Dòng Truyền Giáo Bác Ái hy vọng mở được một nhà ở Trung Quốc
New Delhi 03/10/05 - Các chị nữ tu dòng Truyền Giáo Bác Ái của Mẹ Têrêsa thành Calcutta đã chính thức gửi văn thư tới nhà cầm quyền Bắc Kinh để xin thiết lập một chi nhánh ở Trung Quốc để phục vụ người nghèo.
Theo như Mẹ Bề Trên Nirmala Joshi nói với AsiaNews, nếu chính quyền cho phép thì đây là lần đầu tiên một nhà dòng Công Giáo được phép mở chi nhánh tại Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc kể từ thời Mao Trạch Đông.
Điều đáng ghi nhận là chính nhà cầm quyền Bắc Kinh đi bước trước, yêu cầu các chị dòng Truyền Giáo Bác Ái đến Trung Quốc và mẹ Bề Trên Nirmala tuyên bố:” Họ đã yêu cầu chúng tôi đến thì chúng tôi hãnh diện đi”
Mẹ Bề Trên cũng cho biết chính quyền Bắc Kinh đã liên lạc với nhà dòng vào tháng Tư vừa rồi và đề nghị này của Bắc Kinh cho thấy Trung Quốc muốn tiến tới việc thiết lập quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh Vatican. Mẹ tuyên bố “Có lẽ đây là việc của Mẹ Têrêsa làm ở trên trời”.
Tưởng cũng nên nhắc lại là lúc còn sinh tiền, chính Mẹ Têrêsa đã viếng thăm Trung Quốc ba lần để xin thiết lập một chi nhánh nhà dòng phục vụ những người nghèo, nhưng cả ba lần xin, cả ba lần Mẹ bị chính quyền Bắc Kinh từ khước. Một đảng viên còn châm biếm nói với Mẹ “Ở Trung Quốc không có người nghèo”.
New Delhi 03/10/05 - Các chị nữ tu dòng Truyền Giáo Bác Ái của Mẹ Têrêsa thành Calcutta đã chính thức gửi văn thư tới nhà cầm quyền Bắc Kinh để xin thiết lập một chi nhánh ở Trung Quốc để phục vụ người nghèo.
Theo như Mẹ Bề Trên Nirmala Joshi nói với AsiaNews, nếu chính quyền cho phép thì đây là lần đầu tiên một nhà dòng Công Giáo được phép mở chi nhánh tại Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc kể từ thời Mao Trạch Đông.
Điều đáng ghi nhận là chính nhà cầm quyền Bắc Kinh đi bước trước, yêu cầu các chị dòng Truyền Giáo Bác Ái đến Trung Quốc và mẹ Bề Trên Nirmala tuyên bố:” Họ đã yêu cầu chúng tôi đến thì chúng tôi hãnh diện đi”
Mẹ Bề Trên cũng cho biết chính quyền Bắc Kinh đã liên lạc với nhà dòng vào tháng Tư vừa rồi và đề nghị này của Bắc Kinh cho thấy Trung Quốc muốn tiến tới việc thiết lập quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh Vatican. Mẹ tuyên bố “Có lẽ đây là việc của Mẹ Têrêsa làm ở trên trời”.
Tưởng cũng nên nhắc lại là lúc còn sinh tiền, chính Mẹ Têrêsa đã viếng thăm Trung Quốc ba lần để xin thiết lập một chi nhánh nhà dòng phục vụ những người nghèo, nhưng cả ba lần xin, cả ba lần Mẹ bị chính quyền Bắc Kinh từ khước. Một đảng viên còn châm biếm nói với Mẹ “Ở Trung Quốc không có người nghèo”.