Suy tôn Thánh giá
(Num. 21:4-9 Phil. 2: 6-11 Jn. 3: 13-17)
Thánh giá biểu tượng của tình thương, lòng nhân hậu và ơn tha thứ.
Cùng với toàn thể giáo-hội hoàn vũ, hôm nay chúng ta mừng lê Suy tôn Thánh giá Đức Kitô.
Theo tài liệu ghi lại, lễ nầy được mừng kính ngay từ những ngày đầu của giáo hội công giáo.
Sau khi hạ xác Chúa xuống khỏi cây thập gía, xác Chúa được táng trong huyệt đá mới còn thập giá thì bị ném xuống giếng rồi lấy đất đá lấp lên, sợ môn đệ Chúa tìm thấy.
Năm 312, vua Constantinô, lúc ấy chưa trơ lại đạo, giao chiến với Maxentius để tranh ngôi hoàng đế Rôma. Nhà vua cầu nguyện, xin Chúa của người kitô giúp vua chiến thắng. Đáp lại lời cầu xin, có một dấu lạ xuất hiện trên trời: Một hình thập giá sáng ngời trên có ghi hàng chữ: Với dấu nầy nhà ngươi sẽ chiến thắng. Và vua Constantinô đã thắng. Để ghi nhớ công ơn ấy, nhà vua cho khắc hình thập giá trên tất cả các hiệu kỳ và trên các khiêng thuẫn của binh lính.
Ngày 14-9-326, thánh Helena tìm được cây thánh giá thật ơ Giêrusalem, nhà vua cho xây cất hai đền thờ, một tại núi Calvary và một tại đồi Golgotha thuộc thánh địa để tôn kính thánh giá.
Năm 614, vua nước Ba tư đem quân xâm chiếm Syria và Palestine, cướp đi rất nhiều báu vật và di tích lịch sử, trong đó có cây thánh giá thật.
Năm 629, hoàng đế Heraclius đem quân tiến đánh Ba-tư, lấy lại được cây thánh giá thật đem về Gierusalem, trưng bày cho dân chúng tôn kính. Chính hoàng đế cũng mặc áo vải thô, đi chân không, ăn năn sám hối và chọn ngày 14 tháng Chín là ngày suy tôn thánh giá.
Chúng ta không khỏi ngạc nhiên tại sao thánh gía lại được tôn vinh một cách đặc biệt như vậy?
Thưa trước hết và trên hết, Thánh gía là biểu tượng cho Kitô-giáo. Thánh giá mang ánh sáng, nguồn chân lý đến cho các giáo huấn của giáo hội.
Tôn vinh Thánh giá là tôn vinh chính Đức Giêsu Kitô. Vì yêu thương chúng ta, Người đã tự hạ mình, sống kiếp phàm nhân, vâng lời Thiên Chúa Cha cho đến chết và chết trên thập gía. (Bài đọc 2). Thánh giá là biểu tượng cho tình thương bao la của Thiên chúa, Người đã ban Con Một mình cho nhân loại.
Thánh giá là biểu tượng cho ơn cứu độ. Qua Đức Giêsu Kitô và bí-tích rửa tội, ai tin vào Con Người và giáo huấn của Người sẽ được hương hạnh phúc đời đời trên nước Chúa.
Thánh giá là biểu trưng cho lòng nhân hậu của Thiên Chúa. Thiên Chúa không sai con một mình xuống thế để luận phạt nhưng để nhờ Người mà thế gian được cứu rổi.
Lòng nhân hậu của Chúa bao trùm ơn tha thứ. Con rắn đồng mà Moisê treo trên trụ cột (nơi bài đọc 1) là hình bóng của ơn cứu độ sau nầy, dành cho những ai sống và tin vào Đức Giêsu Kitô. Như lời Chúa nói cùng Nicôđêmô: Con Người cũng sẽ được giương cao lên, để ai tin vào Người sẽ được sống đời đời.
Thánh giá, mạc khải cho chúng ta biết rằng trên cây gỗ nầy, máu của Đức Kitô đã chảy ra vì tội của tôi và của bạn, của mỗi người chúng ta.
Thánh giá là biểu tượng của mỗi kitô-hữu, là dấu chỉ sự liên hệ giữa hai con người: Con người Giêsu Kitô và con người của tôi. Người đã chết không phải cho dân chúng cách tổng quát, nhưng mà người đã chết cho chính tôi, và cho chính bạn. . .
Chúng ta, những cá nhân, tập họp lại thành cộng đồng của những người được Chúa tuyển chọn để theo Chúa, chấp nhận hy sinh với Người và thông phần cứu chuộc với Người.
Suy tôn Thánh giá, không gì bằng mang thánh giá trên mình, không phải để trang sức, để làm đẹp nhưng là để nói lên rằng ta thuộc về ai.
Hôm nay, khi tham dự Thánh lê, xin hãy nhìn lên thánh giá, biểu tượng của đức tin và ơn cứu độ, chúng ta hãy cảm tạ Thiên Chúa và ngợi khen Đức Giêsu Kitô vì lòng yêu thương, lòng nhân hậu và ơn tha thứ của Người.
Với dấu nầy, ngươi sẽ chiến thắng. /.
(Num. 21:4-9 Phil. 2: 6-11 Jn. 3: 13-17)
Thánh giá biểu tượng của tình thương, lòng nhân hậu và ơn tha thứ.
Cùng với toàn thể giáo-hội hoàn vũ, hôm nay chúng ta mừng lê Suy tôn Thánh giá Đức Kitô.
Theo tài liệu ghi lại, lễ nầy được mừng kính ngay từ những ngày đầu của giáo hội công giáo.
Sau khi hạ xác Chúa xuống khỏi cây thập gía, xác Chúa được táng trong huyệt đá mới còn thập giá thì bị ném xuống giếng rồi lấy đất đá lấp lên, sợ môn đệ Chúa tìm thấy.
Năm 312, vua Constantinô, lúc ấy chưa trơ lại đạo, giao chiến với Maxentius để tranh ngôi hoàng đế Rôma. Nhà vua cầu nguyện, xin Chúa của người kitô giúp vua chiến thắng. Đáp lại lời cầu xin, có một dấu lạ xuất hiện trên trời: Một hình thập giá sáng ngời trên có ghi hàng chữ: Với dấu nầy nhà ngươi sẽ chiến thắng. Và vua Constantinô đã thắng. Để ghi nhớ công ơn ấy, nhà vua cho khắc hình thập giá trên tất cả các hiệu kỳ và trên các khiêng thuẫn của binh lính.
Ngày 14-9-326, thánh Helena tìm được cây thánh giá thật ơ Giêrusalem, nhà vua cho xây cất hai đền thờ, một tại núi Calvary và một tại đồi Golgotha thuộc thánh địa để tôn kính thánh giá.
Năm 614, vua nước Ba tư đem quân xâm chiếm Syria và Palestine, cướp đi rất nhiều báu vật và di tích lịch sử, trong đó có cây thánh giá thật.
Năm 629, hoàng đế Heraclius đem quân tiến đánh Ba-tư, lấy lại được cây thánh giá thật đem về Gierusalem, trưng bày cho dân chúng tôn kính. Chính hoàng đế cũng mặc áo vải thô, đi chân không, ăn năn sám hối và chọn ngày 14 tháng Chín là ngày suy tôn thánh giá.
Chúng ta không khỏi ngạc nhiên tại sao thánh gía lại được tôn vinh một cách đặc biệt như vậy?
Thưa trước hết và trên hết, Thánh gía là biểu tượng cho Kitô-giáo. Thánh giá mang ánh sáng, nguồn chân lý đến cho các giáo huấn của giáo hội.
Tôn vinh Thánh giá là tôn vinh chính Đức Giêsu Kitô. Vì yêu thương chúng ta, Người đã tự hạ mình, sống kiếp phàm nhân, vâng lời Thiên Chúa Cha cho đến chết và chết trên thập gía. (Bài đọc 2). Thánh giá là biểu tượng cho tình thương bao la của Thiên chúa, Người đã ban Con Một mình cho nhân loại.
Thánh giá là biểu tượng cho ơn cứu độ. Qua Đức Giêsu Kitô và bí-tích rửa tội, ai tin vào Con Người và giáo huấn của Người sẽ được hương hạnh phúc đời đời trên nước Chúa.
Thánh giá là biểu trưng cho lòng nhân hậu của Thiên Chúa. Thiên Chúa không sai con một mình xuống thế để luận phạt nhưng để nhờ Người mà thế gian được cứu rổi.
Lòng nhân hậu của Chúa bao trùm ơn tha thứ. Con rắn đồng mà Moisê treo trên trụ cột (nơi bài đọc 1) là hình bóng của ơn cứu độ sau nầy, dành cho những ai sống và tin vào Đức Giêsu Kitô. Như lời Chúa nói cùng Nicôđêmô: Con Người cũng sẽ được giương cao lên, để ai tin vào Người sẽ được sống đời đời.
Thánh giá, mạc khải cho chúng ta biết rằng trên cây gỗ nầy, máu của Đức Kitô đã chảy ra vì tội của tôi và của bạn, của mỗi người chúng ta.
Thánh giá là biểu tượng của mỗi kitô-hữu, là dấu chỉ sự liên hệ giữa hai con người: Con người Giêsu Kitô và con người của tôi. Người đã chết không phải cho dân chúng cách tổng quát, nhưng mà người đã chết cho chính tôi, và cho chính bạn. . .
Chúng ta, những cá nhân, tập họp lại thành cộng đồng của những người được Chúa tuyển chọn để theo Chúa, chấp nhận hy sinh với Người và thông phần cứu chuộc với Người.
Suy tôn Thánh giá, không gì bằng mang thánh giá trên mình, không phải để trang sức, để làm đẹp nhưng là để nói lên rằng ta thuộc về ai.
Hôm nay, khi tham dự Thánh lê, xin hãy nhìn lên thánh giá, biểu tượng của đức tin và ơn cứu độ, chúng ta hãy cảm tạ Thiên Chúa và ngợi khen Đức Giêsu Kitô vì lòng yêu thương, lòng nhân hậu và ơn tha thứ của Người.
Với dấu nầy, ngươi sẽ chiến thắng. /.