Hồng Y Stafford suy đoán về Tâm trạng của những bạn trẻ tham dự WYD

Hồng Y James Francis Stafford tin rằng trước những gương xấu ngày nay, giới trẻ hợp tại Toronto sẽ hỏi Đức Gioan Phaolô II, Chúng con phải làm gì để được sống đời đời?

Vị chủ tịch Hội đồng giáo hoàng Giáo dân, người tổ chức Ngày Thế giới Giới trẻ, tóm tắt những cảm nghỉ gợi lên do sự tới của những bạn trẻ tham dự WYD

Chúng tôi đã sống những biến cố 11/9; chúng tôi cũng đã chứng kiến sự sa sút tính lương thiện trong kinh tế thị trường tại Hiệp-chúng-quốc, chúng tôi đã thấy sự nổi dậy những gương xấu trong hàng giáo sĩ Công giáo tại Hiệp-chúng-quốc và những nước khác, những gương xấu giao động niềm tin của các người Công giáo, hồng y American nói với đài phát thanh Vatican.

Do đó, ngày nay chúng tôi phải sống trong một thế giới bắt chúng tôi kinh nghiệm sự yếu hèn của chúng tôi, bắt chúng tôi cảm thấy sự cần thiết của Chúa Đấng sáng tạo và cứu chuộc chúng tôi nhờ máu Con Người, hồng y nói thêm.

Hồng Y Stafford giải thích rằng Đức Thánh Cha sẽ nghe câu hỏi người thanh niên hỏi Chúa Giêsu, và bây giờ ngài sẽ bị hỏi do hàng trăm ngàn thanh niên đến để găp ngài: Chúng con phải làm gì để được sống đời đời?

Tôi tưởng câu hỏi này ngày nay được trình bày, có lẽ, một cách ý thức hơn là tại Rome trong năm 2000, chính vì những thay đổi đã xảy ra trong bối cảnh thế giới, hồng y nói, ngài là nguyên tổng giám mục Denver.

Tôi hy vọng rằng, như trong những Ngày Thế giới Giới trẻ trước kia, những ngày năm nay sẽ đầy những bất ngờ. Tại Toronto chúng tôi thấy sự trẻ trung của Giáo hội. Giáo hội luôn trẻ trung, nhưng những dấu chỉ sự trẻ trung của Giáo hội sẽ rõ ràng hơn trong những ngày này, ngài giải thích.

Tôi hy vọng rằng giới trẻ, những người đặt tin tưởng vào Đức Thánh Cha này, Đức Giáo Hoàng vĩ đại và già nua này, có khả năng thấy trong ngài dấu chỉ tình yêu đổi mới của họ đối với Chúa Giêsu Kitô.