Hạt Sinh Gấp Trăm

Bài Phúc Âm hôm nay Chúa dùng hình ảnh người gieo giống để diễn tả tình thương và phúc lành mà Chúa ban cho mỗi người để phát triển và làm cho phong phú hơn.

Khi đọc bài Phúc Âm này tôi nhớ lại một kỳ hè tôi đến thăm cánh đồng ngô bao la tươi tốt. Tôi để ý quan sát những cây ngô, hầu hết cây nào cũng mang hai bắp lớn và mẩy. Khi tiếp truyện với chủ mới biết công lao vất vả của họ. Từ năm này qua năm khác công việc của họ cứ liên tiếp: chuẩn bị đất đai, cầy xới, bón phân, gieo hạt, làm cỏ, diệt trừ sâu bọ, tưới tắm nếu thiếu mưa. Nhờ cần mẫn và chu đáo, họ mới thu hoạch được hoa lợi cách phong phú.

Khi lãnh nhận bí tích rửa tội, Chúa gieo trong chúng ta hạt giống của sự sống mới, hạt giống của đức tin. Nhưng rồi với ảnh hưởng của môi trường sống, khuynh hướng tự nhiên của con người, thêm vào thần dữ - thù địch của sự sống mới, luôn tìm dịp cám dỗ, lôi kéo, và làm cản trở hoặc chặn đứng sự phát triển của sự sống mới. Chi phối với cuộc sống hiện tại, lo lắng về công ăn việc làm, mải mê theo lối sống tiện nghi, giầu có và vui thú trần gian... tất cả dẫn đưa chúng ta xa dần hoặc rời bỏ đời sống đức tin, và cuối cùng cảm thấy sợ sệt vì đời sống trống vắng, thiếu ý nghĩa, thiếu giá trị vĩnh cữu và tràn đầy đen tối.

Nhìn trong Giáo Hội, biết bao vị Thánh đi trước chúng ta, các ngài cũng đã trải qua một thời cằn cỗi, hạt giống đức tin hầu như bị chôn vùi trong sự bon chen với đời. Rồi qua những bài giảng, những cuộc tĩnh tâm hay hành hương... các Ngài đã "gặp" Chúa, và từ đó, đời sống đức tin của các ngài đã trở nên phong phú. Hơn nữa, các ngài đã trở thành những nhân chứng đích thực của nước Thiên Chúa qua lời giảng, qua đời sống thánh thiện, nhờ vậy, nhiều tâm hồn được lôi cuốn để trở về với Chúa.

Đọc dụ ngôn người gieo giống hôm nay đưa đến cho chúng ta một niềm hy vọng. Cùng với các Thánh, bạn và tôi có thể trở về để chăm bón, làm cỏ và vun trồng cho hạt giống đức tin không bị hư nát. Trái lại, với ơn Chúa, hạt giống mà Ngài đã ươm trồng nơi tâm hồn chúng ta sẽ mọc, lớn lên, và sinh hoa kết trái "gấp trăm." Làm thế nào để sinh nhiều hoa trái thiêng liêng?

Chúa Giêsu dạy chúng ta phải cầu nguyện, dành ít phút mỗi ngày đọc Lời Chúa. Việc đọc và suy gẫm Lời Chúa là bước đầu để chuẩn bị cho mảnh đất tâm hồn chúng ta được khai thác bởi Thần Linh của Chúa, và chính quyền lực của Ngài sẽ làm cho chúng ta cảm nghiệm được tình yêu thương cũng như sự biến đổi trong cuộc sống. Sự cảm hóa này sẽ làm cho hành trình đức tin của mỗi người chúng ta mang một giá trị siêu nhiên: con cái của Thiên Chúa luôn bước đi trong ánh sáng của Ngài. Để cộng tác vào quyền lực của Thiên Chúa, chúng ta chỉ cần trung thành mỗi ngày một vài bước tiến lên với Ngài, và Ngài sẽ chúc lành cho mỗi cố gắng nhỏ bé của chúng ta.

Xin Chúa chúc lành cho thiện chí, cho bước đầu của con hôm nay trong việc chăm sóc cho hạt giống mới trong đời con. Xin dạy con biết đặt niềm tin nơi Chúa ở mỗi bước con đi. Amen.

NS. Trái Tim Đức Mẹ