Rôma, ngày 24 tháng 9, 2009 (Le Monde vu de Rome) – Các giới hữu trách quốc tế phải cùng hợp tác để bảo vệ tạo vật. Đây là điều Đức Thánh Cha đòi hỏi trong một điện văn được truyền hình tới Hội Nghị Thượng Đỉnh Liên Hịệp Quốc về sự thay đổi khí hậu, sẽ được khai mạc tại Nữu Ước ngày 15 tháng 9 và chấm dứt ngày 2 tháng 10.
Đức Thánh Cha đã đưa ra lời kêu gọi này vào cuối buổi tiếp kiến chung ngày 16 tháng 8 vừa qua.
Trong điện văn được truyền hình, ngài nhấn mạnh rằng, “Trái Đất là một quà tặng quý báu của Đấng Tạo Hóa, khi thiết lập trật tự nội tại, đã ban cho chúng ta những hướng dẫn để giúp chúng ta quản trị tạo vật.” Ngài giải thích, “Chính trong bối cảnh này, Giáo Hội cho rằng các vấn đề liên quan đến môi sinh và việc bảo vệ môi sinh phải được liên kết chặt chẽ với việc phát triển toàn vẹn con người.”
Đức Thánh Cha nhấn mạnh, «Thiên Chúa đã ban cho mỗi người chúng ta môi trường thiên nhiên, do đó việc chúng ta sử dụng đòi hỏi một trách nhiệm cá nhân đối với nhân loại nói chung, và đặc biệt đối với người nghèo khó, và các thế hệ tương lai.”
Ngài đòi hỏi, «Do đó điều quan trọng là Cộng Đồng Quốc Tế và mỗi chính phủ phải gửi đến người dân của họ những điện văn thích hợp với công dân của họ và phải thành công trong việc chống lại những phương cách tại hại khi khai thác môi sinh.”
Ngài tiếp, “Giá trả về kinh tế và xã hội cho việc sử dụng các nguồn nhiên liệu chung phải được minh bạch và phải được hoàn trả bởi những thế hệ hiện hành, thay vì bởi các thế hệ tương lai.”
Đức Thánh Cha giải thích, “Việc bảo vệ môi sinh, và gìn giữ các nhiên liệu và khí hậu, đòi hỏi tất cả những người hữu trách phải hoạt động phối hợp với nhau, trong khi vẫn tôn trọng và cổ võ cho sự liên đới với các khu vực yếu đuối nhất trên thế giới.”
Đức Thánh Cha phỏng định rằng, “Điều thiết yếu là mẫu mực hiện thời cho việc phát triển quốc tế phải được biến đổi bằng một sự chấp nhận lớn hơn và chia sẻ hơn của những vị hữu trách đối với Tạo Vật: đó là không những chỉ đòi hỏi về những vấn đề liên quan đến môi sinh, mà cả đến những thảm họa về nạn đói kém và nghèo khó của nhân loại.”
Đức Thánh Cha Benedict XVI mời gọi tất cả các thành viên của Hội Nghị Thượng Đỉnh Quốc Tế cùng hợp tác để hành động với một thái độ “xây dựng” và một “lòng can đảm quảng đại.”
Đức Thánh Cha đã đưa ra lời kêu gọi này vào cuối buổi tiếp kiến chung ngày 16 tháng 8 vừa qua.
Trong điện văn được truyền hình, ngài nhấn mạnh rằng, “Trái Đất là một quà tặng quý báu của Đấng Tạo Hóa, khi thiết lập trật tự nội tại, đã ban cho chúng ta những hướng dẫn để giúp chúng ta quản trị tạo vật.” Ngài giải thích, “Chính trong bối cảnh này, Giáo Hội cho rằng các vấn đề liên quan đến môi sinh và việc bảo vệ môi sinh phải được liên kết chặt chẽ với việc phát triển toàn vẹn con người.”
Đức Thánh Cha nhấn mạnh, «Thiên Chúa đã ban cho mỗi người chúng ta môi trường thiên nhiên, do đó việc chúng ta sử dụng đòi hỏi một trách nhiệm cá nhân đối với nhân loại nói chung, và đặc biệt đối với người nghèo khó, và các thế hệ tương lai.”
Ngài đòi hỏi, «Do đó điều quan trọng là Cộng Đồng Quốc Tế và mỗi chính phủ phải gửi đến người dân của họ những điện văn thích hợp với công dân của họ và phải thành công trong việc chống lại những phương cách tại hại khi khai thác môi sinh.”
Ngài tiếp, “Giá trả về kinh tế và xã hội cho việc sử dụng các nguồn nhiên liệu chung phải được minh bạch và phải được hoàn trả bởi những thế hệ hiện hành, thay vì bởi các thế hệ tương lai.”
Đức Thánh Cha giải thích, “Việc bảo vệ môi sinh, và gìn giữ các nhiên liệu và khí hậu, đòi hỏi tất cả những người hữu trách phải hoạt động phối hợp với nhau, trong khi vẫn tôn trọng và cổ võ cho sự liên đới với các khu vực yếu đuối nhất trên thế giới.”
Đức Thánh Cha phỏng định rằng, “Điều thiết yếu là mẫu mực hiện thời cho việc phát triển quốc tế phải được biến đổi bằng một sự chấp nhận lớn hơn và chia sẻ hơn của những vị hữu trách đối với Tạo Vật: đó là không những chỉ đòi hỏi về những vấn đề liên quan đến môi sinh, mà cả đến những thảm họa về nạn đói kém và nghèo khó của nhân loại.”
Đức Thánh Cha Benedict XVI mời gọi tất cả các thành viên của Hội Nghị Thượng Đỉnh Quốc Tế cùng hợp tác để hành động với một thái độ “xây dựng” và một “lòng can đảm quảng đại.”