KHOA PHỤ ĐUỔI MẶT TRỜI
Truyền thuyết ngày xưa nói rằng, mùa đông ở phương bắc mặt trời đi đặc biệt nhanh, con người ta sớm thức dậy mới làm vài ba việc thì trời liền tối.
Một hôm, có một dũng sĩ không lồ là Khoa Phụ ngẩng mặt nhìn mặt trời nói:
- “Mặt trời ạ, đi chậm chút xíu, cho chúng tôi một chút ấm áp và ánh sáng nhé !” nhưng mặt trời vẫn cứ như vệt khói mất tăm nhìn không thấy, dũng sĩ Khoa Phụ giận dữ vung cây gậy gỗ đuổi theo mặt trời và thề sẽ bắt được mặt trời mới thôi.
Dũng sĩ Khoa Phụ chạy mãi không nghỉ để bắt mặt trời, nhưng bị lửa nóng của mặt trời đốt đến bị thương, ông ta rất khát nước và uống cạn nước sông Hoàng Hà, lại uống hết nước của các ngọn suối mà vẫn không thể nào chế ngự được cơn khát. Cuối cùng dũng sĩ Khoa Phụ vì vừa khát lại vừa mệt nên chết trên đường, nơi chỗ ông ta nằm chết mọc lên một đám rừng toàn là cây đào, để những người đi qua đường có thể vừa nghỉ mát lại vừa có thể hái trái đào ăn giải khát.
(Tấn, Thuật dị ký)
Suy tư:
Truyện thần thoại nào cũng để lại cho chúng ta một kết thúc đẹp và có hậu, tuy rằng truyện thần thoại không có thật trên thế gian, nhưng nội dung của nó phản ảnh lại ước mong của người xưa là sống lành chết lành...
Đức Chúa Giê-su đã vì yêu thương nhân loại tội lỗi nên đã xuống thế làm người, chia sẻ thân phận con người như chúng ta –ngoại trừ tội lỗi- cuối cùng Ngài đã hy sinh mạng sống mình, chịu đau khổ, chịu nạn chết trên cây thập giá và đã sống lại vinh quang. Đức Chúa Giê-su chết trên cây thập giá, và cây thập giá đã trở thành cây trường sinh cứu sống những ai tin vào Ngài; cây thập giá thấp hèn đã trở thành cây thánh giá cao trọng và là biểu tượng của ơn cứu độ của nhân loại, để những ai tin vào Ngài và ngước nhìn lên Thánh Giá thì linh hồn không những được mát rượi bởi ơn thánh, mà còn ăn được thông phần vào sự khổ nạn và phục sinh với Đức Chúa Giê-su.
Người Ki-tô hữu nhờ tin vào Đức Chúa Giê-su mà vác thánh giá của mình mà theo Ngài, thánh giá của họ chính là bổn phận hằng ngày mà họ phải chu toàn cách vui vẻ và thánh thiện.
--------------------
http://nhantai.info
http://www.vietcatholic.net/nhantai
jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com
![]() |
| N2T |
Truyền thuyết ngày xưa nói rằng, mùa đông ở phương bắc mặt trời đi đặc biệt nhanh, con người ta sớm thức dậy mới làm vài ba việc thì trời liền tối.
Một hôm, có một dũng sĩ không lồ là Khoa Phụ ngẩng mặt nhìn mặt trời nói:
- “Mặt trời ạ, đi chậm chút xíu, cho chúng tôi một chút ấm áp và ánh sáng nhé !” nhưng mặt trời vẫn cứ như vệt khói mất tăm nhìn không thấy, dũng sĩ Khoa Phụ giận dữ vung cây gậy gỗ đuổi theo mặt trời và thề sẽ bắt được mặt trời mới thôi.
Dũng sĩ Khoa Phụ chạy mãi không nghỉ để bắt mặt trời, nhưng bị lửa nóng của mặt trời đốt đến bị thương, ông ta rất khát nước và uống cạn nước sông Hoàng Hà, lại uống hết nước của các ngọn suối mà vẫn không thể nào chế ngự được cơn khát. Cuối cùng dũng sĩ Khoa Phụ vì vừa khát lại vừa mệt nên chết trên đường, nơi chỗ ông ta nằm chết mọc lên một đám rừng toàn là cây đào, để những người đi qua đường có thể vừa nghỉ mát lại vừa có thể hái trái đào ăn giải khát.
(Tấn, Thuật dị ký)
Suy tư:
Truyện thần thoại nào cũng để lại cho chúng ta một kết thúc đẹp và có hậu, tuy rằng truyện thần thoại không có thật trên thế gian, nhưng nội dung của nó phản ảnh lại ước mong của người xưa là sống lành chết lành...
Đức Chúa Giê-su đã vì yêu thương nhân loại tội lỗi nên đã xuống thế làm người, chia sẻ thân phận con người như chúng ta –ngoại trừ tội lỗi- cuối cùng Ngài đã hy sinh mạng sống mình, chịu đau khổ, chịu nạn chết trên cây thập giá và đã sống lại vinh quang. Đức Chúa Giê-su chết trên cây thập giá, và cây thập giá đã trở thành cây trường sinh cứu sống những ai tin vào Ngài; cây thập giá thấp hèn đã trở thành cây thánh giá cao trọng và là biểu tượng của ơn cứu độ của nhân loại, để những ai tin vào Ngài và ngước nhìn lên Thánh Giá thì linh hồn không những được mát rượi bởi ơn thánh, mà còn ăn được thông phần vào sự khổ nạn và phục sinh với Đức Chúa Giê-su.
Người Ki-tô hữu nhờ tin vào Đức Chúa Giê-su mà vác thánh giá của mình mà theo Ngài, thánh giá của họ chính là bổn phận hằng ngày mà họ phải chu toàn cách vui vẻ và thánh thiện.
--------------------
http://nhantai.info
http://www.vietcatholic.net/nhantai
jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com
