trong hộp và nhụy hoa đều nở ra hai em bé trai rất dễ thương, mọi người đặt tên cho chúng nó là Hà và Hạp. Cả hai rất hoạt bát dễ thương, và rất nhanh chóng hội nhập trở thành bạn của người dân trong thôn.
(Minh, “Tây Hồ du lãm chí dư”)
Suy tư:
Con cái là niềm vui của cha mẹ, trẻ em là hạnh phúc của gia đình, một quốc gia không có trẻ em là một quốc gia già cỗi, một gia đình không có trẻ em là một gia đình thiếu vắng hạnh phúc và buồn tẻ.
Hai em bé Hà và Hạp tuy không phải do cha mẹ sinh ra (chuyện thần thoại), nhưng lại hòa hợp rất nhanh với cuộc sống của dân làng là điều để cho chúng ta –những người trong thời đại ngày nay- phải suy nghĩ:
Người ta kết hôn lấy vợ lấy chồng để tạo nên một gia đình mới, cuộc sống mới đúng nghĩa của nó là có cha có mẹ với con cái, đó là hạnh phúc. Nhưng ngày nay rất ít gia đình có hạnh phúc vì vợ chồng không muốn sinh con cái, chỉ thỏa mãn dục vọng cách hợp pháp mà quên mất mục đích của việc kết hôn là sinh con cái, vì không muốn có con, nên gia đình cũng rất dễ dàng tan vỡ khi cả hai người không có chút trách nhiệm nào của cuộc sống gia đình đúng nghĩa.
Thiên Chúa tạo dựng nên con người có nam có nữ, để họ sống hạnh phúc với nhau bên đàn con cái để xây dựng một xã hội bình an và vui tươi hạnh phúc.
--------------
http://nhantai.info
http://www.vietcatholic.net/nhantai
jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com
![]() |
| N2T |
Có một hồ nước, vào một mùa xuân nọ mưa lớn liên tiếp ba ngày ba đêm, những cây Hà Diệp trong hồ từ trước đến nay không ra hoa đều bị nước nhận chìm tất cả.
Một hôm, trên mặt hồ phẳng lặng trôi đến một cái hộp tròn (như cái thúng) bằng trúc bện lại, nó trôi đến chỗ những cây Hà Diệp bị chìm trong nước thì dừng lại không nhúc nhích. Trãi qua một đêm, những cây Hà Diệp bị chìm dưới nước bổng nhiên nổi lên trên mặt hồ, lá của nó rất lớn, có thể làm cái hộp để tránh mưa gió. Chuyện lạ lùng chính là những cây Hà Diệp từ trước đến nay không hề ra hoa, bây giờ lại nở ra một nhụy hoa rất lớn như cái hộp, hộp và nhụy hoa liên kết với nhau.
Ba ngày sau, trong hộp và nhụy hoa đều nở ra hai em bé trai rất dễ thương, mọi người đặt tên cho chúng nó là Hà và Hạp. Cả hai rất hoạt bát dễ thương, và rất nhanh chóng hội nhập trở thành bạn của người dân trong thôn.
(Minh, “Tây Hồ du lãm chí dư”)
Suy tư:
Con cái là niềm vui của cha mẹ, trẻ em là hạnh phúc của gia đình, một quốc gia không có trẻ em là một quốc gia già cỗi, một gia đình không có trẻ em là một gia đình thiếu vắng hạnh phúc và buồn tẻ.
Hai em bé Hà và Hạp tuy không phải do cha mẹ sinh ra (chuyện thần thoại), nhưng lại hòa hợp rất nhanh với cuộc sống của dân làng là điều để cho chúng ta –những người trong thời đại ngày nay- phải suy nghĩ:
Người ta kết hôn lấy vợ lấy chồng để tạo nên một gia đình mới, cuộc sống mới đúng nghĩa của nó là có cha có mẹ với con cái, đó là hạnh phúc. Nhưng ngày nay rất ít gia đình có hạnh phúc vì vợ chồng không muốn sinh con cái, chỉ thỏa mãn dục vọng cách hợp pháp mà quên mất mục đích của việc kết hôn là sinh con cái, vì không muốn có con, nên gia đình cũng rất dễ dàng tan vỡ khi cả hai người không có chút trách nhiệm nào của cuộc sống gia đình đúng nghĩa.
Thiên Chúa tạo dựng nên con người có nam có nữ, để họ sống hạnh phúc với nhau bên đàn con cái để xây dựng một xã hội bình an và vui tươi hạnh phúc.
--------------
http://nhantai.info
http://www.vietcatholic.net/nhantai
jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com
