Vào ngày 31/8, Chúa Nhật XXII Thường Niên, được chọn là ngày kết nghĩa giữa Giáo Hội Công Giáo Việt Nam và Hoa Kỳ.Văn phòng thư ký của Liên Ðoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ đã ra thông tư nhân ngày kết nghĩa này:
***
Ngày 31 Tháng 8: Ngày Kết Nghĩa Huynh Đệ
Giữa Giáo Hội Công Giáo Việt Nam và Hoa Kỳ
Từ năm 1999, Hội Thánh Công Giáo Việt Nam và Hoa Kỳ đã chọn Chúa Nhật XXII Mùa Phụng Vụ Thường Niên hằng năm làm ngày Kết Nghĩa Huynh Đệ của hai Giáo Hội. Mục đích chính của ngày này là để hai Giáo Hội đặc biệt hiệp thông cầu nguyện với nhau. Ngày kết nghĩa huynh đệ năm 2003 nhằm ngày 31 tháng 8.
Trong một điện thư trao đổi mới đây, Cha Joachim Lê Quang Hiền, Ủy viên Giao tế của Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ, là người đã cùng đi với phái đoàn Hội Đồng Giám Mục Công Giáo Hoa Kỳ viếng thăm Giáo Hội Việt Nam hồi cuối tháng 8 năm 1999, ghi nhận về việc kết nghĩa huynh đệ giữa hai Hôi Thánh như sau:
“Dịp gặp gỡ của phái đoàn Hội Đồng Giám Mục Công Giáo Hoa Kỳ với Đức Hồng Y Phaolô Maria-Giuse Phạm Đình Tụng và các Giám Mục Miền Bắc hôm Chúa Nhật 29-8-1999 rất vui vẻ và thánh thiện. Rất đông các Đức Cha, hằng trăm linh mục, nhà thờ chính tòa Hà Nội chật cứng. Ca đoàn hát rất hay, đặc biệt bài “Holy God we praise Thy Name” hát tiếng Anh rất “chuẩn” (phát âm rất đúng giọng Mỹ) hay “hết chỗ chê”! Trong bài giảng của Đức Hồng Y, ngài đề nghị dành riêng ngày Chúa Nhật XXII thường niên mỗi năm là ngày hai Giáo Hội chị em đặc biệt cầu nguyện cho nhau. Và lời đề nghị này được tán thưởng nhiệt liệt. Phái đoàn Hội Đồng Giám Mục Công Giáo Hoa Kỳ rất lấy làm toại nguyện. Tất cả mọi người tham dự thánh lễ đại trào hôm đó đều thấy phấn chấn cảm động. Thời tiết hôm ấy lại cũng rất trong xanh nên thật là tốt đẹp mọi đàng! Tạ ơn Chúa.
“Ngày hôm sau, thứ Hai, 30-8-1999, trong buổi thăm viếng Trung Tâm Thánh Mẫu Lavang, trước tượng đài Đức Mẹ, giữa trưa nóng bức, cùng với sự hiện diện của các Giám Mục Giáo Tỉnh Miền Trung và Đức Cha Tổng Thư Ký Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, hằng trăm linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân (đặc biệt một số đông anh chị em giáo dân thiểu số người Bru đã đi bộ hằng chục cây số đến từ sáng sớm để chào đón và cầu nguyện với phái đoàn), Đức Cha Joseph A. Fiorenza, Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Công Giáo Hoa Kỳ, nhắc lại đôi dòng về lịch sử và hoàn cảnh Mẹ Maria hiện ra tại Lavang, nêu lên tinh thần đạo đức, đức tin kiên cường của cha ông ngày trước trong thời cấm cách nhiễu nhương... Với giọng nói rất chân thành cảm mến, ngài tâm sự: “Chúng tôi đến từ một quốc gia phồn thịnh, nhưng Đức Mẹ chưa hiện ra trên đất nước Hoa Kỳ... Hôm nay, nhân danh dân tộc và Giáo Hội Hoa Kỳ, chúng tôi xin được nhận Đức Mẹ Lavang làm Mẹ nuôi của mình.” Câu nói bất hủ này đã khiến nhiều người không cầm được nước mắt. Đó là lời đáp trả cụ thể nhanh chóng nhất cho đề nghị của Đức Hồng Y Phạm Đình Tụng hôm Chúa Nhật 29-8-1999.
“Tình nghĩa giữa hai Giáo Hội chị em đã được “đóng ấn” bền chặt chính thức, trân trọng ngay trong giây phút thánh thiêng này, qua nghĩa cử qúa chân tình thân ái ấy của Đức Cha Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Công Giáo Hoa Kỳ. Đây là mốc điểm cao cả, cảm động nhất trong suốt cuộc thăm viếng huynh đệ lịch sử đó. Tạ ơn Chúa, cám ơn Đức Mẹ Lavang!”
Ngày kết nghĩa huynh đệ giữa hai Giáo Hội Mỹ-Việt đã được khởi sự bước đầu bằng liên đới với nhau trong lời cầu nguyện. Hơn 65 triệu người Công Giáo Hoa Kỳ, mà trong đó có 450 ngàn dân Công Giáo Việt Nam gắn bó với gần 7 triệu đồng bào Công Giáo nơi quê nhà để cùng dâng lên Cha trên trời, đặc biệt trong ngày kết nghĩa huynh đệ này, những tâm tình khẩn nguyện tha thiết nhất cho quốc thái dân an tại đất nước Hoa Kỳ cũng như trên quê hương Việt Nam mến yêu.
Xin cho cả hai Giáo Hội đã bắt đầu liên kết với nhau trong kinh nguyện, cũng sẽ khởi sự cuộc hỗ trợ nhau trong mọi công việc rao giảng Tin Mừng Ơn Cứu Độ, cùng nhau hướng tới con đường phía trước, chia sẻ với nhau niềm Vui Mừng và Hy Vọng. Một tay nắm lấy Chúa Giêsu và Mẹ Lavang, một tay nắm lấy anh chị em, hai Giáo Hội Việt-Mỹ cùng đồng hành bước đi trong tinh thần truyền giáo mới bằng xây đắp tình yêu thương sống châm ngôn “Bác ái, Huynh đệ, Hiệp nhất, Phục vụ” như các Thánh Tiền Nhân Tử Đạo Việt Nam nêu gương, để nhờ đó mọi người sẽ nhận biết và ca ngợi danh Cha trên trời!
Giuse Đặng Văn Kiếm
Thư ký Văn Phòng Chủ tịch
Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ
***
Ngày 31 Tháng 8: Ngày Kết Nghĩa Huynh Đệ
Giữa Giáo Hội Công Giáo Việt Nam và Hoa Kỳ
Từ năm 1999, Hội Thánh Công Giáo Việt Nam và Hoa Kỳ đã chọn Chúa Nhật XXII Mùa Phụng Vụ Thường Niên hằng năm làm ngày Kết Nghĩa Huynh Đệ của hai Giáo Hội. Mục đích chính của ngày này là để hai Giáo Hội đặc biệt hiệp thông cầu nguyện với nhau. Ngày kết nghĩa huynh đệ năm 2003 nhằm ngày 31 tháng 8.
Trong một điện thư trao đổi mới đây, Cha Joachim Lê Quang Hiền, Ủy viên Giao tế của Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ, là người đã cùng đi với phái đoàn Hội Đồng Giám Mục Công Giáo Hoa Kỳ viếng thăm Giáo Hội Việt Nam hồi cuối tháng 8 năm 1999, ghi nhận về việc kết nghĩa huynh đệ giữa hai Hôi Thánh như sau:
“Dịp gặp gỡ của phái đoàn Hội Đồng Giám Mục Công Giáo Hoa Kỳ với Đức Hồng Y Phaolô Maria-Giuse Phạm Đình Tụng và các Giám Mục Miền Bắc hôm Chúa Nhật 29-8-1999 rất vui vẻ và thánh thiện. Rất đông các Đức Cha, hằng trăm linh mục, nhà thờ chính tòa Hà Nội chật cứng. Ca đoàn hát rất hay, đặc biệt bài “Holy God we praise Thy Name” hát tiếng Anh rất “chuẩn” (phát âm rất đúng giọng Mỹ) hay “hết chỗ chê”! Trong bài giảng của Đức Hồng Y, ngài đề nghị dành riêng ngày Chúa Nhật XXII thường niên mỗi năm là ngày hai Giáo Hội chị em đặc biệt cầu nguyện cho nhau. Và lời đề nghị này được tán thưởng nhiệt liệt. Phái đoàn Hội Đồng Giám Mục Công Giáo Hoa Kỳ rất lấy làm toại nguyện. Tất cả mọi người tham dự thánh lễ đại trào hôm đó đều thấy phấn chấn cảm động. Thời tiết hôm ấy lại cũng rất trong xanh nên thật là tốt đẹp mọi đàng! Tạ ơn Chúa.
“Ngày hôm sau, thứ Hai, 30-8-1999, trong buổi thăm viếng Trung Tâm Thánh Mẫu Lavang, trước tượng đài Đức Mẹ, giữa trưa nóng bức, cùng với sự hiện diện của các Giám Mục Giáo Tỉnh Miền Trung và Đức Cha Tổng Thư Ký Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, hằng trăm linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân (đặc biệt một số đông anh chị em giáo dân thiểu số người Bru đã đi bộ hằng chục cây số đến từ sáng sớm để chào đón và cầu nguyện với phái đoàn), Đức Cha Joseph A. Fiorenza, Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Công Giáo Hoa Kỳ, nhắc lại đôi dòng về lịch sử và hoàn cảnh Mẹ Maria hiện ra tại Lavang, nêu lên tinh thần đạo đức, đức tin kiên cường của cha ông ngày trước trong thời cấm cách nhiễu nhương... Với giọng nói rất chân thành cảm mến, ngài tâm sự: “Chúng tôi đến từ một quốc gia phồn thịnh, nhưng Đức Mẹ chưa hiện ra trên đất nước Hoa Kỳ... Hôm nay, nhân danh dân tộc và Giáo Hội Hoa Kỳ, chúng tôi xin được nhận Đức Mẹ Lavang làm Mẹ nuôi của mình.” Câu nói bất hủ này đã khiến nhiều người không cầm được nước mắt. Đó là lời đáp trả cụ thể nhanh chóng nhất cho đề nghị của Đức Hồng Y Phạm Đình Tụng hôm Chúa Nhật 29-8-1999.
“Tình nghĩa giữa hai Giáo Hội chị em đã được “đóng ấn” bền chặt chính thức, trân trọng ngay trong giây phút thánh thiêng này, qua nghĩa cử qúa chân tình thân ái ấy của Đức Cha Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Công Giáo Hoa Kỳ. Đây là mốc điểm cao cả, cảm động nhất trong suốt cuộc thăm viếng huynh đệ lịch sử đó. Tạ ơn Chúa, cám ơn Đức Mẹ Lavang!”
Ngày kết nghĩa huynh đệ giữa hai Giáo Hội Mỹ-Việt đã được khởi sự bước đầu bằng liên đới với nhau trong lời cầu nguyện. Hơn 65 triệu người Công Giáo Hoa Kỳ, mà trong đó có 450 ngàn dân Công Giáo Việt Nam gắn bó với gần 7 triệu đồng bào Công Giáo nơi quê nhà để cùng dâng lên Cha trên trời, đặc biệt trong ngày kết nghĩa huynh đệ này, những tâm tình khẩn nguyện tha thiết nhất cho quốc thái dân an tại đất nước Hoa Kỳ cũng như trên quê hương Việt Nam mến yêu.
Xin cho cả hai Giáo Hội đã bắt đầu liên kết với nhau trong kinh nguyện, cũng sẽ khởi sự cuộc hỗ trợ nhau trong mọi công việc rao giảng Tin Mừng Ơn Cứu Độ, cùng nhau hướng tới con đường phía trước, chia sẻ với nhau niềm Vui Mừng và Hy Vọng. Một tay nắm lấy Chúa Giêsu và Mẹ Lavang, một tay nắm lấy anh chị em, hai Giáo Hội Việt-Mỹ cùng đồng hành bước đi trong tinh thần truyền giáo mới bằng xây đắp tình yêu thương sống châm ngôn “Bác ái, Huynh đệ, Hiệp nhất, Phục vụ” như các Thánh Tiền Nhân Tử Đạo Việt Nam nêu gương, để nhờ đó mọi người sẽ nhận biết và ca ngợi danh Cha trên trời!
Giuse Đặng Văn Kiếm
Thư ký Văn Phòng Chủ tịch
Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ