CHICAGO 29/10/07 -(AP) — Một quan tòa liên bang Hoa Kỳ tại bang Chicago hôm thứ Hai vừa qua đã ra phán quyết bác đơn của một người vô thần, ông Rob Sherman, yêu cầu các trường trong tiểu bang không được cho phép các học sinh giữ thinh lặng và suy tư trong 15 giây đồng hồ vào mỗi đầu giờ học.
Tuy nhiên quan tòa Robert W. Gentleman cho phép ông Rob Sherman được tiến hành nộp đơn kiện đạo luật đã cho phép học sinh giữ thinh lặng trước giờ học và vụ án sẽ bắt đầu từ ngày 15 tháng 11 tới đây.
Ông Sherman đã nhân danh con gái 14 tuổi đang theo học tại trường trung học ở Buffalo kiện đạo luật cho phép giữ thinh lặng vì cho đó là điều vi phạm hiến pháp Hoa Kỳ.
Sau khi nghe quan tòa bác bỏ yêu cầu của mình, ông Sherman tuyên bố với các ký giả ngoài toà rằng “Mục tiêu của vụ kiện là đưa tôn giáo ra ngoài học đường”.
Được biết đạo luật “Giữ Thinh Lặng và Học Sinh Cầu Nguyện” đã được thông qua tại bang Illinois” Theo đạo luật này, học sinh có thể tùy ý giữ yên lặng và suy tư trong 15 giây đồng hồ mỗi đầu giờ học.
Đại diện học khu tuyên bố họ tuân theo luật và luật này hoàn toàn không có ý nghĩa gì về tôn giáo.
Ông Sherman là người vô thần, ông muốn loại bỏ mọi vấn đề tôn giáo ra khỏi học đường.
Tuy nhiên quan tòa Robert W. Gentleman cho phép ông Rob Sherman được tiến hành nộp đơn kiện đạo luật đã cho phép học sinh giữ thinh lặng trước giờ học và vụ án sẽ bắt đầu từ ngày 15 tháng 11 tới đây.
Ông Sherman đã nhân danh con gái 14 tuổi đang theo học tại trường trung học ở Buffalo kiện đạo luật cho phép giữ thinh lặng vì cho đó là điều vi phạm hiến pháp Hoa Kỳ.
Sau khi nghe quan tòa bác bỏ yêu cầu của mình, ông Sherman tuyên bố với các ký giả ngoài toà rằng “Mục tiêu của vụ kiện là đưa tôn giáo ra ngoài học đường”.
Được biết đạo luật “Giữ Thinh Lặng và Học Sinh Cầu Nguyện” đã được thông qua tại bang Illinois” Theo đạo luật này, học sinh có thể tùy ý giữ yên lặng và suy tư trong 15 giây đồng hồ mỗi đầu giờ học.
Đại diện học khu tuyên bố họ tuân theo luật và luật này hoàn toàn không có ý nghĩa gì về tôn giáo.
Ông Sherman là người vô thần, ông muốn loại bỏ mọi vấn đề tôn giáo ra khỏi học đường.