Dù chưa được một lần
Hành hương về đất Thánh
Bước chân con như vẫn
Trải qua chuyến du hành
Ôi La Vang ! Thánh Địa !
Nơi xưa Mẹ hiện ra
Cùng những người khốn khổ
Hai thế kỷ đã qua
Đôi tay con chưa từng
Đặt lên tường rêu phủ
Chưa một lần được uống
Dòng suối ngọt lạ thường
Dù chưa lần chiêm ngưỡng
Dung nhan Mẹ đẹp xinh
Nhưng lòng con cứ tưởng
Đang ngắm Mẹ Thiên Đình.
Hành hương về đất Thánh
Bước chân con như vẫn
Trải qua chuyến du hành
Ôi La Vang ! Thánh Địa !
Nơi xưa Mẹ hiện ra
Cùng những người khốn khổ
Hai thế kỷ đã qua
Đôi tay con chưa từng
Đặt lên tường rêu phủ
Chưa một lần được uống
Dòng suối ngọt lạ thường
Dù chưa lần chiêm ngưỡng
Dung nhan Mẹ đẹp xinh
Nhưng lòng con cứ tưởng
Đang ngắm Mẹ Thiên Đình.