281. LO LÀM GIÀU

Một chàng trẻ tuổi tị nạn kia, nhờ khôn khéo, lanh lợi đã biết đầu tư nhà cửa đất đai, nên trong vòng chưa đầy mười năm đã trở nên giàu có.

Anh ta mới nghĩ bụng rằng: Mình phải làm gì đây? Thế là chàng bán hết nhà cửa đất đai, rồi tậu cho mình một biệt thự nguy nga tráng lệ trên núi, tiền còn lại bỏ vào mua stocks. Rồi chàng bắt đầu ăn uống vui chơi cho đã.

*****

May thay, một hôm chàng ghé vào nhà thờ và nghe lỏm bỏm: Sao dại thế! Nội trong đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai? Ấy kẻ nào thu tích của cải cho mình, mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng như thế đó (Lu-ca 12: 20-21).

Tuy trước đó chàng đã nghĩ chỉ ghé tạt vào nhà thờ, nhưng sau đó chàng đã ở lại thật lâu sau Thánh Lễ. Kể từ dạo ấy, người ta thường thấy chàng xuất hiện trong các Charity Ball lẫn Soup Kitchen.

Khi bạn bè tò mò hỏi, chàng chỉ trả lời vỏn vẹn: Mình thích tích trữ cho mình những kho tàng ở trên trời (Mát-thêu 6: 20).

Lạy Chúa, xin hướng lòng chúng con về những thực tại trên trời.

- Cầu nguyện

- Quyết tâm

- Dấn thân