VATICAN CITY (Zenit.org) — Theo như truyền thống, nhân dịp ngày lễ “Ðức Mẹ Vô nhiễm nguyên tội”, Ðức Thánh Cha đặt để nền hòa bình thế giới trong tay Ðức Mẹ.
“Lạy Mẹ, chúng con cầu xin cho tất cả chúng con! Cầu cho nhân loại đang đau khổ vì nghèo đói, bất công, bạo lực và hận thù, khiếp sợ và chiến tranh.” Ðó lời cầu khẩn mà Ðức Thánh Cha đã đọc lớn tiếng trước bức tượng “Ðức Mẹ Vô nhiễm nguyên tội” bằng đồng cao 30 mét trong công viên Piazza di Spagna ở Roma. Ngài đội chiếc mủ đỏ tiếp tục cầu khẩn: “Xin Mẹ giúp đỡ chúng con suy niệm, đọc kinh Mân côi về mầu nhiệm Chúa Kitô là niềm an bình của chúng con.”
Ðức Thánh Cha cũng đặt biệt cầu xin cho nền hòa bình ở Trung Ðông, nơi Mẹ sinh Chúa Giêsu, miền đất Mẹ và Chúa cùng yêu quý đang trong cơn biến động. Xin Mẹ hãy cầu cho chúng con, Mẹ của niềm hy vọng, Xin Mẹ ban cho chúng con hòa bình, xin cho chúng con được tràn đầy an vui với Con Mẹ trên Thiên đàng.
Tiếp theo Ðức Thánh viếng thăm trong chốc lát Vương Cung Thánh Ðường St Mary Major, để sùng kính ảnh tượng Rất Thánh Trinh Nữ Maria, “Ðấng Phù hộ Dân tộc La mã”. đấng bảo vệ “Thành trì Vỉnh cữu”
Việc tôn kính tượng Ðức Mẹ Vô nhiễm nguyên tội tại công trường Paizza di Spagna là một tập tục được diễn ra từ thời Ðức Pius XI vào năm 1957. Bức tượng này được dựng lên ở đó vào năm 1857 dưới triều đại Ðức Pius IX để kỷ niệmỷtín điều Ðức Mẹ Vô niễm nguyên tội được ban hành ba năm trước đó.
Người thôn nữ khiêm nhu thành Nagiaret, đã “xin vâng” theo như lời Thiên thần truyền đã thay đổi dòng lịch sử, đã được Thiên Chúa gìn giữ không hề dính một chút bợn nhơ tôi lổi.” Chúng ta hãy noi gương Ðức Mẹ vâng phục theo thánh ý Thiên Chúa trong tất cả mọi trường hợp.
“Lạy Mẹ, chúng con cầu xin cho tất cả chúng con! Cầu cho nhân loại đang đau khổ vì nghèo đói, bất công, bạo lực và hận thù, khiếp sợ và chiến tranh.” Ðó lời cầu khẩn mà Ðức Thánh Cha đã đọc lớn tiếng trước bức tượng “Ðức Mẹ Vô nhiễm nguyên tội” bằng đồng cao 30 mét trong công viên Piazza di Spagna ở Roma. Ngài đội chiếc mủ đỏ tiếp tục cầu khẩn: “Xin Mẹ giúp đỡ chúng con suy niệm, đọc kinh Mân côi về mầu nhiệm Chúa Kitô là niềm an bình của chúng con.”
Ðức Thánh Cha cũng đặt biệt cầu xin cho nền hòa bình ở Trung Ðông, nơi Mẹ sinh Chúa Giêsu, miền đất Mẹ và Chúa cùng yêu quý đang trong cơn biến động. Xin Mẹ hãy cầu cho chúng con, Mẹ của niềm hy vọng, Xin Mẹ ban cho chúng con hòa bình, xin cho chúng con được tràn đầy an vui với Con Mẹ trên Thiên đàng.
Tiếp theo Ðức Thánh viếng thăm trong chốc lát Vương Cung Thánh Ðường St Mary Major, để sùng kính ảnh tượng Rất Thánh Trinh Nữ Maria, “Ðấng Phù hộ Dân tộc La mã”. đấng bảo vệ “Thành trì Vỉnh cữu”
Việc tôn kính tượng Ðức Mẹ Vô nhiễm nguyên tội tại công trường Paizza di Spagna là một tập tục được diễn ra từ thời Ðức Pius XI vào năm 1957. Bức tượng này được dựng lên ở đó vào năm 1857 dưới triều đại Ðức Pius IX để kỷ niệmỷtín điều Ðức Mẹ Vô niễm nguyên tội được ban hành ba năm trước đó.
Người thôn nữ khiêm nhu thành Nagiaret, đã “xin vâng” theo như lời Thiên thần truyền đã thay đổi dòng lịch sử, đã được Thiên Chúa gìn giữ không hề dính một chút bợn nhơ tôi lổi.” Chúng ta hãy noi gương Ðức Mẹ vâng phục theo thánh ý Thiên Chúa trong tất cả mọi trường hợp.