Ý CẦU NGUYỆN :

- Ý chung: Cầu nguyện cho các nước bị xâu xé vì chiến tranh, khủng bố và bạo lực. Xin cho các nước đang đau khổ vì chiến tranh, khủng bố và bạo lực, tìm lại được con đường hoà giải, hoà hợp và hoà bình.

-Ý truyền giáo: Cầu nguyện cho các cộng đoàn Kitô-hữu tại vùng Trung Á. Xin cho các cộng đoàn Kitô-hữu tại vùng Trung Á, đang sống giữa những người theo các truyền thống tôn giáo khác, biết dấn thân loan truyền Tin Mừng bằng cách làm chứng cho đức tin trong đời sống hằng ngày.

GỢI Ý SÁM HỐI.

Tôi cố chấp không muốn làm hoà với người anh em. Xin Chúa thương xót tôi.

Chính tôi là người gây nên đau khổ cho người khác. Xin Chúa thương xót tôi.

Qua lời nói, việc làm và đời sống của tôi, không diễn tả đức tin. Xin Chúa thương xót tôi.

LỜI NGUYỆN CHUNG.

Kêu mời : Anh chị em thân mến,

Chúa Giêsu dạy chúng ta những thực hành để đạt được hạnh phúc thật. Trong tám mối phúc thật ấy, tháng Chín này, chúng ta lưu ý 2 điều: “Phúc cho những ai xây dựng hoà bình, và Phúc cho những ai chịu khó vì đạo ngay”. Chúng ta hiệp ý cầu nguyện cho chúng ta và cho mọi người:

1. Theo Lời Chúa dạy, Đức Thánh Cha kêu gọi cầu nguyện và tìm giải pháp hòa bình thế giới. Chúng ta cầu nguyện cho các nhà cầm quyền các quốc gia, cùng tìm gặp con đường tiến tới hoà hợp và hoà giải.

2. Chiến tranh, khủng bố và bạo lực làm cho nhân loại đau khổ. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người biết yêu thương nhau, tôn trọng nhân phẩm và cùng giúp đỡ nhau phát triển con người toàn diện.

3. Chúa Giêsu là nguồn hạnh phúc và bình an. Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu, cách riêng các cộng đoàn Kitô-hữu Trung Á, biết loan truyền giáo lý Chúa Kitô, bằng đời sống yêu thương và xây dựng hoà bình, ngay trong môi trường mình đang sống.

4. Các thành phần trong gia đình phải hoà thuận yêu thương nhau. Chúng ta cầu nguyện cho các gia đình Công giáo, biết chăm lo phần rỗi cho nhau, thông truyền giáo lý đạo Chúa cho nhau, biết chịu khó hy sinh, đạt tới một gia đình hạnh phúc và thánh thiện.

Kết thúc: Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các Tông đồ rằng: “Thầy để lại bình an của Thầy cho các con”. Xin nhìn đến nỗ lực và đức tin của Hội Thánh Chúa, xin ban cho chúng con ơn hiệp nhất và bình an. Chúa là Đấng hằng sống hằng trị muôn đời. Amen.