THÁNH PIÔ X , Giáo Hoàng
Ngày 21/8
Mt 20, 1-16a

Thiên Chúa chọn lực một con người, không tùy thuộc vóc dáng, bề cao, chiều dài hay học thức, Ngài muốn tuyển lựa ai là tùy ý Ngài . Nhưng dù chọn bất cứ ai, Chúa Giêsu luôn kết hợp với Chúa Cha . Kinh thánh đã nhắc lại :" Chúa Giêsu cầu nguyện với Thiên Chúa Cha suốt đêm ". Cầu nguyện lâu giờ, trao đổi mật thiết lâu giờ với Thiên Chúa Cha để tìm ý Cha của Ngài, sau đó Chúa tuyển chọn và cất nhắc một con người .

Thánh Giáo Hoàng Piô X cũng không nằm ra ngoài định luật ấy . Lịch sử ghi lại rằng thánh Piô X tên thật là Giuseppe Sarto , được sinh ra trong một gia đình nghèo năm 1835 trong làng Riese gần Treviso, Ý Đại Lợi. Cái nghèo ở đây chứng tỏ cha mẹ Ngài là người không khá giả về mặt vật chất . Gia đình của Ngài được xếp vào hạng Anawim nghĩa là người nghèo của Giavê . Đã là người nghèo của Giavê, gia đình của thánh nhân và chính thánh nhân là những người được Chúa thương yêu, tuyển chọn. Chính thánh nhân đã chấp nhận cái nghèo trong lòng tin và Ngài cảm nghiệm sâu xa lời Chúa:" Người ta sống không nguyên bởi bánh nhưng còn bởi lời do miệng Thiên Chúa phán ra ". Xác tín như thế, thánh nhân miệt mài với đèn sách, trau dồi nhân đức để sống đời sống đạo đức, thánh thiện.

Gia đình thánh nhân quả thực nghèo nàn. Giuseppe Sarto học hết lớp tiểu học tại trường làng. Ngài phải đi bộ 14 cây số để bước vào trường trung học. Ngày nào thánh hân cũng phải cuốc bộ 14 cây số để tới trường trung học . Vì thương con, mẹ của Sarto mua cho cậu đôi giầy để đi cho đỡ đau chân, nhưng để tiết kiệm và sợ giầy mau hư, cậu Giuseppe Sarto mang giầy đi học , ra khỏi nhà được một quãng, Ngài vác giầy trên vai, đi chân không tới trường.

Tới tuổi lớn khôn, Sarto muốn trở nên linh mục, mẹ cậu khuyến khích, động viên cậu, nhưng cha cậu lại muốn cậu ở nhà giúp việc gia đình. Ý Chúa thật nhiệm mầu, cậu cương quyết dấn thân, tận hiến cuộc đời của mình cho Chúa. Thánh nhân, miệt mài học ở Padua.

Năm 1858, Sarto được lãnh nhận sứ vụ linh mục. Năm 1875 làm cha sở nhà thờ chánh tòa ở Treviso . Năm 1884 lên chức giám mục cai quản địa phận Mantua. Năm 1903, Đức Giáo Hoàng Lêô XIII đặt Ngài làm Thượng phụ Giáo chủ ở venise. Ý Chúa không ai dò thấu vì cũng vào năm đó, Ngài mua vé khứ hồi tới Roma để họp mật nghị viện bầu giáo hoàng.

Con đường của Chúa quá huyền diệu không thể hiểu nổi . Ngài đã được các Hồng y trong mật nghị viện bầu Ngài lên chức Giáo hoàng. Ngài khóc lóc, phản đối, khước từ nhưng trước ý định nhiệm mầu của Chúa ngang qua các Hồng y, Ngài cúi đầu chấp nhận . Lời xin vâng của Ngài như Đức Mẹ khi xưa trước sứ thần Gabrien đã biến đổi đời Ngài . Thiên Chúa ban sức mạnh cho Ngài và Thánh Thần tác động, biến đổi đời Ngài.

Mười một năm trên ngôi vị giáo hoàng, Ngài luôn sống hiền lành và khiêm nhượng như Thầy chí thánh Giêsu. Ngài luôn ý thức trách nhiệm mục tử của mình : qui tụ và chăn dắt ( TV 23 ). Ngài muốn canh tân tất cả trong Đức Kitô . Ngài thúc đẩy mọi người canh tân đời sống.

Triều đại của thánh Piô X sáng tỏa trong việc Ngài canh tân với một bầu nhiệt huyết nhiệt thành: phụng vụ, giáo luật, Thánh Kinh . Ngài chiến đấu mạnh mẽ, không khoan nhượng với các bè lạc giáo núp dưới danh hiệu Modernismus. Đời sống của Ngài là một lời cầu nguyện liên lỉ và thương giúp kẻ nghèo hèn, những người gặp khó khăn, lung lạc. Ngài thúc giục các tín hữu siêng năng rước lễ và rước lễ hàng ngày . Nét độc đáo trong đời Ngài là cho các em nhỏ khi tới tuổi có trí khôn được rước lễ .Triều đại của Ngài, thế chiến thứ nhất bùng nổ, Ngài lo âu vì chiến tranh hủy diệt và tàn phá.

Đức Thánh Cha Piô X qua đời ngày 20/8/1914 và năm 1945, Ngài được nâng lên hàng hiển thánh .

Cuộc đời của Ngài có thể nói được rằng ơn gọi nên thánh đã thôi thúc Ngài . Ngài đã để cho ánh sáng của Chúa chiếu dọi xuyên suốt từng ngõ ngách trong con người của Ngài. Ngài xứng đáng lãnh nhận triều thiên của Chúa.

Xin Chúa ban cho chúng con luôn yêu mến bí tích Thánh Thể và năng rước mình máu Chúa Kitô
Xin Chúa ban cho chúng con luôn biết bắt chước gương sáng của Thánh Piô X , sống hiền lành, sống cầu nguyện và yêu thương người nghèo
.