ĐỨC CHÚA GIÊ-SU TRƯỚC CỬA
Nhà nghệ thuật Holman Hunt có vẽ một bức tranh Đức Chúa Giê-su đang đứng gõ cửa trước ngôi nhà gỗ, ông ta mời tất cả các họa sĩ tụ tập lại và giúp ông ta tìm coi trong bức tranh có gì khiếm khiếm khuyết không ?
Các họa sĩ vừa coi vừa tìm khuyết điểm, và chỉ thấy những lời khen ngợi mà thôi, không một ai tìm ra khuyết điểm gì.
Nhưng Holman Hunt không cảm thấy vui vẻ, yêu cầu các họa sĩ nhìn cho rõ ràng từng chi tiết một.
Cuối cùng, có một họa sĩ rất trẻ nói:
- “Thưa ngài Holman Hunt, tôi nhìn thấy trong bức tranh có một lỗi rất cơ bản là ngài vẽ cánh cửa mà không có cái tay nắm.”
Holman Hunt nói:
- “Anh bạn trẻ của tôi, bạn không biết khi Đức Chúa Giê-su gõ bất kỳ cánh của nào, thì chỉ có bên trong mở ra mà thôi sao.”
Suy tư:
Thời nay có những cánh cửa nhà không phải chỉ là một ổ khóa, mà hai ba ổ khóa, nào là khóa chìm khóa nổi và có khi dùng khóa số và khóa điện tử để khóa, bởi vì xã hội bất an và người ta không còn tin tưởng lẫn nhau.
Đức Chúa Giê-su đến gõ cửa tâm hồn bạn, nhưng nếu bạn không bằng lòng mở cửa thì Ngài cũng chỉ biết đứng bên ngoài cửa mà thôi, bởi vì Ngài rất tôn trọng sự tự do của bạn và của tôi.
Tâm hồn của con người cũng bị đóng kín bởi những ổ khóa tiền bạc, ổ khóa hưởng thụ, ổ khóa danh lợi.v.v... cho nên con người ta không nghe không thấy được tiếng gõ cửa của Đức Chúa Giê-su qua những người chung quanh mình: họ là người hành khất đang đứng trước cổng nhà thờ ngữa tay xin bạn bố thí; họ là những trẻ em đang thiếu tình thương và thiếu sự giáo dục vì gia đình quá nghèo; họ là những người bất hạnh đang bị xã hội bỏ rơi vì thấp cổ bé họng; họ là những người đang bị người khác lợi dụng để làm nô lệ cho đồng tiền và nô lệ cho tình dục...
Đức Chúa Giê-su qua họ đang gõ cửa tâm hồn của bạn đó, bạn biết không ?
-----------
http://nhantai.info
http://www.vietcatholic.net/nhantai
jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com
![]() |
| N2T |
Nhà nghệ thuật Holman Hunt có vẽ một bức tranh Đức Chúa Giê-su đang đứng gõ cửa trước ngôi nhà gỗ, ông ta mời tất cả các họa sĩ tụ tập lại và giúp ông ta tìm coi trong bức tranh có gì khiếm khiếm khuyết không ?
Các họa sĩ vừa coi vừa tìm khuyết điểm, và chỉ thấy những lời khen ngợi mà thôi, không một ai tìm ra khuyết điểm gì.
Nhưng Holman Hunt không cảm thấy vui vẻ, yêu cầu các họa sĩ nhìn cho rõ ràng từng chi tiết một.
Cuối cùng, có một họa sĩ rất trẻ nói:
- “Thưa ngài Holman Hunt, tôi nhìn thấy trong bức tranh có một lỗi rất cơ bản là ngài vẽ cánh cửa mà không có cái tay nắm.”
Holman Hunt nói:
- “Anh bạn trẻ của tôi, bạn không biết khi Đức Chúa Giê-su gõ bất kỳ cánh của nào, thì chỉ có bên trong mở ra mà thôi sao.”
Suy tư:
Thời nay có những cánh cửa nhà không phải chỉ là một ổ khóa, mà hai ba ổ khóa, nào là khóa chìm khóa nổi và có khi dùng khóa số và khóa điện tử để khóa, bởi vì xã hội bất an và người ta không còn tin tưởng lẫn nhau.
Đức Chúa Giê-su đến gõ cửa tâm hồn bạn, nhưng nếu bạn không bằng lòng mở cửa thì Ngài cũng chỉ biết đứng bên ngoài cửa mà thôi, bởi vì Ngài rất tôn trọng sự tự do của bạn và của tôi.
Tâm hồn của con người cũng bị đóng kín bởi những ổ khóa tiền bạc, ổ khóa hưởng thụ, ổ khóa danh lợi.v.v... cho nên con người ta không nghe không thấy được tiếng gõ cửa của Đức Chúa Giê-su qua những người chung quanh mình: họ là người hành khất đang đứng trước cổng nhà thờ ngữa tay xin bạn bố thí; họ là những trẻ em đang thiếu tình thương và thiếu sự giáo dục vì gia đình quá nghèo; họ là những người bất hạnh đang bị xã hội bỏ rơi vì thấp cổ bé họng; họ là những người đang bị người khác lợi dụng để làm nô lệ cho đồng tiền và nô lệ cho tình dục...
Đức Chúa Giê-su qua họ đang gõ cửa tâm hồn của bạn đó, bạn biết không ?
-----------
http://nhantai.info
http://www.vietcatholic.net/nhantai
jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com
