Jerusalem:Mặc dầu những cuộc bạo động và căng thẳng tiếp tục diễn ra tại Trung Ðông, Ðức Hồng Y về hưu nguyên Tổng Giám Mục của Tổng Giáo Phận Milan tại Ý vẫn tiếp tục viết chú giải Kinh Thánh như Ngài đã luôn luôn dự định khi về hưu.

(Hình bên người cao là Ðức Hồng Y Martini và Ðức Hồng Y Tettamanzi trong lễ nhậm chức Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Milan- Ý của Ðức Hồng Y Tettamanzi vào tháng 9/2002)
Trong một cuộc phỏng vấn dành cho tờ báo tại Lugano vào ngày 16/1, Ðức Hồng Y cho biết những ngày còn lại được dành "cho việc cầu nguyện và tiếp tục làm việc trên các bản văn" chú giải trên Thư thứ hai của Thánh Phêrô Tông Ðồ.

"Tôi đang làm việc rất tốt ở đây, mặc dầu vẫn có những khó khăn trong cuộc sống tại một quốc gia chiến tranh. Tôi nhớ lại tại Milan, trong buổi cầu nguyện canh thức tại Nhà Thờ Chánh Tòa trong thời gian Chiến Tranh Vùng Vịnh (1991), tôi đã đề ra buổi cầu nguyện như một thái độ tinh thần thích hợp".

Ðức Hồng Y Milan đã nói với tờ báo Nhân Dân (Giornale del Popolo): "Ðó là những gì tôi đang cố gắng để sống tại đây: không can dự vào bên này hay bên kia, nhưng bước đi giữa cuộc xung đột của hai bên, chấp nhận tình trạng bị gạt ra bên ngoài của bên này hay bên kia, nhưng yêu thương tất cả, cầu nguyện cho mọi người, cố gắng hiểu thấu tất cả và thêu dệt mối giây liên hệ mọi người với nhau".

Ðức Hồng Y Carlo Maria Martini sẽ mừng sinh nhật thứ 76 vào tháng Hai tới đây, Ngài là một học giả Kinh Thánh Dòng Tên đã từng là Giám Ðốc Học Viện Kinh Thánh tại Roma trước khi được Ðức Thánh Cha bổ nhiệm làm Tổng Giám Mục tại Milan vào năm 1980. Trong khi làm Giám Ðốc tại Học Viện, Ngài đã dành nhiều thời gian đến Jerusalem và bắt đầu các chương trình trao đổi với Ðại Học Hebrew tại Jerusalem.

Ðức Giáo Hoàng đã chấp thuận đơn xin từ chức Tổng Giám Mục tại Milan vào tháng 7/2002, Ðức Hồng Y đã đến Jerusalem để dành thời gian sống cuộc đời còn lại học hỏi và viết chú giải Kinh Thánh từ tháng 10/2002.