Thái Tôn bãi triều trở về nhà, bừng bừng nộ khí nói :
- "Cuối cùng vẫn phải giết Vương Bá Lảo".
Hoàng hậu hỏi :
- "Hoàng thượng nổi giận với ai vậy ?"
- "Không phải là thằng Nguỵ Trưng ấy thì còn ai nữa, nó chỉ trích ta trước mặt mọi người !"
Hoàng hậu nghe nói xong liền đi vào trong thay cái áo đẹp lộng lẫy -cái áo này chỉ có những ngày vui mới mặc- sau đó đi ra quỳ lạy Thái Tôn. Thái Tôn kinh ngạc, hỏi :
- "Chuyện gì thế ?"
Hoàng hậu trả lời :
- "Thiếp nghe nói chúa thượng mà anh minh thì thần tử cũng trung lương, lời nói thẳng thắn của Nguỵ Trưng, chính là cái phúc thánh đức của mọi người, cho nên thiếp xin chúc mừng hoàng thượng".
Thế là Thái Tôn đổi giận làm vui.
(Độc dị chí)
Suy tư :
Sách Huấn Ca đã ca tụng người chồng có người vợ thông minh như sau : "Phúc thay kẻ được chung sống với người vợ thông minh, kẻ không lỗi lầm trong lời ăn tiếng nói..." (Hc 25, 8).
Có người trước khi lấy vợ thì phong độ hiên ngang, có địa vị trong xã hội, nhưng sau khi lấy vợ thì làm việc gì cũng thất bại, tiền bạc không cánh mà bay. Theo tướng học mà nói, đó là vì vợ của người ấy có tướng khắc chồng, khắc con cái !
Nhưng cũng có những người nghèo xơ nghèo xác, không nghề nghiệp, nhưng sau khi lấy vợ thì ăn nên làm ra, gia cảnh ngày càng phát đạt. Theo tướng học mà nói thì người ấy có được bà vợ có tướng vượng phu ích tử !
Như thế cũng đủ biết, người vợ đối với chồng rất là quan trọng, bởi vì khi tạo dựng người nữ, Thiên Chúa đã nói : "Con người ở một mình thì không tốt, Ta sẽ làm cho nó một trợ tá tương xứng với nó" (St 2, 18). Một trợ tá tương xứng tức là một người bạn đời cùng chia sẻ, cùng gánh vác trách nhiệm của nhau, bởi vì cả hai không còn là hai nữa, nhưng là một, bởi vì sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân li (Mt 19, 6b), là bí tích hôn phối mà Chúa Giêsu đã lập ra.
Thế nhưng thời buổi ngày nay người ta li dị, thay chồng đổi vợ như thay quần thay áo, người ta không còn coi trọng nền tảng đạo đức gia đình nữa, cho nên xã hội vẫn cứ loạn vì những viên đá (gia đình) làm nên nền móng đã bị rạn nứt, lỏng lẻo, bệ rạc.
Thánh Phaolô tông đồ đã nói với những người làm vợ : "Người vợ hãy phục tùng chồng như phục tùng Chúa..." (Ep 5, 22), và ngài cũng không quên nhắn nhủ với những ông chồng : "Người làm chồng, hãy yêu thương vợ, như chính Đức Kitô yêu thương Hội Thánh và hiến mình vì Hội Thánh" (Ep 5, 25).
Nếu các đôi vợ chồng trên thế giới biết nghe lời dạy trên đây của thánh Phaolô, thì xã hội mà chúng ta đang sống đã trở thành thiên đàng từ lâu rồi vậy !
- "Cuối cùng vẫn phải giết Vương Bá Lảo".
Hoàng hậu hỏi :
- "Hoàng thượng nổi giận với ai vậy ?"
- "Không phải là thằng Nguỵ Trưng ấy thì còn ai nữa, nó chỉ trích ta trước mặt mọi người !"
Hoàng hậu nghe nói xong liền đi vào trong thay cái áo đẹp lộng lẫy -cái áo này chỉ có những ngày vui mới mặc- sau đó đi ra quỳ lạy Thái Tôn. Thái Tôn kinh ngạc, hỏi :
- "Chuyện gì thế ?"
Hoàng hậu trả lời :
- "Thiếp nghe nói chúa thượng mà anh minh thì thần tử cũng trung lương, lời nói thẳng thắn của Nguỵ Trưng, chính là cái phúc thánh đức của mọi người, cho nên thiếp xin chúc mừng hoàng thượng".
Thế là Thái Tôn đổi giận làm vui.
(Độc dị chí)
Suy tư :
Sách Huấn Ca đã ca tụng người chồng có người vợ thông minh như sau : "Phúc thay kẻ được chung sống với người vợ thông minh, kẻ không lỗi lầm trong lời ăn tiếng nói..." (Hc 25, 8).
Có người trước khi lấy vợ thì phong độ hiên ngang, có địa vị trong xã hội, nhưng sau khi lấy vợ thì làm việc gì cũng thất bại, tiền bạc không cánh mà bay. Theo tướng học mà nói, đó là vì vợ của người ấy có tướng khắc chồng, khắc con cái !
Nhưng cũng có những người nghèo xơ nghèo xác, không nghề nghiệp, nhưng sau khi lấy vợ thì ăn nên làm ra, gia cảnh ngày càng phát đạt. Theo tướng học mà nói thì người ấy có được bà vợ có tướng vượng phu ích tử !
Như thế cũng đủ biết, người vợ đối với chồng rất là quan trọng, bởi vì khi tạo dựng người nữ, Thiên Chúa đã nói : "Con người ở một mình thì không tốt, Ta sẽ làm cho nó một trợ tá tương xứng với nó" (St 2, 18). Một trợ tá tương xứng tức là một người bạn đời cùng chia sẻ, cùng gánh vác trách nhiệm của nhau, bởi vì cả hai không còn là hai nữa, nhưng là một, bởi vì sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân li (Mt 19, 6b), là bí tích hôn phối mà Chúa Giêsu đã lập ra.
Thế nhưng thời buổi ngày nay người ta li dị, thay chồng đổi vợ như thay quần thay áo, người ta không còn coi trọng nền tảng đạo đức gia đình nữa, cho nên xã hội vẫn cứ loạn vì những viên đá (gia đình) làm nên nền móng đã bị rạn nứt, lỏng lẻo, bệ rạc.
Thánh Phaolô tông đồ đã nói với những người làm vợ : "Người vợ hãy phục tùng chồng như phục tùng Chúa..." (Ep 5, 22), và ngài cũng không quên nhắn nhủ với những ông chồng : "Người làm chồng, hãy yêu thương vợ, như chính Đức Kitô yêu thương Hội Thánh và hiến mình vì Hội Thánh" (Ep 5, 25).
Nếu các đôi vợ chồng trên thế giới biết nghe lời dạy trên đây của thánh Phaolô, thì xã hội mà chúng ta đang sống đã trở thành thiên đàng từ lâu rồi vậy !