TĨNH TÂM VÀ HỌP MẶT GLV CỦA MỘT GIÁO HẠT GIÁO PHẬN XUÂN LỘC
Một buổi sáng thứ bảy, tôi có mặt cùng khoảng 100 anh chị em Giáo lý viên của một giáo hạt trong lần tĩnh tâm và họp mặt thường kỳ quý II / 2003.
Với chủ đề “TIẾP BƯỚC CHÚA KITÔ”, anh chị em rất hân hạnh đón nhận sự hướng dẫn của linh mục phụ trách, và sự cộng tác của nhóm Giáo lý viên cùng đi với cha.
Ngày tĩnh tâm và họp mặt lần này gồm ba nội dung chính:
Phần I: “Tiếp bước Giêsu theo gương cha anh”.
Anh chị em nghe linh mục phụ trách giới thiệu đôi nét về quá trình rao giảng Tin Mừng trên đất nước Việt Nam của các vị thừa sai, đặc biệt một tấm gương tuyệt vời cho các Giáo lý viên: chân phước Anrê Phú Yên, một chứng nhân anh dũng của đức tin. Sau đó, anh chị em chia thành bốn nhóm thảo luận xoay quanh hai đề tài:
Bạn rút được bài học gì cho việc giảng dạy giáo lý qua tấm gương của các vị thừa sai?
Tinh thần của Anrê Phú Yên qua đời phục vụ và cuộc tử đạo gợi hứng gì cho bạn sống ơn gọi Kitô hữu và sứ mạng Giáo Lý viên?”.
Các nhóm đã thảo luận rất sôi nổi và đúc kết những bài học bổ ích.
Phần II: “Tiếp bước Giêsu với một sứ mạng”.
Anh chị em đã được dịp trao dồi khả năng sư phạm giáo lý qua việc tham gia một hội thi nho nhỏ có tên gọi “Giáo lý viên năng động” với hai hình thức: thi sáng tác vũ điệu tập thể và kể chuyện các thánh. Hội thi diễn ra thật vui. Các nhóm được dịp trổ hết tài năng của mình để có những vũ điệu hay, những câu chuyện thánh hấp dẫn, dù thời gian chuẩn bị chỉ có 10 phút.
Cũng trong phần này, các Giáo lý viên có dịp gặp gỡ, giao lưu với một số giáo lý viên dân tộc thiểu số đang phục vụ ở vùng cao, vùng xa. Buổi chia sẻ vô cùng cảm động, thấm đẫm niềm cảm thông sâu sắc với những khó khăn vô vàn mà anh chị em giáo lý viên vùng cao, vùng xa nói chung và giáo lý viên người dân tộc nói riêng đang gặp phải.
Phần III: “Tiếp bước Giêsu trong lòng Giáo Hội”
Đây là khoảnh khắc lắng đọng quan trọng sau một ngày tĩnh tâm được gợi hứng từ những tấm gương cha ông đến những bài học lý thuyết và thực hành quý giá. Một lần nữa, anh chị em chia thành nhiều nhóm có các linh mục cùng đồng hành, giúp tháo gỡ những khó khăn trong đời sống và trong sứ mạng, cũng như trao đổi cùng nhau về những kinh nghiệm trong giảng dạy, trong cầu nguyện, trong công tác lôi kéo các học sinh chưa ngoan...
Một ngày tĩnh tâm và họp mặt kết thúc bằng giây phút lắng đọng bên Chúa Giêsu trong giờ chầu Thánh Thể trang nghiêm và sốt sắng.
Chia tay ra về, các anh chị em cảm thấy như còn lưu luyến. Tất cả đều rất vui vì đã có dịp chia sẻ và trang bị thêm cho mình một ít kinh nghiệm, một số hiểu biết về giáo lý và sư phạm giáo lý vào mớ hành trang trên con đường làm giáo lý viên của mình.
Một buổi sáng thứ bảy, tôi có mặt cùng khoảng 100 anh chị em Giáo lý viên của một giáo hạt trong lần tĩnh tâm và họp mặt thường kỳ quý II / 2003.
Với chủ đề “TIẾP BƯỚC CHÚA KITÔ”, anh chị em rất hân hạnh đón nhận sự hướng dẫn của linh mục phụ trách, và sự cộng tác của nhóm Giáo lý viên cùng đi với cha.
Ngày tĩnh tâm và họp mặt lần này gồm ba nội dung chính:
Phần I: “Tiếp bước Giêsu theo gương cha anh”.
Anh chị em nghe linh mục phụ trách giới thiệu đôi nét về quá trình rao giảng Tin Mừng trên đất nước Việt Nam của các vị thừa sai, đặc biệt một tấm gương tuyệt vời cho các Giáo lý viên: chân phước Anrê Phú Yên, một chứng nhân anh dũng của đức tin. Sau đó, anh chị em chia thành bốn nhóm thảo luận xoay quanh hai đề tài:
Bạn rút được bài học gì cho việc giảng dạy giáo lý qua tấm gương của các vị thừa sai?
Tinh thần của Anrê Phú Yên qua đời phục vụ và cuộc tử đạo gợi hứng gì cho bạn sống ơn gọi Kitô hữu và sứ mạng Giáo Lý viên?”.
Các nhóm đã thảo luận rất sôi nổi và đúc kết những bài học bổ ích.
Phần II: “Tiếp bước Giêsu với một sứ mạng”.
Anh chị em đã được dịp trao dồi khả năng sư phạm giáo lý qua việc tham gia một hội thi nho nhỏ có tên gọi “Giáo lý viên năng động” với hai hình thức: thi sáng tác vũ điệu tập thể và kể chuyện các thánh. Hội thi diễn ra thật vui. Các nhóm được dịp trổ hết tài năng của mình để có những vũ điệu hay, những câu chuyện thánh hấp dẫn, dù thời gian chuẩn bị chỉ có 10 phút.
Cũng trong phần này, các Giáo lý viên có dịp gặp gỡ, giao lưu với một số giáo lý viên dân tộc thiểu số đang phục vụ ở vùng cao, vùng xa. Buổi chia sẻ vô cùng cảm động, thấm đẫm niềm cảm thông sâu sắc với những khó khăn vô vàn mà anh chị em giáo lý viên vùng cao, vùng xa nói chung và giáo lý viên người dân tộc nói riêng đang gặp phải.
Phần III: “Tiếp bước Giêsu trong lòng Giáo Hội”
Đây là khoảnh khắc lắng đọng quan trọng sau một ngày tĩnh tâm được gợi hứng từ những tấm gương cha ông đến những bài học lý thuyết và thực hành quý giá. Một lần nữa, anh chị em chia thành nhiều nhóm có các linh mục cùng đồng hành, giúp tháo gỡ những khó khăn trong đời sống và trong sứ mạng, cũng như trao đổi cùng nhau về những kinh nghiệm trong giảng dạy, trong cầu nguyện, trong công tác lôi kéo các học sinh chưa ngoan...
Một ngày tĩnh tâm và họp mặt kết thúc bằng giây phút lắng đọng bên Chúa Giêsu trong giờ chầu Thánh Thể trang nghiêm và sốt sắng.
Chia tay ra về, các anh chị em cảm thấy như còn lưu luyến. Tất cả đều rất vui vì đã có dịp chia sẻ và trang bị thêm cho mình một ít kinh nghiệm, một số hiểu biết về giáo lý và sư phạm giáo lý vào mớ hành trang trên con đường làm giáo lý viên của mình.