XIN CẦU CHO CHÚNG TÔI

Trong kinh Maginifcat có câu: “... vì Chúa đã đoái thương phận hèn tôi tớ Chúa.” Câu kinh này phản ảnh rất trung thực cuộc đời nghèo hèn của thánh Gioan Maria Vianney mà Giáo Hội mừng kính hằng năm vào ngày 4 tháng 8.

Gioan Maria Vianney sanh vào năm 1786, tại một làng nhỏ nuớc Pháp tên là Dardilly, thuộc Tổng Giáo Phận Lyon. Ngài xuất thân từ một gia đinh nông dân nghèo khổ. Từ nhỏ, ngài đã không đuợc đi học và ngày ngày phải ra đồng chăn giữ chiên bò. Nhưng dù nghèo nàn cực khổ, ngài luôn sống thánh thiện, nhân đức. Tuy còn bé, ngài cũng đã dạy cho các bạn cùng chăn giữ chiên bò với ngài học thuộc các kinh nguyện và giúp tìm hiểu giáo lý. Ngoài ra, ngài còn có lòng yêu mến Ðức Mẹ một cách đặc biệt, và đã chỉ bày cho các bạn “đồng nghiệp” của ngài luôn siêng năng cầu nguyện và lần chuỗi truớc ảnh Mẹ Maria.

Chính tâm hồn đạo đức thánh thiện của ngài mà Chúa đã mời gọi ngài trở thành “kẻ chăn chiên”, chăm sóc các linh hồn cho Chúa. Nhưng những năm dài tu luyện nơi chủng viện lại là thời gian ngài chịu nhiều gian nan thử thách. Vì thất học từ tấm bé nên sự thông minh và hiểu biết của ngài yếu kém, khiến cho công việc học hành gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, ngài luôn kiên tâm, can đảm và hằng tin tưởng, phó thác vào sự quan phòng và dìu dắt của Chúa và Mẹ Maria. Vào năm 1815, ngài đã chịu chức linh mục. Nhưng dưới con mắt của các anh em linh mục khác, ngài vẫn bị xem là một linh mục yếu kém về cả khả năng lẫn học vấn. Chính vì vậy, ba năm sau tức vào năm 1818, ngài được gởi đến làm cha xứ giáo xứ Ars, một giáo xứ nhỏ, chỉ có hơn một trăm giáo dân. Người đời nhìn vào sự bổ nhiệm, cho rằng đó là một sự thua thiệt cho ngài. Nhưng đường lối của Chúa thật cao siêu, huyền nhiệm. Ngài không hề phàn nàn, than trách. Trái lại, ngài luôn vui vẻ vâng phục thánh ý Chúa. Tháng ngày ngài chỉ biết tận tâm chu toàn vuông tròn trách nhiệm chủ chăn của ngài mà Chúa đã giao phó cho ngài qua sự bổ nhiệm của bề trên. Ngài nhiệt thành trong công việc dạy giáo lý, hướng dẫn giáo dân sống đạo, khuyên nhủ bổn đạo siêng năng kinh nguyện, suy gẫm và nhất là chuyên cần tìm đến Chúa trong bí tích Hòa Giải. Dần dần, nhờ ơn Chúa giúp, ngài đã biến đổi một giáo xứ nhỏ bé trở thành một trung tâm hành hương quốc tế. Hằng ngàn hằng vạn người từ khắp nơi trên thế giới đã tìm đến ngài nơi tòa giải tội. Trong đó có nhiều nguời quyền thế và vị vọng, và có cả những nhà thần học và triết gia thông minh và nổi tiếng. Ngài ngồi tòa giải tội ngày đêm và quên cả mệt mỏi. Ngài miệt mài lo lắng săn sóc các linh hồn, đến nỗi lắm lúc quên ăn, quên uống và quên cả nghỉ ngơi. Những vần thơ nào diễn tả thật đúng cuộc đời xả thân phục vụ của cha sở giáo xứ Ars:

Công việc nhà Chúa, Chúa ơi!

Nhiệt tâm chu tất thân tôi hao gầy.

Sau bao năm nhiệt tâm tận tình lo lắng cho phần rỗi và lợi ích các linh hồn Chúa đã gọi ngài về Nhà Cha trong bình an vào ngày 4 tháng 8 năm 1859. Sau khi qua đời, Chúa đã ân thuởng cho ngài ban nhiều phép lạ. Vào năm 1925, Ðức Giáo Hoàng Piô XII đã phong hiển thánh cho ngài và đặt ngài làm bổn mạng các cha xứ.

***

Quý Ông Bà và Anh Chị Em thân mến,

Hằng ngày, quý Ông Bà và Anh Chị Em vẫn thường xin các linh mục cầu nguyện cho mình. Nhưng hôm nay, trong thánh lễ kính thánh Gioan Maria Vianney này, tôi kính xin quý Ông Bà và Anh Chị Em cầu nguyện cho chúng tôi là những linh mục của Chúa. Xin cho chúng tôi hằng noi gương cha thánh giáo xứ Ars, luôn tận tụy xả thân lo lắng, săn sóc các linh hồn trong bất cứ trách nhiệm nào Chúa giao phó. Dù việc đó sang hay hèn, lớn hay bé, nặng hay nhẹ, xin cho chúng tôi luôn một lòng phó thác xin vâng hầu chu toàn vuông tròn sứ vụ, cho Ý Chúa Nhiệm Mầu đuợc thể hiện, cho Nước Chúa hiển vinh và Danh Chúa cả sáng... ... ... Xin cầu cho chúng tôi!