NGƯỜI KHÔNG TIN THẦN THÁNH
Trần Khánh Tôn là một người cả ngày chăm chỉ làm việc, phía sau nhà ông ta có một cây thần, người xa xây một ngôi miếu gọi là “thần miếu”, nhưng từ trước đến nay Trần Khánh Tôn chưa một lần vào miếu để tế thần, thần rất giận.
Một hôm, Trần Khánh Tôn dắt con hắc ngưu (trâu đen) ra đồng làm việc, thì thần xuất hiện đòi cướp con hắc ngưu của ông ta, thiên thần nói:
- “Nếu không đưa hắc ngưu cho ta thì con trai ngươi phải chết.”
Trần Khánh Tôn không sợ gì thần thánh, kết quả con trai ông ta bị chết chìm dưới sông.
Qua ngày hôm sau, vị thần lại xuất hiện muốn lấy con hắc ngưu của ông ta, Trần Khánh Tôn vẫn cứ không thèm để ý đến thần thánh, lần này thì thần cướp đi mạng sống của vợ ông ta, nhưng ông ta vẫn cứ không khuất phục.
Cuối cùng, vị thần bị tinh thần chính khí bất di bất dịch của Trần Khánh tôn thu phục, nên không những xin lỗi ông ta, mà còn đưa vợ con ông ta trở về, dân chúng trong làng càng bội phục ông ta hơn nữa.
(Nam triều, Tống, Lưu Nghĩa Khánh “U minh lục”)
Suy tư:
Thần thánh thì luôn làm việc cứu giúp người ta chứ không phải hại người ta; thần thánh thì luôn phù hộ người dương thế chứ không phải đi trấn lột người dương thế.
Chỉ có ma quỷ tà thần mới bóc lột ăn cướp của người ta mà thôi.
Thiên Chúa không hề cám dỗ ai, nhưng vì để con người có công trạng hơn trước mặt Ngài, nên Ngài đã gởi những thử thách đến cho họ, những thử thách đó không vượt quá sức của con người, không vượt qua giới hạn sức lực của con người, hơn nữa, khi thử thách ai thì Thiên Chúa đều ban ơn cho họ để họ vượt qua thử thách ấy.
Đức Chúa Giê-su dạy chúng ta biết có thiên thần luôn vâng mệnh Thiên Chúa và cứu giúp loài người, có ma quỷ là những kẻ phản bội lại tình yêu thương của Thiên Chúa và trở thành kẻ ghen ghét Thiên Chúa.
Không một người Ki-tô hữu nào là không bị thử thách và cám dỗ: cám dỗ thì làm cho con người ta chối bỏ Thiên Chúa, nhưng thử thách thì tôi luyện nhân đức của chúng ta nhiều hơn, và qua thử thách đức tin của người Ki-tô hữu càng mạnh mẽ hơn.
----------------
http://jmtaiby.blogspot.com
http://www.vietcatholic.net/nhantai
jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com
![]() |
| N2T |
Trần Khánh Tôn là một người cả ngày chăm chỉ làm việc, phía sau nhà ông ta có một cây thần, người xa xây một ngôi miếu gọi là “thần miếu”, nhưng từ trước đến nay Trần Khánh Tôn chưa một lần vào miếu để tế thần, thần rất giận.
Một hôm, Trần Khánh Tôn dắt con hắc ngưu (trâu đen) ra đồng làm việc, thì thần xuất hiện đòi cướp con hắc ngưu của ông ta, thiên thần nói:
- “Nếu không đưa hắc ngưu cho ta thì con trai ngươi phải chết.”
Trần Khánh Tôn không sợ gì thần thánh, kết quả con trai ông ta bị chết chìm dưới sông.
Qua ngày hôm sau, vị thần lại xuất hiện muốn lấy con hắc ngưu của ông ta, Trần Khánh Tôn vẫn cứ không thèm để ý đến thần thánh, lần này thì thần cướp đi mạng sống của vợ ông ta, nhưng ông ta vẫn cứ không khuất phục.
Cuối cùng, vị thần bị tinh thần chính khí bất di bất dịch của Trần Khánh tôn thu phục, nên không những xin lỗi ông ta, mà còn đưa vợ con ông ta trở về, dân chúng trong làng càng bội phục ông ta hơn nữa.
(Nam triều, Tống, Lưu Nghĩa Khánh “U minh lục”)
Suy tư:
Thần thánh thì luôn làm việc cứu giúp người ta chứ không phải hại người ta; thần thánh thì luôn phù hộ người dương thế chứ không phải đi trấn lột người dương thế.
Chỉ có ma quỷ tà thần mới bóc lột ăn cướp của người ta mà thôi.
Thiên Chúa không hề cám dỗ ai, nhưng vì để con người có công trạng hơn trước mặt Ngài, nên Ngài đã gởi những thử thách đến cho họ, những thử thách đó không vượt quá sức của con người, không vượt qua giới hạn sức lực của con người, hơn nữa, khi thử thách ai thì Thiên Chúa đều ban ơn cho họ để họ vượt qua thử thách ấy.
Đức Chúa Giê-su dạy chúng ta biết có thiên thần luôn vâng mệnh Thiên Chúa và cứu giúp loài người, có ma quỷ là những kẻ phản bội lại tình yêu thương của Thiên Chúa và trở thành kẻ ghen ghét Thiên Chúa.
Không một người Ki-tô hữu nào là không bị thử thách và cám dỗ: cám dỗ thì làm cho con người ta chối bỏ Thiên Chúa, nhưng thử thách thì tôi luyện nhân đức của chúng ta nhiều hơn, và qua thử thách đức tin của người Ki-tô hữu càng mạnh mẽ hơn.
----------------
http://jmtaiby.blogspot.com
http://www.vietcatholic.net/nhantai
jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com
