BẠCH HỔ TRUYỀN KÝ
Vương Dao là một người nhiệt tình, là một trang chủ hiền hậu, trang viên của ông ta khách khứa tới liên tục không ngừng, trong đó có một thanh niên họ Thạch cứ cách năm ngày thì đến một lần, mỗi khi có người hỏi anh ta ở đâu, thì anh ta cứ nói ở Tây Sơn. Vương Dao thường suy nghĩ, người thanh niên này đến trang viên đã mười mấy năm rồi mà chưa hề mời ông ta đến Tây Sơn chơi một lần, thế là ông ta hiếu kỳ muốn đi cùng với người thanh niên cho biết ngọn nguồn, người thanh niên nói:
- “Nhà tôi là một nhà nghèo ở trong khe núi, ngài đừng đi.”
Nhưng Vương Dao không dẹp ý nghĩ ấy vẫn cứ đi với anh ta, người thanh niên nắm lên một cành cây dùng sức vẽ trên đất một đường, mặt đất lập tức xuất hiện một khe núi, tiếp theo anh ta lại nhảy lên cao biến thành một con hổ màu trắng, hướng về Vương Dao rống lên lớn tiếng làm cho Vương Dao hoảng sợ bỏ chạy.
Từ đó về sau người thanh niên không còn trở lại trang viên nữa.
(Đường, “Tập dị ký”)
Suy tư:
Đức Chúa Giê-su cảnh cáo chúng ta hãy coi chừng sói đội lốt chiên để ăn thịt chiên, họ bề ngoài làm bộ hiền lành nhưng bên trong thì đầy những âm mưu làm chia rẽ đoàn chiên bằng những cử chỉ hiền lành như chiên con, nhưng hể chiên con sơ ý là bị nó xơi tái ngay; thánh Gioan tông đồ cũng đã gióng lên tiếng kêu gọi người Ki-tô hữu hãy coi chừng các tiên tri giả, họ là những người làm bộ mặt thánh thiện khi đến nhà thờ, nói ra toàn là lởi của Phúc Âm khiến cho nhiều người Ki-tô hữu nhẹ dạ tin thật, nhưng lòng dạ họ thâm độc khôn lường khi quyền lọi của họ bị xâm phạm...
Con hổ trắng đội lốt người nhiều năm mà không ai phát hiện ra cả, chỉ khi người ta chú ý tìm tận nguồn gốc thì nó mới bày ra chân tướng thật.
Chúng ta –người Ki-tô hữu- sẽ không thể phân biệt sói đội lốt chiên và các tiên tri giả nếu chúng ta không nắm vững căn bản giáo lý và gắn bó với Giáo Hội qua những sinh hoạt của giáo xứ, bởi vì giáo lý dạy cho chúng ta biết căn nguyên của vạn vật chính là Thiên Chúa, và dạy cho chúng ta biết đâu là sự thật bởi Thiên Chúa và đâu là giả dối do ma quỷ...
Chiên thì thật thà đơn sơ, sói thì gian xảo lừa đảo; tiên tri thật thì sống ngay thẳng và tôn trọng sự thật, tiên tri gải thì sống lươn lẹo mưu mô và rất ghét sự thật.
-----------
http://jmtaiby.blogspot.com
http://www.vietcatholic.net/nhantai
jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com
![]() |
| N2T |
Vương Dao là một người nhiệt tình, là một trang chủ hiền hậu, trang viên của ông ta khách khứa tới liên tục không ngừng, trong đó có một thanh niên họ Thạch cứ cách năm ngày thì đến một lần, mỗi khi có người hỏi anh ta ở đâu, thì anh ta cứ nói ở Tây Sơn. Vương Dao thường suy nghĩ, người thanh niên này đến trang viên đã mười mấy năm rồi mà chưa hề mời ông ta đến Tây Sơn chơi một lần, thế là ông ta hiếu kỳ muốn đi cùng với người thanh niên cho biết ngọn nguồn, người thanh niên nói:
- “Nhà tôi là một nhà nghèo ở trong khe núi, ngài đừng đi.”
Nhưng Vương Dao không dẹp ý nghĩ ấy vẫn cứ đi với anh ta, người thanh niên nắm lên một cành cây dùng sức vẽ trên đất một đường, mặt đất lập tức xuất hiện một khe núi, tiếp theo anh ta lại nhảy lên cao biến thành một con hổ màu trắng, hướng về Vương Dao rống lên lớn tiếng làm cho Vương Dao hoảng sợ bỏ chạy.
Từ đó về sau người thanh niên không còn trở lại trang viên nữa.
(Đường, “Tập dị ký”)
Suy tư:
Đức Chúa Giê-su cảnh cáo chúng ta hãy coi chừng sói đội lốt chiên để ăn thịt chiên, họ bề ngoài làm bộ hiền lành nhưng bên trong thì đầy những âm mưu làm chia rẽ đoàn chiên bằng những cử chỉ hiền lành như chiên con, nhưng hể chiên con sơ ý là bị nó xơi tái ngay; thánh Gioan tông đồ cũng đã gióng lên tiếng kêu gọi người Ki-tô hữu hãy coi chừng các tiên tri giả, họ là những người làm bộ mặt thánh thiện khi đến nhà thờ, nói ra toàn là lởi của Phúc Âm khiến cho nhiều người Ki-tô hữu nhẹ dạ tin thật, nhưng lòng dạ họ thâm độc khôn lường khi quyền lọi của họ bị xâm phạm...
Con hổ trắng đội lốt người nhiều năm mà không ai phát hiện ra cả, chỉ khi người ta chú ý tìm tận nguồn gốc thì nó mới bày ra chân tướng thật.
Chúng ta –người Ki-tô hữu- sẽ không thể phân biệt sói đội lốt chiên và các tiên tri giả nếu chúng ta không nắm vững căn bản giáo lý và gắn bó với Giáo Hội qua những sinh hoạt của giáo xứ, bởi vì giáo lý dạy cho chúng ta biết căn nguyên của vạn vật chính là Thiên Chúa, và dạy cho chúng ta biết đâu là sự thật bởi Thiên Chúa và đâu là giả dối do ma quỷ...
Chiên thì thật thà đơn sơ, sói thì gian xảo lừa đảo; tiên tri thật thì sống ngay thẳng và tôn trọng sự thật, tiên tri gải thì sống lươn lẹo mưu mô và rất ghét sự thật.
-----------
http://jmtaiby.blogspot.com
http://www.vietcatholic.net/nhantai
jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com
