Nạn nhân mới nhất của Luật Phạm Thượng tại Pakistan là chị Martha Bibi, một phụ nữ Công Giáo tại Kot Nanak Singg vừa bị tố cáo đã xúc xiểm đến tiên tri Muhammad hôm 22/1/2007. Chủ tịch Liên Minh Thiểu Số tại Pakistan, ông Shahbaz Bhatti, đã cho biết như trên hôm 26/1/2007.
Ông Bhatti cho biết chị Martha Bibi sống với chồng và 6 đứa con cùng với 12 gia đình Công Giáo khác trong khu vực có đến 500 gia đình Hồi Giáo. Chồng chị là một người thợ hồ và cho người ta mướn những dụng cụ trong ngành xây cất với sự giúp đỡ của chị. Gần đây, họ đã cho mướn các dụng cụ để xây ngôi đền Hồi Giáo Sher Rabbani nhưng những người thầu xây cất không chịu trả tiền cho họ.
Sáng thứ Hai 22/1, chị Martha Bibi đến công trường để thu tiền nhưng bị từ chối. Chị đã đòi lại đồ nghề thì bị đám thợ ở đây xúm lại đánh đấm túi bụi và những người đi đường phải xúm lại can để chị chạy thoát.
Tối hôm đó, thầy giảng Kinh Koran tại đền thờ Hồi Giáo này cáo buộc với cảnh sát là chị đã buông ra những lời thóa mạ tiên tri Muhammad và kêu gọi những người Hồi Giáo trong vùng tấn công các gia đình Công Giáo để trả thù. Chị Martha Bibi, các con và nhiều người Công Giáo trong vùng đã bỏ trốn. Tuy nhiên, cảnh sát đã tìm ra chị và bắt về đồn cảnh sát Changa Manga.
Chị Martha Bibi bị cáo buộc phạm vào điều 295 C của bộ luật hình sự Pakistan chống xúc xiểm tiên tri Muhammad. Người bị phạm vào luật này nhẹ thì tù chung thân, nặng thì phải bị tử hình
Trong thông báo đưa ra hôm 26/1, Liên Minh Thiểu Số tại Pakistan kêu gọi nhà cầm quyền nước này chặn đứng việc lợi dụng luật Phạm Thượng để giở trò vừa ăn quịt vừa vu cáo.
Ông Bhatti cho biết chị Martha Bibi sống với chồng và 6 đứa con cùng với 12 gia đình Công Giáo khác trong khu vực có đến 500 gia đình Hồi Giáo. Chồng chị là một người thợ hồ và cho người ta mướn những dụng cụ trong ngành xây cất với sự giúp đỡ của chị. Gần đây, họ đã cho mướn các dụng cụ để xây ngôi đền Hồi Giáo Sher Rabbani nhưng những người thầu xây cất không chịu trả tiền cho họ.
Sáng thứ Hai 22/1, chị Martha Bibi đến công trường để thu tiền nhưng bị từ chối. Chị đã đòi lại đồ nghề thì bị đám thợ ở đây xúm lại đánh đấm túi bụi và những người đi đường phải xúm lại can để chị chạy thoát.
Tối hôm đó, thầy giảng Kinh Koran tại đền thờ Hồi Giáo này cáo buộc với cảnh sát là chị đã buông ra những lời thóa mạ tiên tri Muhammad và kêu gọi những người Hồi Giáo trong vùng tấn công các gia đình Công Giáo để trả thù. Chị Martha Bibi, các con và nhiều người Công Giáo trong vùng đã bỏ trốn. Tuy nhiên, cảnh sát đã tìm ra chị và bắt về đồn cảnh sát Changa Manga.
Chị Martha Bibi bị cáo buộc phạm vào điều 295 C của bộ luật hình sự Pakistan chống xúc xiểm tiên tri Muhammad. Người bị phạm vào luật này nhẹ thì tù chung thân, nặng thì phải bị tử hình
Trong thông báo đưa ra hôm 26/1, Liên Minh Thiểu Số tại Pakistan kêu gọi nhà cầm quyền nước này chặn đứng việc lợi dụng luật Phạm Thượng để giở trò vừa ăn quịt vừa vu cáo.