NEW YORK (Zenit.org).- Giữa lúc càng ngày càng có nhiều cuộc tranh cãi về dự án xây một trung tâm Hồi giáo gần địa điểm xảy ra vụ tấn công khủng bố 9/11, Tổng giám mục New York là Timothy Dolan nhấn mạnh đến nhu cầu phải có một cuộc đối thoại lễ độ và tương kính.

Tổng giám mục Timothy Dolan phát biểu trong một cuộc họp báo tự phát hôm thứ Tư tuần này: “Tôi biết đó là một đề tài gây nhiều tranh cãi.”

“Tôi cầu nguyện nhiều để cho sự việc đã trở thành gần như vấn đề gây chia rẽ sẽ tiến triển thành một cơ hội cho các cuộc thảo luận lễ độ, hợp lý, đầy yêu thương và tương kính.”
Tổng giám mục Timothy Dolan


Tưởng cũng nên nhắc lại là đã có nhiều tranh luận về các dự án xây trung tâm cộng đồng Hồi giáo Park51 và một thánh thất tại địa điểm chỉ cách 2 khu phố nơi tọa lạc Trung tâm Thương mại Thế giới trước cuộc tấn công của quân khủng bố Hồi giáo ngày 11 tháng 9 năm 2001.

Một số người lập luận rằng đặt một trung tâm Hồi giáo quá gần với Ground Zero, địa điểm của thảm kịch, là điều nhậy cảm đối với các nạn nhân và gia đình họ. Một số người khác lại chủ trương rằng dự án này sẽ cho người Hồi giáo có cơ hội chứng minh các đức tính hoà bình và lòng mong muốn sống chung với người khác của họ.

Các nguyên tắc



Tổng giám mục Dolan khen ngợi ông thị trưởng Michael Bloomberg của New York, đã “phát biểu - bằng một hình thức hùng biện đặc biệt – các nguyên tắc về tự do tôn giáo và lòng hiếu khách mà trên đó quốc gia này, cộng đồng tuyệt vời này, được xây dựng nên.”

“Dĩ nhiên, chúng ta, những người Công giáo, cũng đặc biệt nhạy cảm khi có vấn đề đón tiếp người khác”, Tổng giám mục nhấn mạnh đến nhu cầu “hoan nghênh người di cư và tỵ nạn.”

“Chính chúng ta cũng có phần nào dễ tự ái về vấn đề này bởi vì trong quá khứ, chúng ta đã chống lại vì kỳ thị.”

Mặt khác, tổng giám mục công nhận rằng “có những người đáng quan tâm ở phía bên kia” cũng có những điều nhạy cảm mà họ đang cố gắng làm cho người ta chú ý đến.

“Tôi nguyện cầu để tiếng nói của cả hai phía – khi phát biểu chín chắn, lễ độ, yêu thương và tương kính – sẽ được lắng nghe, và chúng ta có thể đi đến được một loại quyết định nào đó thích hợp và có trách nhiệm.”

Tổng giám mục Dolan cho biết rằng ngài đang “bắt đầu một hình thức đàm luận và đối thoại cùng với các nhà lãnh đạo các tôn giáo khác” nhằm cố gắng giúp tạo ra “một đường lối hợp lý, lễ độ để giải quyết vấn đề.”

Người hòa giải

Ngài cũng nhận định rằng giữa lúc giới truyền thông thế tục đang tường trình về cuộc tranh cãi này, thì ngài cảm thấy “hãnh diện” khi thấy một số ký giả nêu lên tấm gương của Giáo hoàng Gioan Phaolô II trong nỗ lực tìm ra được một giải pháp cho vấn đề.

Họ nói về tấm gương của cố giáo hoàng khi “có một nguyên nhân tương tự gây ra căng thẳng tại trại tập trung Auschwitz của chế độ Quốc xã. Chính Gioan Phaolô là người đã phát biểu: Chúng ta có hai phía đáng được lắng nghe.”

Xin nhắc lại là các nữ tu dòng Cát minh đã lập một tu viện gần địa điểm trước kia là trại tập trung Auschwitz, nhưng cộng đồng Do thái phản đối.

Tổng giám mục nhắc lại: “Có những tiếng nói đáng quan tâm từ cả hai phía. Phía Công giáo, với các nữ tu dòng Cát minh: Chúng tôi muốn cầu nguyện nơi đây, tại một địa điểm linh thánh. Còn tiếng nói đáng quan tâm của người Do thái thì: Tình cảm đó thật đáng trân trọng, nhưng xin đừng làm bất cứ điều gì có thể gây xao lãng để không chú ý tới tính cách thánh thiêng độc đáo của địa điểm này.”

Tổng giám mục nói tiếp: “ĐGH Gioan Phaolô phát biểu: “Tại sao chúng ta không đến với nhau một cách lịch sự và suy nghĩ thấu đáo, với đúng phẩm giá, và có thể quyết định được một giải pháp tốt đẹp.” Chính giáo hoàng là người đã nói thế này: “Hãy cứ duy trì cái ý tưởng, nhưng có thể rời địa điểm tới chỗ khác.”

Tổng giám mục khẳng định: “Thế là câu chuyện được giải quyết ở đó. Và cũng có thể thành công ở đây.”

Ngài nhấn mạnh đến nhu cầu tìm ra một giải pháp theo “đường lối thể hiện sự quan tâm và lòng bác ái yêu thương.”

Khi được các ký giả hỏi ngài có muốn đóng một vai trò trong việc đem các nhóm đang xung đột lại gần nhau hay không, ngài trả lời rằng đó là một “niềm vinh dự”, và đồng thời cho biết là Tổng giáo phận New York đã tiến hành đóng một vai trò “ở phía hậu trường” rồi:

“Trong một đường hướng lặng lẽ, phía sau hậu trường, nhiều linh mục chính xứ của chúng tôi trong khu vực này, và nhiều nhà lãnh đạo các tôn giáo khác, đã tham gia vào cuộc thảo luận, và rất cần được tiếp tục duy trì.”