LIỄU AN ĐẮC ĐẠO LÊN TRỜI
N2T

Liễu An là người thích luyện chế thuốc và cầu khẩn thần tiên, do đó mà có rất nhiều người đến làm môn hạ của ông ta, cùng với ông ta nghiên cứu tiên thuật.
Một hôm có tám ông lão đến xin gặp Liễu An, người gác cửa nói:
- “Liễu vương gia cần là cần những người trai tráng khỏe mạnh, chứ không phải những lão già yếu nhược.”
Tám vị lão già nói:
- “Vậy thì chúng tôi bớt vài tuổi.”
Nói xong chớp mắt thì biến thành tám vị thiếu niên, người gác cổng lập tức mời họ vào cổng, khi nhìn thấy Liễu An thì tám người này lại biến thành tám lão già râu tóc bạc phơ, Liễu An gọi tám lão già là Bát Công, Bát Công ở Tư tiên đài giá bên lò luyện thuốc, luyện thành công chín viên thuốc để cho Liễu An dùng mà lên trời thành tiên, sau đó lò luyện thuốc để lại trong sân của nhà Liễu An, gà chó sau khi liếm mổ thì đều bay lên trời.
Tục ngữ “một người đắc đạo, gà chó lên trời” là từ mà ra.
(Tấn, Cát Hồng “Thần tiên truyện”)

Suy tư:
“Một người đắc đạo, gà chó lên trời” là một câu nói mỉa mai của người xưa, bởi vì con người ta ai mà được thành tiên lên trời, chẳng qua đây là câu nói bóng gió mỉa mai những người dựa thế cha ông làm quan rồi lên mặt lên mày với người khác; cũng ám chỉ đến những người thật ra không ra gì cả, nhưng nhờ được bố mẹ làm quan to nên cũng “làm quan” hách dịch với người khác...
Tục ngữ Việt Nam có câu nói: “một người làm quan, cả họ được nhờ”, đối với xã hội mà nói, thì câu tục ngữ này rất đúng cho những ông quan không liêm khiết, bởi vì họ dựa vào chức quan là để chỉ vơ vét cho mình hoặc cho gia đình bên vợ bên chồng của mình mà thôi.
Đối với Giáo Hội thì câu nay sẽ được hiểu cách khác: có một người trong hàng bà con thân thuộc làm linh mục, làm giám mục hay làm thầy dòng bà phước thì cả họ được nhờ, không phải cậy nhờ tiền bạc thần thế, nhưng nhờ vào lời cầu nguyện của các ngài trong mỗi lần dâng thánh lễ, trong mỗi lần nguyện ngắm, chắc chắn các ngài sẽ cầu nguyện cho tất cả bà con thân thuộc của mình và những người khác nữa.
“Một người đắc đạo, gà chó lên trời” thì không có, vì đó chỉ là những câu truyện thần thoại, nhưng có rất nhiều người được ân phúc của Chúa nhờ lời cầu nguyện của các linh mục, giám mục hoặc của các tu sĩ là chuyện có thật.
Đó không phải là một hồng ân cao cả mà Thiên Chúa ban cho con người hay sao ?
------------
http://jmtaiby.blogspot.com
http://www.vietcatholic.net/nhantai
jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com