XẢ LAI VÀ GIÁM LAI
Hòa thượng Xả Lai nhất tâm muốn thành tiên, một ngày nọ ban đêm ông ta nằm mơ thấy được tiên cảnh, lại còn mơ thấy Phật tổ nói với ông ta muốn đi vào tiên cảnh thì phải trên thân không có gì và trong bụng cũng không có gì, đi nửa đường cũng không được xin cơm kẻ khác mà ăn. Xả Lai đem giấc mơ này nói lại với sư huynh là Giám Lai, Giám Lai tự nguyện cùng đi với ông ta.
Họ rời khỏi chùa và nhắm hướng tiên cảnh trong giấc mơ mà đi.
Trên đường đi, Giám Lai nhịn không được cơn đói, và không nghe lời khuyên của Xả Lai, nên xin bánh chiên dòn của người ta mà ăn; Xả Lai vẫn cứ chịu cơn đói mà đi nên mệt lã người, Giám Lai không nở nên cõng ông ta mà đi, nhưng Xá Lai khẩn trương nhớ lại lời của Phật tổ ngăn cấm, dứt khoát để bụng đói người trần mà đi đến cùng.
Cuối cùng quả thật hai người cũng đi đến nơi hang động của tiên cảnh, Xả Lai bước nhanh nhảy vào trong động lấy sức thở ra một hơi dài, lập tức toàn thân nhẹ nhàng bay bổng lên không, khi ông ta ngoái đầu để coi thì phát hiện Giám Lai biến thành một tượng đá rồi.
(Đường, “Lục dị ký”)
Suy tư:
Muốn thành tiên thì phải để bụng đói, phải tự mình thành khẩn mà đi tìm thì mới được thành tiên, thật ra câu chuyện thần thoại trên đây muốn dạy cho chúng ta một bài học trong cuộc sống làm người: lòng phải thành thật không giả dối, cuộc sống phải tự mình vươn lên.
Mục đích sống ở đời này của người Ki-tô hữu là nhận biết Thiên Chúa, yêu mến Ngải và xây dựng một xã hội tốt đẹp theo tinh thần của Phúc Âm, và khi kết thúc cuộc sống đời này thì họ sẽ được hưởng hạnh phúc muôn đời với Thiên Chúa, tức là nên thánh.
Muốn nên thánh không phải để bụng đói nhưng cần phải làm việc nuôi thân và giúp đỡ tha nhân; cũng không phải là trên thân không có gì, nhưng cần phải mặc áo đức tin, đức cậy và đức mến, để nhận biết tin tưởng và yêu mến Thiên Chúa cũng như tha nhân trong cuộc sống của mình.
Hai hòa thượng đều đi tìm tiên cảnh nhưng chỉ một người được chọn, còn người kia biến thành tượng đá. Cũng vậy, có rất nhiều người được gọi vào làm Ki-tô hữu, nhưng được nên thánh thì có bao nhiêu, như lời của Đức Chúa Giê-su nói: gọi thì nhiều mà được chọn thì ít...
---------------
http://jmtaiby.blogspot.com
http://www.vietcatholic.net/nhantai
jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com
![]() |
| N2T |
Hòa thượng Xả Lai nhất tâm muốn thành tiên, một ngày nọ ban đêm ông ta nằm mơ thấy được tiên cảnh, lại còn mơ thấy Phật tổ nói với ông ta muốn đi vào tiên cảnh thì phải trên thân không có gì và trong bụng cũng không có gì, đi nửa đường cũng không được xin cơm kẻ khác mà ăn. Xả Lai đem giấc mơ này nói lại với sư huynh là Giám Lai, Giám Lai tự nguyện cùng đi với ông ta.
Họ rời khỏi chùa và nhắm hướng tiên cảnh trong giấc mơ mà đi.
Trên đường đi, Giám Lai nhịn không được cơn đói, và không nghe lời khuyên của Xả Lai, nên xin bánh chiên dòn của người ta mà ăn; Xả Lai vẫn cứ chịu cơn đói mà đi nên mệt lã người, Giám Lai không nở nên cõng ông ta mà đi, nhưng Xá Lai khẩn trương nhớ lại lời của Phật tổ ngăn cấm, dứt khoát để bụng đói người trần mà đi đến cùng.
Cuối cùng quả thật hai người cũng đi đến nơi hang động của tiên cảnh, Xả Lai bước nhanh nhảy vào trong động lấy sức thở ra một hơi dài, lập tức toàn thân nhẹ nhàng bay bổng lên không, khi ông ta ngoái đầu để coi thì phát hiện Giám Lai biến thành một tượng đá rồi.
(Đường, “Lục dị ký”)
Suy tư:
Muốn thành tiên thì phải để bụng đói, phải tự mình thành khẩn mà đi tìm thì mới được thành tiên, thật ra câu chuyện thần thoại trên đây muốn dạy cho chúng ta một bài học trong cuộc sống làm người: lòng phải thành thật không giả dối, cuộc sống phải tự mình vươn lên.
Mục đích sống ở đời này của người Ki-tô hữu là nhận biết Thiên Chúa, yêu mến Ngải và xây dựng một xã hội tốt đẹp theo tinh thần của Phúc Âm, và khi kết thúc cuộc sống đời này thì họ sẽ được hưởng hạnh phúc muôn đời với Thiên Chúa, tức là nên thánh.
Muốn nên thánh không phải để bụng đói nhưng cần phải làm việc nuôi thân và giúp đỡ tha nhân; cũng không phải là trên thân không có gì, nhưng cần phải mặc áo đức tin, đức cậy và đức mến, để nhận biết tin tưởng và yêu mến Thiên Chúa cũng như tha nhân trong cuộc sống của mình.
Hai hòa thượng đều đi tìm tiên cảnh nhưng chỉ một người được chọn, còn người kia biến thành tượng đá. Cũng vậy, có rất nhiều người được gọi vào làm Ki-tô hữu, nhưng được nên thánh thì có bao nhiêu, như lời của Đức Chúa Giê-su nói: gọi thì nhiều mà được chọn thì ít...
---------------
http://jmtaiby.blogspot.com
http://www.vietcatholic.net/nhantai
jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com
