Trong buổi tiếp kiến các sinh viên đang theo học tại Đại Chủng Viện của giáo phận Rôma, Đức Thánh Cha đã đưa ra một lời khuyên cá nhân: khi gặp lúc khó khăn hãy kêu: "Lạy Chúa Giêsu con trông cậy nơi Ngài".
Đức Thánh Cha đã nói trong buổi tiếp kiến tại Đại Thính Đường Phaolô VI, hôm thứ Bẩy 1/3/2003: "Lời cầu này tuy đơn giản nhưng là một hành động sâu sắc thể hiện lòng cậy trông và sự phó thác hoàn toàn nơi tình yêu của Thiên Chúa. Đó là điểm mạnh căn bẳn của mọi người vì nó có khả năng chuyển hóa cuộc đời".
"Trước những lúc thử thách và khó khăn không thể tránh khỏi trong cuộc sống, cũng như trong những lúc hân hoan và nhiệt thành, việc phó dâng ta cho Chúa đem lại cho tâm hồn ta sự bình an, dẫn dắt ta đến sự nhìn nhận quyền tối thượng trong chương trình của Thiên Chúa và mở lòng ta ra cho nhân loại và cho đức cậy".
"Lạy Chúa Giêsu con trông cậy nơi Ngài" là lời nguyện vắn tắt được Thánh Nữ người Ba Lan Faustina Kowalska (1905-1938), sứ giả của Lòng Thương Xót Chúa, nhắc đi nhắc lại.
Đức Thánh Cha đã tín thác thế giới nơi Lòng Thương Xót Chúa hôm 17/8/2002 khi ngài cung hiến đền thờ mới tại Lagiewniki, ngoại ô Krakow, Ba Lan, gần ngay bên tu viện mà Thánh Nữ Faustina đã sống và đã chết tại đấy.
"Trong Trái Tim Chúa Giêsu, những ai buồn sầu vì cuộc sống tìm thấy bình an; những ai khốn khó vì đau khổ và bệnh hoạn tìm thấy sự ủi an; những ai cảm thấy lo âu vì sự bất định và buồn sầu tìm thấy niềm vui, bởi vì Trái Tim Chúa đầy tràn ủi an và tình yêu với những ai chạy đến cùng Ngài".
Các thầy và ban nhạc giáo phận đã làm Đức Thánh Cha xúc động rất nhiều trong bài đồng ca được phổ từ thông điệp của Thánh Nữ.
Đức Thánh Cha đã nói trong buổi tiếp kiến tại Đại Thính Đường Phaolô VI, hôm thứ Bẩy 1/3/2003: "Lời cầu này tuy đơn giản nhưng là một hành động sâu sắc thể hiện lòng cậy trông và sự phó thác hoàn toàn nơi tình yêu của Thiên Chúa. Đó là điểm mạnh căn bẳn của mọi người vì nó có khả năng chuyển hóa cuộc đời".
"Trước những lúc thử thách và khó khăn không thể tránh khỏi trong cuộc sống, cũng như trong những lúc hân hoan và nhiệt thành, việc phó dâng ta cho Chúa đem lại cho tâm hồn ta sự bình an, dẫn dắt ta đến sự nhìn nhận quyền tối thượng trong chương trình của Thiên Chúa và mở lòng ta ra cho nhân loại và cho đức cậy".
"Lạy Chúa Giêsu con trông cậy nơi Ngài" là lời nguyện vắn tắt được Thánh Nữ người Ba Lan Faustina Kowalska (1905-1938), sứ giả của Lòng Thương Xót Chúa, nhắc đi nhắc lại.
Đức Thánh Cha đã tín thác thế giới nơi Lòng Thương Xót Chúa hôm 17/8/2002 khi ngài cung hiến đền thờ mới tại Lagiewniki, ngoại ô Krakow, Ba Lan, gần ngay bên tu viện mà Thánh Nữ Faustina đã sống và đã chết tại đấy.
"Trong Trái Tim Chúa Giêsu, những ai buồn sầu vì cuộc sống tìm thấy bình an; những ai khốn khó vì đau khổ và bệnh hoạn tìm thấy sự ủi an; những ai cảm thấy lo âu vì sự bất định và buồn sầu tìm thấy niềm vui, bởi vì Trái Tim Chúa đầy tràn ủi an và tình yêu với những ai chạy đến cùng Ngài".
Các thầy và ban nhạc giáo phận đã làm Đức Thánh Cha xúc động rất nhiều trong bài đồng ca được phổ từ thông điệp của Thánh Nữ.