Cũng như năm 1863, quốc gia chia rẽ của chúng ta đang rất cần sự giúp đỡ từ trên cao khi đối diện với tai họa bạo lực chính trị. (ảnh: Shutterstock)

Ban biên tập tạp chí National Catholic Register, trong bài xã luận ngày 30 tháng 4 năm 2026, cho rằng: Từ những ngày đầu tiên, Giáo hội đã dạy rằng đôi khi các Ki-tô hữu phải kiêng ăn để vượt qua những điều ác đặc biệt nghiêm trọng.
Sự leo thang gần đây của bạo lực chính trị — được thể hiện rõ ràng một lần nữa vào tuần trước thông qua vụ ám sát hụt Tổng thống Donald Trump và các thành viên khác trong nội các của ông tại Bữa tối của các phóng viên Nhà Trắng ở Washington — là một sự rối loạn tinh thần và xã hội ở mức độ cao nhất.
Trong hoàn cảnh hiện tại, việc cùng nhau kiêng sử dụng mạng xã hội sẽ là một liều thuốc giải độc đặc biệt thích hợp. Đó là bởi vì việc lạm dụng mạng xã hội dường như đã góp phần trực tiếp vào vụ tấn công bị ngăn chặn vào tuần trước cũng như các vụ bạo lực chính trị gần đây khác, bao gồm cả vụ ám sát Charlie Kirk.
Bản tuyên ngôn qua email của kẻ ám sát bất thành bộc lộ rõ những lời lẽ quá khích mà sự độc hại của mạng xã hội tạo ra. Hắn ta dường như cũng đã tham gia rất nhiều vào nền tảng mạng xã hội Bluesky có tư tưởng cấp tiến.
Một tài khoản Bluesky sử dụng cùng biệt danh “coldforce” như trong bản tuyên ngôn qua email của kẻ xả súng thường xuyên lên án Tổng thống Trump là “kẻ phản bội” và trong những tháng gần đây bày tỏ sự thất vọng ngày càng tăng đối với các cuộc biểu tình bất bạo động chống lại các chính sách của chính quyền ông. Tài khoản này đã bị nền tảng gỡ bỏ hai ngày sau vụ ám sát bất thành vì vi phạm chính sách của công ty cấm “các bài đăng khuếch đại thông tin sai lệch, hoặc ca ngợi bạo lực hoặc gây hại”.
Tất nhiên, mạng xã hội có thể được sử dụng theo những cách không gây hại. Nhưng việc kiêng cữ, cũng như trường hợp kiêng ăn và uống, không chủ yếu là để tránh những điều xấu xa vốn có. Thay vào đó, nó hướng tới việc khôi phục lại các ưu tiên của chúng ta và vượt qua sự gắn bó không lành mạnh với những thứ trần tục. Và quốc gia của chúng ta cho thấy tất cả các dấu hiệu của sự phụ thuộc lạm dụng vào mạng xã hội.
Những người bảo vệ mạng xã hội viện dẫn khả năng chưa từng có của nó trong việc tạo điều kiện kết nối giữa mọi người. Nhưng điều này thường lại gây hại chứ không phải có lợi. Không còn liên hệ trực tiếp với người khác và bị thao túng bởi các thuật toán do máy tính tạo ra cùng những “người có ảnh hưởng” chỉ vì lợi nhuận, việc tương tác trên mạng xã hội thường xuyên biến thành một cơn mưa không ngừng những lời lẽ và hình ảnh gây kích động và làm xao nhãng.
Trong khi tâm hồn và trí óc đang phát triển của giới trẻ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ hiện tượng này, dẫn đến sự phản đối ngày càng tăng trên toàn cầu đối với việc trẻ vị thành niên truy cập mạng xã hội không được kiểm soát, người lớn cũng dễ dàng trở thành nạn nhân.
Đối với những người lạm dụng mạng xã hội theo cách này, kết quả là một trải nghiệm cô lập và phi nhân tính, dẫn đến hàng loạt hậu quả phản xã hội — đáng chú ý nhất là sự gia tăng bạo lực chính trị gần đây.
Việc ăn chay tôn giáo chủ yếu nhằm mục đích củng cố tâm hồn, nhưng bằng chứng cho thấy rằng “giải độc kỹ thuật số” có thể mang lại những lợi ích hữu hình khác. Trong một nghiên cứu gần đây, những người tham gia đã cài đặt một ứng dụng có sẵn trên thương mại vào điện thoại thông minh của họ để chặn truy cập internet. Chỉ sau hai tuần, họ đã ghi nhận sự cải thiện đáng kể về khả năng tập trung, tương đương với việc đảo ngược toàn bộ một thập niên suy giảm do tuổi tác, cũng như giảm rõ rệt các triệu chứng trầm cảm, hiệu quả hơn cả việc dùng thuốc chống trầm cảm.
Ít nhất, những người Công Giáo sử dụng mạng xã hội nên cố gắng tránh tham gia vào các vòng xoáy phẫn nộ và chia rẽ đang thống trị các nền tảng này.
Như Giám mục Robert Barron đã bình luận vào ngày 26 tháng 4, “Tôi xin được lên tiếng phản đối sự độc ác và chủ nghĩa bè phái đang lan tràn trên internet và góp phần rất lớn vào bạo lực mà chúng ta thấy trong nền văn hóa chính trị của mình.”
Cũng cần lưu ý rằng một thời gian ăn chay và cầu nguyện trên toàn quốc, dành riêng để giải quyết một căn bệnh trầm trọng của quốc gia, không phải là điều mới lạ trong lịch sử nước Mỹ. Trong bối cảnh Nội chiến, Tổng thống Abraham Lincoln đã tuyên bố ngày 30 tháng 4 năm 1863 là “ngày quốc gia tự hạ mình, ăn chay và cầu nguyện” với ý định “để tiếng kêu thống nhất của quốc gia được lắng nghe trên cao và được đáp lại bằng những lời chúc phúc, không gì khác hơn là sự tha thứ cho những tội lỗi của quốc gia và sự phục hồi cho đất nước đang bị chia rẽ và đau khổ của chúng ta, trở lại trạng thái hạnh phúc trước đây của sự thống nhất và hòa bình.”
May mắn thay, chúng ta không phải trải qua điều gì khủng khiếp như nội chiến, mặc dù sự gia tăng những lời lẽ gây chia rẽ và bạo lực chính trị nên được xem là những dấu hiệu đáng lo ngại về hướng đi hiện tại của quốc gia chúng ta. Dù có hay không có tuyên bố của tổng thống, người Công Giáo có thể kỷ niệm ngày tuyên bố của Tổng thống Lincoln vào thứ Năm tuần này bằng cách không sử dụng tài khoản mạng xã hội của mình.
Cũng như năm 1863, quốc gia bị chia rẽ của chúng ta đang rất cần sự giúp đỡ từ trên cao khi nói đến việc giải quyết vấn nạn bạo lực chính trị. Và người Công Giáo có thể đi đầu bằng cách lùi lại khỏi mạng xã hội. Những nền tảng phát triển mạnh nhờ sự thù hận và chia rẽ — hoặc ít nhất là cam kết đưa ra một lời phản bác dứt khoát.