Chúng con xin chọn Chúa.
Các bạn sẽ nghỉ thế nào khi một diễn gỉa lên diễn đàn trình bày một vấn đề mà cả hội trường đều ngủ gục, thậm chí có nhiều người ra ngoài hút thút hoặc bỏ ra về. Đây là một thất bại đau đớn cho vị diển giả. Lần sau, nếu còn muốn lên diễn đàn, cần phải thay đổi đề tài sao cho thực tế, thay đổi cung cách hầu lôi cuốn được khán thính giả.
Liên tiếp mấy tuần lễ vừa qua cho đến Chúa nhựt hôm nay, Đức Giêsu trình bày đề tài Bánh sự sống. Khán thính giả lẩm bẩm và bỏ ra về hết.
Nếu Đức Giêsu là một nhà chính trị, thì hẳn đây là một thất bại lớn. Những người bỏ Chúa ra đi, theo tường thuật phúc âm là những môn đệ, những người đã từng theo Chúa.
Đưa mắt nhìn quanh, chỉ còn lại một thiểu số người chọn ở lại - đó là nhóm mười hai.
Đức tin không căn cứ ở đa số hoặc tỷ lệ phần trăm như ở các hãng thăm dò dư-luận thường làm. Sự thật không căn cứ nơi quần chúng tin hay không tin. Dân chúng thời bấy giờ, cách đây 2000 năm, họ thờ nhiều thần (đa thần). Họ chiếm đa số. Nhưng cái đa số nầy đã đi sai đường. Duy chỉ có dân Israel là tin và thờ có một Chúa là Đức Yahweh. Cho đến ngày nay, đại đa số vẫn sống và cư xử với nhau theo cung cách của loài người: người với người. Chỉ một thiểu số người có lòng tin biết sống là phục vụ Chúa qua người anh em của mình.
Đa số và thiểu số ở đây không thành vấn đề. Sự thật mới là vấn đề. Chọn Chúa mới là vấn đề. Trong toàn bộ Kinh thánh, không thấy Chúa nghiêng về phía đa số nhưng Người hứa là sẽ ở với chúng ta luôn mãi.
Và, nhìn đám đông bỏ ra đi, Đức Giêsu hỏi các môn đệ: Phần các con, các cũng bỏ Thầy nữa phải không? Phêrô, đại diện cho nhóm còn lại, long trọng tuyên xưng: Chúng con biết đi đâu, chỉ có Thầy mới có lời ban sự sống đời đời. Bỏ Thầy chúng con biết đi đâu!
Không như nhóm đa số ra đi, nhóm thiểu số nầy đã chọn ở lại.
Nghiêm chỉnh nhìn lại cuộc đời, con người mới nhận thức một cách rõ ràng rằng: Chọn Chúa hay không chọn Chúa. Chọn ở lại với Chúa hay bỏ Chúa ra đi. Không còn lựa chọn nào khác.
Joshua đã nói trong bài đọc 1: Phần tôi và gia đình tôi, chúng tôi chỉ chọn Chúa và phụng sự Chúa mà thôi.
Đức Gioan Phao-lồ II thường khuyên những ai đến với người rằng: Chúng con phải chọn.
Chọn là một quyết định lớn và quan trong của đời người.
Chúng ta đã chọn. Và chúng ta còn phải tiếp tục chọn, vì đời là một tiến trình, đời là một cuộc đổi mới không ngừng nghỉ. Khẩu hiệu của Đức Gioan 23 là: Giờ đây, tôi mới khởi sự. Mỗi ngày, chúng ta phải đối đầu với sự lựa chọn. Chọn giữa sống và chết, giữa thánh thiện và vô-luân, giữa thiên tính và thế tục. Thánh Phaolồ, trong thư gửi tín hữu Roma đoạn 12, câu 1 & 2 đã nói với chúng ta:
Tôi khuyên nhủ anh em hãy hiến dâng thân mình làm của lễ sống động thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa. Đó là cách xứng hợp để anh em phụng thờ Người. Anh em đừng rập theo đời nầy nhưng hãy cải biến con người anh em bằng cách đổi mới tâm hồn hầu có thể nhận ra đâu là thánh ý của Thiên Chúa, cái gì tốt, cái gì đẹp lòng Chúa, cái gì hoàn hảo.
Sự chọn Chúa của chúng ta sẽ mang lại phần thưởng mà Phêrô và các tông đồ xưa đã nhận lãnh, đó là được chia sẻ tấm bánh hằng sống, Mình và Máu đức Kitô. Được chết đi với Chúa mỗi ngày để được sống lại với Chúa trong hạnh phúc và vinh quang. Đó là niềm vui của mỗi chúng ta.
Chúa đã chọn con. Để đáp trả, chúng con xin chọn Chúa.
Đây là một lựa chọn đặc biệt quan trọng.
Bỏ Thầy, con biết theo ai, chỉ Thầy mới có lời ban sự sống đời đời.
Các bạn sẽ nghỉ thế nào khi một diễn gỉa lên diễn đàn trình bày một vấn đề mà cả hội trường đều ngủ gục, thậm chí có nhiều người ra ngoài hút thút hoặc bỏ ra về. Đây là một thất bại đau đớn cho vị diển giả. Lần sau, nếu còn muốn lên diễn đàn, cần phải thay đổi đề tài sao cho thực tế, thay đổi cung cách hầu lôi cuốn được khán thính giả.
Liên tiếp mấy tuần lễ vừa qua cho đến Chúa nhựt hôm nay, Đức Giêsu trình bày đề tài Bánh sự sống. Khán thính giả lẩm bẩm và bỏ ra về hết.
Nếu Đức Giêsu là một nhà chính trị, thì hẳn đây là một thất bại lớn. Những người bỏ Chúa ra đi, theo tường thuật phúc âm là những môn đệ, những người đã từng theo Chúa.
Đưa mắt nhìn quanh, chỉ còn lại một thiểu số người chọn ở lại - đó là nhóm mười hai.
Đức tin không căn cứ ở đa số hoặc tỷ lệ phần trăm như ở các hãng thăm dò dư-luận thường làm. Sự thật không căn cứ nơi quần chúng tin hay không tin. Dân chúng thời bấy giờ, cách đây 2000 năm, họ thờ nhiều thần (đa thần). Họ chiếm đa số. Nhưng cái đa số nầy đã đi sai đường. Duy chỉ có dân Israel là tin và thờ có một Chúa là Đức Yahweh. Cho đến ngày nay, đại đa số vẫn sống và cư xử với nhau theo cung cách của loài người: người với người. Chỉ một thiểu số người có lòng tin biết sống là phục vụ Chúa qua người anh em của mình.
Đa số và thiểu số ở đây không thành vấn đề. Sự thật mới là vấn đề. Chọn Chúa mới là vấn đề. Trong toàn bộ Kinh thánh, không thấy Chúa nghiêng về phía đa số nhưng Người hứa là sẽ ở với chúng ta luôn mãi.
Và, nhìn đám đông bỏ ra đi, Đức Giêsu hỏi các môn đệ: Phần các con, các cũng bỏ Thầy nữa phải không? Phêrô, đại diện cho nhóm còn lại, long trọng tuyên xưng: Chúng con biết đi đâu, chỉ có Thầy mới có lời ban sự sống đời đời. Bỏ Thầy chúng con biết đi đâu!
Không như nhóm đa số ra đi, nhóm thiểu số nầy đã chọn ở lại.
Nghiêm chỉnh nhìn lại cuộc đời, con người mới nhận thức một cách rõ ràng rằng: Chọn Chúa hay không chọn Chúa. Chọn ở lại với Chúa hay bỏ Chúa ra đi. Không còn lựa chọn nào khác.
Joshua đã nói trong bài đọc 1: Phần tôi và gia đình tôi, chúng tôi chỉ chọn Chúa và phụng sự Chúa mà thôi.
Đức Gioan Phao-lồ II thường khuyên những ai đến với người rằng: Chúng con phải chọn.
Chọn là một quyết định lớn và quan trong của đời người.
Chúng ta đã chọn. Và chúng ta còn phải tiếp tục chọn, vì đời là một tiến trình, đời là một cuộc đổi mới không ngừng nghỉ. Khẩu hiệu của Đức Gioan 23 là: Giờ đây, tôi mới khởi sự. Mỗi ngày, chúng ta phải đối đầu với sự lựa chọn. Chọn giữa sống và chết, giữa thánh thiện và vô-luân, giữa thiên tính và thế tục. Thánh Phaolồ, trong thư gửi tín hữu Roma đoạn 12, câu 1 & 2 đã nói với chúng ta:
Tôi khuyên nhủ anh em hãy hiến dâng thân mình làm của lễ sống động thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa. Đó là cách xứng hợp để anh em phụng thờ Người. Anh em đừng rập theo đời nầy nhưng hãy cải biến con người anh em bằng cách đổi mới tâm hồn hầu có thể nhận ra đâu là thánh ý của Thiên Chúa, cái gì tốt, cái gì đẹp lòng Chúa, cái gì hoàn hảo.
Sự chọn Chúa của chúng ta sẽ mang lại phần thưởng mà Phêrô và các tông đồ xưa đã nhận lãnh, đó là được chia sẻ tấm bánh hằng sống, Mình và Máu đức Kitô. Được chết đi với Chúa mỗi ngày để được sống lại với Chúa trong hạnh phúc và vinh quang. Đó là niềm vui của mỗi chúng ta.
Chúa đã chọn con. Để đáp trả, chúng con xin chọn Chúa.
Đây là một lựa chọn đặc biệt quan trọng.
Bỏ Thầy, con biết theo ai, chỉ Thầy mới có lời ban sự sống đời đời.