Hôm Chúa Nhật 22/10/2006, Ngày Thế Giới Truyền giáo là chủ đề trọng tâm những suy tư của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI trước khi đọc Kinh Truyền tin với hàng ngàn tín hữu tập trung ở Quảng trường Thánh Phêrô. Đức Thánh Cha đã nhắc lại việc thiết lập ngày Khánh nhật Truyền giáo của Đức Giáo Hoàng Piô XI, người đã cỗ vũ một cuộc triển lãm vĩ đại vốn trở thành phần cốt lõi của bộ sưu tập truyền giáo – dân tộc học của Viện Bảo tàng Vatican.
Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI cũng đề cập đến chủ đề của Ngày Truyền giáo năm nay: “Bác ái, Linh hồn của Truyền giáo” trong đó nhấn mạnh rằng các nhà truyền giáo “nếu không được lèo lái bằng tình yêu thì sẽ bị suy giảm thành hoạt động từ thiện và công tác xã hội”, trong khi truyền giáo Kitô giáo phải được truyền cảm hứng bằng “lời của Thánh Phaolô: ‘tình yêu Thiên Chúa thúc bách tôi’”.
Đức Thánh Cha nói thêm: “Tất cả những người được rửa tội giống như nhành nho gắn liền với cây nho, cứ thế cộng tác vào sứ mạng của Chúa Giêsu: …mang đến cho mọi người tin mừng Thiên Chúa là Tình Yêu và cũng vì lý do này mà giữ gìn thế giới. Sứ mệnh này phải bắt nguồn từ con tim… Đây là những gì đã xảy ra 800 năm trước nơi người trẻ Phanxicô Assisi ở nguyện đường Thánh Damian, sau này bị đổ nát. Từ đỉnh cao nhất của Thánh Giá, …Thánh Phanxicô đã nghe Chúa Giêsu bảo với thánh nhân: ‘Hãy đi mà sửa lại Nhà Ta, vốn như con thấy đang bị đổ nát”. Đức Thánh Cha đã chỉ ra ngôi nhà này ra sao, tại nơi đầu tiên, đời sống của chính bản thân Thánh Phanxicô, nơi mà ngài đã “‘sửa chữa’ qua một cuộc biến đổi đích thực; đó là Hội Thánh, không được xây bằng đá nhưng bằng đời sống con người, trong sự bất biến của việc thanh tẩy; Đó cũng là toàn thể nhân loại, là nơi Tình yêu Thiên Chúa ngự trị”.
Đức Thánh Cha đã kết luận bài giảng của mình: “Thế thì truyền giáo là một công xưởng có chỗ dành cho mọi người: dành cho người dấn thân để làm tràn đầy Vương Quốc Thiên Chúa nơi gia đình họ; cho người sống đời sống bằng nghề nghiệp của họ với tinh thần Kitô giáo; cho người tận hiến hoàn toàn cho Chúa; … cho người ra đi với ý định cụ thể công bố Chúa Kitô cho những ai chưa biết về Người. Nguyện xin Rất Thánh Maria phù giúp chúng ta trải qua… niềm vui và can đảm truyền giáo”
Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI cũng đề cập đến chủ đề của Ngày Truyền giáo năm nay: “Bác ái, Linh hồn của Truyền giáo” trong đó nhấn mạnh rằng các nhà truyền giáo “nếu không được lèo lái bằng tình yêu thì sẽ bị suy giảm thành hoạt động từ thiện và công tác xã hội”, trong khi truyền giáo Kitô giáo phải được truyền cảm hứng bằng “lời của Thánh Phaolô: ‘tình yêu Thiên Chúa thúc bách tôi’”.
Đức Thánh Cha nói thêm: “Tất cả những người được rửa tội giống như nhành nho gắn liền với cây nho, cứ thế cộng tác vào sứ mạng của Chúa Giêsu: …mang đến cho mọi người tin mừng Thiên Chúa là Tình Yêu và cũng vì lý do này mà giữ gìn thế giới. Sứ mệnh này phải bắt nguồn từ con tim… Đây là những gì đã xảy ra 800 năm trước nơi người trẻ Phanxicô Assisi ở nguyện đường Thánh Damian, sau này bị đổ nát. Từ đỉnh cao nhất của Thánh Giá, …Thánh Phanxicô đã nghe Chúa Giêsu bảo với thánh nhân: ‘Hãy đi mà sửa lại Nhà Ta, vốn như con thấy đang bị đổ nát”. Đức Thánh Cha đã chỉ ra ngôi nhà này ra sao, tại nơi đầu tiên, đời sống của chính bản thân Thánh Phanxicô, nơi mà ngài đã “‘sửa chữa’ qua một cuộc biến đổi đích thực; đó là Hội Thánh, không được xây bằng đá nhưng bằng đời sống con người, trong sự bất biến của việc thanh tẩy; Đó cũng là toàn thể nhân loại, là nơi Tình yêu Thiên Chúa ngự trị”.
Đức Thánh Cha đã kết luận bài giảng của mình: “Thế thì truyền giáo là một công xưởng có chỗ dành cho mọi người: dành cho người dấn thân để làm tràn đầy Vương Quốc Thiên Chúa nơi gia đình họ; cho người sống đời sống bằng nghề nghiệp của họ với tinh thần Kitô giáo; cho người tận hiến hoàn toàn cho Chúa; … cho người ra đi với ý định cụ thể công bố Chúa Kitô cho những ai chưa biết về Người. Nguyện xin Rất Thánh Maria phù giúp chúng ta trải qua… niềm vui và can đảm truyền giáo”