(CatholicCulture, 21-8) Đức Giáo Hoàng Benedict XVI đã lên tiếng kêu gọi tới gần 2 triệu người trẻ hiện diện tại phi trường Madrid trong nghi lễ bế mạc là hãy trở thành những "tông đồ của thế kỷ 21."

"Không có lý do gì để đánh mất trái tim (lòng hăng say,)" Đức Giáo Hoàng nói, Ngài bảo đảm rằng giới trẻ đương thời sẽ phản ứng tích cực với thông điệp Tin Mừng, bởi vì "khi các bạn đem tin Mừng đến cho họ, với lòng chân thành và trong sự thật, thì (với họ) đó là một cuộc gặp gỡ với chính Chúa Giêsu Kitô."

Ban tổ chức Ngày Giới trẻ Thế Giới (WYD) thứ 26 đã dự kiến buổi lễ bế mạc có thể có đến 1 triệu người tham dự. Nhưng trên thực tế con số tham dự đã lên gần gấp đôi.

Khi chuẩn bị lên máy bay về lại Roma, Đức Giáo Hoàng Benedict cảm ơn tất cả những người đã giúp công tổ chức cho sự kiện này. Ngài đánh giá cao nước chủ nhà về tinh thần hiếu khách cũng như về truyền thống đức tin Công Giáo lâu đời của họ.

Tinh thần hiếu khách của người Tây Ban Nha súyt nữa bị lu mờ vì một số các cuộc biểu tình giận giữ chống lại chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng, một số đã bùng nổ bạo lực. Những người biểu tình tuy không chống cuộc viếng thăm của ĐGH hoặc chống Ngày Giới Trẻ, nhưng lấy cớ rằng chi phí của chuyến viếng thăm là quá lớn, đặc biệt trong hòan cảnh kinh tế khó khăn với nhiều người thất nghiệp. Ban tổ chức đã chính thức trả lời rằng tòan thể chi phí của Ngày Giới Trẻ đã được trang trải bằng những thu nhập từ những người tham gia và từ các nhà tài trợ tư nhân hay công ty. Riêng về phần chính phủ Tây Ban Nha, phần lớn chi phí là cho vấn đề an ninh, và các cuộc biểu tình đã làm cho số chi phí này tăng gấp bội. Tuy nhiên so với những lợi ích tài chánh đem lại cho nền kinh tế Tây Ban Nha thì những chi phí như thế là một việc đầu tư lý tưởng.

Một trong những khoảnh khắc gây ấn tượng nhất của WYD xảy ra vào tối thứ Bảy, 20 tháng 8, khi một trận bão với sấm sét dữ dội đã đổ nước như thác vào buổi canh thức cầu nguyện tại sân bay Madrid, và đánh sập hệ thống âm thanh, buộc Đức Giáo Hoàng phải cắt ngắn bài nói chuyện về hôn nhân và gia đình. Mặc dù dưới cơn mưa tầm tã và gió lộng thổi, Đức Giáo Hoàng đã từ chối không rời khỏi nơi hành lễ, Ngài nhấn mạnh rằng cần phải ở lại để dẫn dắt các bạn trẻ trong nghi thức chầu Thánh Thể sau đó. Sau khi cơn bão qua đi, Ngài khen ngợi những người hành hương trẻ về sự kiên trì của họ.

Trước đó trong ngày, trong thánh lễ dành cho các chủng sinh ở Madrid, Đức Giáo Hoàng đã tuyên bố rằng Ngài đã nâng Thánh Gioan Avila lên làm "tiến sĩ Giáo Hội," là vị tiến sĩ thứ 34 của Giáo Hội. Lời công bố bất ngờ đã tạo nên một tràng pháo tay nồng nhiệt tự phát từ 6.000 chủng sinh, và là niềm hoan lạc cho tất cả những người đã đến WYD từ tất cả các giáo phận trên toàn thế giới.

Trong buổi bế mạc, Đức Giáo Hoàng đã thông báo Ngày Giới Trẻ Thế giới thứ 27 sẽ được tổ chức tại Rio de Janeiro vào năm 2013.