CN XIX thường niên

Ta được sai xuống từ Trời

“Cha mẹ của ông ta, chúng ta biết rõ, sao bây giờ ông ta lại nói: “Ta từ trời xuống?” Vì biết rõ nguồn gốc, xuất xứ của đức Giêsu nên người Do-thái không thể nào chấp nhận được lời quả quyết của Ngài: Ta từ trời xuống. Và một khi không tin Ngài từ trời xuống đúng y như lời Ngài tuyên bố, thì mọi chuyện khác của Ngài cũng không ai chấp nhận được cả! Trong mắt của những kẻ chung quanh đức Giêsu, Ngài chỉ là một kẻ khoác lác hay tệ hơn nữa là một kẻ điên, dám xưng mình là từ trời xuống.

Tuy đức Giêsu đã làm biết bao nhiêu phép lạ chữa lành mọi thứ bệnh tật, và mới đây nhất là hóa bánh ra nhiều để nuôi một đám đông to lớn giữa rừng hoang. Tất cả những dấu lạ hiển nhiên đó vẫn không đủ sức thuyết phục dân chúng tin vào Ngài là Người của Thiên Chúa. Và để trả lời cho vấn nạn này đức Giêsu đã giải thích minh bạch rằng: không ai có thể đến với Ta, nếu Cha, Đấng đã sai Ta, không lôi kéo nó. Do đó khi suy gẫm thấu đáo những lời này chúng ta hiểu rằng mầu nhiệm Nhập Thể: Thiên Chúa hóa thân làm người phàm là điều loài người không thể hiểu và chấp nhận được bằng lý trí. Chỉ khi nào được Thần Linh Chúa thôi thuc, con người mới có thể chấp nhận trong khiêm hạ điều vượt quá trí hiểu của mình. Vậy niềm tin vào đức Giêsu là Đấng Kitô không phải do lý trí loài người suy nghĩ ra được nhưng phải nhờ hồng ân của tình thương từ Thiên Chúa. Cho dù đức Giêsu có thực hiện nhiều phép lạ hơn gấp trăm lần đi nữa, những kẻ không muốn tin vẫn có đủ ngàn vạn lý do để bài bác!

Người Do-thái thời đức Giêsu không tin vào Ngài, vì họ nghĩ rằng mình biết quá tường tận về xuất xứ hèn hạ của ông nầy. Hèn đến như thế thì có thể nào là người của Thiên Chúa được?!!! Chúng ta ngày hôm nay không tin vào Ngài được vì nghĩ rằng mình không thấy! Tam sao thất bản làm chúng ta đắn đo không biết là những điều viết về Ngài có thật không? Lý trí tự nhiên khiến ta cứ phân vân bán tín bán nghi! Nhưng chỉ có những ai khiêm hạ, nhận mình hèn kém thì may đâu Chúa Cha mới lôi kéo ta đến cùng đức Kitô, Con Một của Ngài được. Nếu ai chỉ dựa vào khả năng của lý trí thì không bao giờ có thể tin vào đức Giêsu là Con Thiên Chúa được!!!