NA TRA ĐẠI NÁO LONG CUNG
N2T

Na Tra là một đứa con nít vừa hoạt bát vừa hiếu động, và cũng thường chuốc họa vào thân.
Hôm ấy nó dẫn gia tướng đến sông Cửu Loan chơi, đùa giỡn đến nóng cả người, nó bèn cởi giãi lụa hồng mang trên người ngâm dưới nước, khiến cho cả mặt sông chiếu lên một màu đỏ thắm. Sông Cửu Loan thông đến đông hải, do đó ánh hào quang đỏ ấy khiến cho đông hải long cung kinh hoảng khiếp sợ, thế là long vương bèn phái quỷ dạ xoa đi đến đó xem xét, kết quả là Na Tra khi nhìn thấy quái vật mặt đỏ tóc xanh, thì rút vòng càn khôn trên tay ra ném trên đầu quỷ dạ xoa, xạ xoa chết ngay tức khắc.
Vòng càn khôn của Na Tra không ngừng xoay chuyển làm sóng dậy cuồn cuộn, chút xíu thì làm cho long cung sập đổ. Con của long vương nhảy lên mặt nước đại chiến cùng Na Tra cũng bị Na Tra đánh chết.
Lý Tịnh sau khi biết được sự việc thì phạt Na Tra rất nặng, nhưng long vương quyết không tha thứ cho Na Tra.
(Minh, Hứa Trung Lâm “phong thần diễn nghĩa”)

Suy tư:
Na Tra đại náo long cung là chuyện thần thoại vì không hề có long cung, cũng không hề có Na Tra đại náo long cung, nhưng biển rộng sông dài thì có và trong thời đại nào cũng có những đứa con ngỗ nghịch, không biết nghe lời cha mẹ rồi đi phá làng phá xóm thì có nhiều trên thế gian này.
Chúng ta là con cái của Thiên Chúa, đó là chuyện thật, nhưng trong cuộc sống của chúng ta thường hành xử như Na Tra không biết trời đất trăng sao là gì cả, không muốn thực hành lời của Chúa và cũng không muốn làm tròn bổn phận của một người con của Chúa, cho nên chúng ta dễ dàng bị ma quỷ cám dỗ xa rời tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta, Thiên Chúa đã trang bị cho chúng ta những “vũ khí tối tân” để chúng ta đánh bại ma quỷ cũng như để chúng ta sống trong ơn nghĩa của Chúa, vũ khí đó chính là các phép bí tích. Thế nhưng chúng ta đã không dùng ân sủng của các bí tích ấy mà –đôi khi- lại còn làm hoen ố vô hiệu hóa các bí tích ấy bằng tội lỗi của mình, nhất là bí tích Thánh Thể là bí tích trọn vẹn yêu thương của Thiên Chúa dành cho chúng ta.
Không muốn tham dự các bí tích hoặc khước từ bí tích, là chúng ta đã tự mình lìa khỏi tình yêu của Thiên Chúa và trở thành những đứa con ngỗ nghịch, uổng công cứu chuộc của Đức Chúa Giê-su.
-------------
http://nhantai.info
http://www.vietcatholic.net/nhantai
jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com