TOẠI NHÂN THỊ ĐỤC GỖ LẤY LỬA
Thời xa xưa người ta không biết cách dùng lửa, chỉ có các thần tiên ở trên trời mới có thể hưởng thụ được lửa, thần giữ lửa là lôi thần năm mười họa mới cho người trần gian chút lửa, khiến cho con người biết cái hay của lửa và rất muốn điều khiển lửa.
Có người phát hiện trên đảo Toại Minh có cây Toại mộc làm cho toàn đảo cả ngày sáng rực lửa, thế là có một thanh niên hăng hái xung phong đi lấy cây Toại mộc về.
Người thanh niên này nhìn thấy loài chim dùng mỏ mổ vào cây Toại mộc thì phát sáng, cứ mỗi cú mổ thì phát ra một cụm khói, anh ta bèn nhặt những cành cây nhỏ đục lỗ cây Toại mộc và bỏ vào, quả nhiên xuất hiện lửa sáng. Người thanh niên bèn thử dùng các loại cây gỗ thường khác để đục lỗ bỏ nhánh cây nhỏ vào thì các loại gỗ ấy cũng phát ra lửa, anh ta vội vàng trở về thôn làng báo tin vui này cho mọi người, người trong tộc làng vui sướng như điên, phong cho người thanh niên này cái tên là Toại Nhân Thị, nghĩa là người tìm ra lửa.
(Tấn, Vương tử Niên xả khiển ký)
Suy tư:
Một đốm lửa nhỏ có thể đốt cháy hủy hoại cả một khu rừng lớn, và một ngọn lửa tình yêu -dù nhỏ- thì vẫn có thể làm cho nhiều tâm hồn lãnh đạm với tha nhân nóng lên tình người.
Ngày nay lửa chiến tranh tàn phá nhiều nơi trên thế giới, làm cho nhiều người sống trong cảnh lầm than khốn cùng và sợ hãi, bởi vì con người vì quyền lợi cá nhân và dân tộc mà quên mất Thiên Chúa là tình yêu; ngày nay lửa hận thù đốt cháy nhiều tâm hồn người lớn cũng như trẻ em, bởi vì con người thời nay nhắm mắt chối bỏ Thiên Chúa là tình yêu ra khỏi con người và cuộc sống của họ, bởi vì một khi con người từ bỏ Thiên Chúa là căn nguyên của vạn vật, là nguồn mạch tình yêu, thì con người chỉ có dùng lửa chiến tranh và lửa hận thù để đối xử với nhau mà thôi.
Đức Chúa Giê-su đã cầu xin Đức Chúa Cha trao ban Đức Chúa Thánh Thần cho các môn đệ và Giáo Hội của mình, để Đức Chúa Thánh Thần chính là Lửa sốt mến làm cho các môn đệ yêu mến Chúa nhiều hơn; và Ngài là Lửa yêu thương để những người Ki-tô hữu biết yêu thương và tương thân tương ái hơn.
------------
http://nhantai.info
http://www.vietcatholic.net/nhantai
jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com
![]() |
| N2T |
Thời xa xưa người ta không biết cách dùng lửa, chỉ có các thần tiên ở trên trời mới có thể hưởng thụ được lửa, thần giữ lửa là lôi thần năm mười họa mới cho người trần gian chút lửa, khiến cho con người biết cái hay của lửa và rất muốn điều khiển lửa.
Có người phát hiện trên đảo Toại Minh có cây Toại mộc làm cho toàn đảo cả ngày sáng rực lửa, thế là có một thanh niên hăng hái xung phong đi lấy cây Toại mộc về.
Người thanh niên này nhìn thấy loài chim dùng mỏ mổ vào cây Toại mộc thì phát sáng, cứ mỗi cú mổ thì phát ra một cụm khói, anh ta bèn nhặt những cành cây nhỏ đục lỗ cây Toại mộc và bỏ vào, quả nhiên xuất hiện lửa sáng. Người thanh niên bèn thử dùng các loại cây gỗ thường khác để đục lỗ bỏ nhánh cây nhỏ vào thì các loại gỗ ấy cũng phát ra lửa, anh ta vội vàng trở về thôn làng báo tin vui này cho mọi người, người trong tộc làng vui sướng như điên, phong cho người thanh niên này cái tên là Toại Nhân Thị, nghĩa là người tìm ra lửa.
(Tấn, Vương tử Niên xả khiển ký)
Suy tư:
Một đốm lửa nhỏ có thể đốt cháy hủy hoại cả một khu rừng lớn, và một ngọn lửa tình yêu -dù nhỏ- thì vẫn có thể làm cho nhiều tâm hồn lãnh đạm với tha nhân nóng lên tình người.
Ngày nay lửa chiến tranh tàn phá nhiều nơi trên thế giới, làm cho nhiều người sống trong cảnh lầm than khốn cùng và sợ hãi, bởi vì con người vì quyền lợi cá nhân và dân tộc mà quên mất Thiên Chúa là tình yêu; ngày nay lửa hận thù đốt cháy nhiều tâm hồn người lớn cũng như trẻ em, bởi vì con người thời nay nhắm mắt chối bỏ Thiên Chúa là tình yêu ra khỏi con người và cuộc sống của họ, bởi vì một khi con người từ bỏ Thiên Chúa là căn nguyên của vạn vật, là nguồn mạch tình yêu, thì con người chỉ có dùng lửa chiến tranh và lửa hận thù để đối xử với nhau mà thôi.
Đức Chúa Giê-su đã cầu xin Đức Chúa Cha trao ban Đức Chúa Thánh Thần cho các môn đệ và Giáo Hội của mình, để Đức Chúa Thánh Thần chính là Lửa sốt mến làm cho các môn đệ yêu mến Chúa nhiều hơn; và Ngài là Lửa yêu thương để những người Ki-tô hữu biết yêu thương và tương thân tương ái hơn.
------------
http://nhantai.info
http://www.vietcatholic.net/nhantai
jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com
