Dịch thoát từ bài Are There Pets In Heaven? của Cha Lou Guntzelman thuộc giáo phận Cincinnati.

Lời người dịch: Tôi không dịch chữ Pet vì tôi nghĩ rằng như vậy nó ngắn gọn hơn, dễ hiểu hơn. Chúng ta đều biết rằng Pet là một con vật nuôi trong nhà để được “làm bạn” với chủ. Pet có thể là một con chó, một con mèo, một con heo, ngay cả một con trăn, một con rắn….


xxx

Một thời gian trước đây, có một quảng cáo trên TV bán loại heo Á Châu làm pet. Ðể chứng minh sự thích hợp hài hoà của loại heo này vào đời sống gia đình, cái quảng cáo đó cho thấy có một con heo xuất hiện “thoải mái” trong một số chương trình TV. Rồi có một mẩu truyện hài hước rằng tại sao bạn thích heo làm pet, thay vì những con vật chúng ta vẫn nuôi “Chó ngưỡng mộ bạn, mèo coi thường bạn, nhưng heo đối xử bình đẳng với bạn”. Tôi không biết họ đã bán được bao nhiêu con heo như vậy.

Hằng triệu người có những liên hệ đặc biệt với những con vật được nuôi làm pet. Họ nhanh chóng chỉ ra pet đã dạy chúng ta như thế nào về cách sống tự nhiên, không vờ vĩnh, trung thành, dễ mến, và sống thực với các cảm quan của mình. Pet giúp chúng ta nhận ra cái khả năng của mình để phát triển, và chính sự hiện hữu của chúng đã khuyến khích chúng ta thoát khỏi cái vòng kềm kẹp của cái “ta” của chúng ta, trong khi chúng ta chỉ nghĩ về cái “ta” của mình. Pet có mặt với chúng ta sau một ngày chúng ta làm việc mệt nhọc, và thường đem đến cho chúng ta những nụ cười và một tinh thần vui tươi. Pet làm vui trẻ em. Người già thì đánh giá pet như là những sinh vật sưởi ấm lòng họ khi những người khác đã quay đi.

Ðối với một số người, súc vật là những sinh vật hạ cấp được sinh ra trên trái đất để làm nguồn thức ăn cho con người, làm đồ mặc cho con người, làm phương tiện giải trí và vận chuyển cho con người. Ðối với nhiều người khác, súc vật có một giá trị cao hơn những gì mà con người muốn sử dụng chúng. Thánh Francis thuộc Assisi cho súc vật địa vị cao như là những sinh vật đặc biệt do Thượng Ðế tạo ra, và đôi khi ngài truyện trò với chúng như anh chị em vậy. Nhà thần học khả kính Thomas Aquinas giải thích cái nét đặc trưng của súc vật trên trái đất này khi ông viết: “Vì một sinh vật không thể thể hiện hết được cái tốt của Thượng Ðế nên Ngài đã tạo ra những sinh vật khác nhau để cái “thiếu” ở sinh vật này có thể được bổ sung hay thể hiện nơi sinh vật khác”.

Người ta đánh giá cao pet đến mức độ họ đã đau buồn khi chúng chết. Khi thảo luận về Thiên Ðàng, có một vấn đề hơi ngộ nghĩnh được nêu lên “Thiên Ðàng có pet không?”.

Giáo sư Peter Kreeft của Boston College đưa ra câu trả lời tuyệt vời cho vấn đề này trong cuốn sách của ông Heaven: The Heart’s Deepest Longing (Thiên Ðàng: Cái Ước Vọng Sâu Thẳm Nhất Của Con Tim): “Thiên Ðàng có bao nhiêu đất? Vâng, chúng ta nên nhớ rằng những gì có thực và có giá trị trên mặt đất đều khởi nguồn từ Thiên Ðàng. Một con mèo không đơn thuần chỉ là một sự phát triển của các tế bào, nó còn là một cái ý huyền nhiệm, một tác phẩm, và một dấu ấn. Nó là một dấu ấn tự nhiên: nó có một nét gì đặc biệt, và cái nét đặc biệt đó mang “tính” Thiên Ðàng; vậy trong con mèo đã có cái tính Thiên Ðàng. Và Thiên Ðàng thì không bao giờ mất đi. Thượng Ðế không vất tác phẩm của Ngài vào sọt rác. Thượng Ðế không tạo ra rác. Tất cả công trình của Ngài đều mang tính vĩnh cửu. Qua thời gian, công trình của Ngài có vẻ như qua đi - nhưng thực ra, nó mang tính vĩnh cửu”.

Ðối với những người đau đớn vì một con pet của họ mới qua đi, tôi xin đưa ra đây lời cầu nguyện của Edward Hays.

Lạy Chúa. Ðối với những ai chưa từng nuôi một con pet, lời cầu nguyện của con có vẻ xa lạ. Nhưng với Chúa là Chúa muôn loài, lời cầu nguyện của con có thể thông cảm được. Tim con sầu nặng và con đau buồn vì con đã mất đi con pet. Nó từng là một phần của cuộc đời con. Nó đã làm cho cuộc sống của con vui hơn, nó tạo cho con nụ cười, và con cảm thấy niềm vui khi có nó bên cạnh. Con thương nhớ nét trong sáng và sự trung thành của nó. Từ con pet này, con cũng đã học được nhiều điều, như phẩm chất của cuộc sống tự nhiên và nét yêu thương tự nhiên. Khi săn sóc nó mỗi ngày, con đã bớt đi cái nhu cầu cho chính mình, và từ đó con đã học được cách phục vụ tha nhân. Xin Chúa cho cái chết của sinh vật này, mà Chúa đã tạo ra, nhắc nhở con rằng cái chết sẽ đến với tất cả chúng con, người cũng như vật, và đó chỉ là quãng đường tự nhiên phải tới của mọi sự sống. Xin Chúa cho con pet của con được ngủ yên trong sự quan phòng của Chúa, cũng như tất cả mọi tạo vật đang chờ được sự giải thoát hoàn toàn. Amen.