KHO BÁU

Trong bài Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay, chúng ta được nghe lại dụ ngôn kho báu và viên ngọc quý. Qua đó, Chúa Giêsu khẳng định rằng Nước Trời thật là qúy giá và người ta phải vất vả hy sinh để chiếm đoạt được. Nước Trời không ở đâu xa xôi mà ở ngay chính trong lòng mỗi người chúng ta. Kho báu Nước Trời là đời sống ân sủng, là đời sống mới theo lời dạy của Tin Mừng. Đó chính là tình bạn nghĩa thiết và bất diệt với Chúa Giêsu. Mỗi người Kitô hữu chúng ta đều đã nhận lãnh kho báu vô giá này t? Chúa Cha, trong Chúa Con và nhờ Chúa Thánh Thần, khi chúng ta lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội.

Kho tàng quý giá, tình bạn thiết thân với Chúa Giêsu, được phát triển thêm mãi khi chúng ta nhận biết và thi hành những huấn lệnh của Người trong đời sống hàng ngày một cách ý thức. Mối mọt, rỉ sét, thậm chí ngay cả sự chết cũng không thể hu? hoại du?c kho báu này trong tâm hồn chúng ta. Duy chỉ có một điều có thể phai mờ tình bạn giữa ta với Chúa Giêsu, điều này không gì khác hơn là tội lỗi.

Đôi lần trong cuộc sống, chúng ta bị mê hoặc bởi ánh hào quang lấp lánh của danh vọng và những hấp lực của thú vui trần tục, khiến chúng ta quên mất giá trị của kho báu mà mình đang sở hữu. Và thật bất hạnh, tình bạn thắm thiết với Chúa Giêsu vì thế mà cũng nhạt phai theo thời gian. Phải làm gì để tránh được sự bất hạnh này? Lời Chúa trong bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta câu giải đáp thoả đáng: để luôn có được kho báu, chúng ta phải luôn sẵn sàng -giống như nhân vật chính trong dụ ngôn- từ bỏ và dám đánh đổi tất cả hầu có thể chiếm hữu được kho báu quý giá là tình bạn nghĩa thiết với Chúa.

Tất nhiên, đời sống làm bạn với Chúa Giêsu là một kho báu hết sức kỳ lạ. Không giống như bất cứ một kho tàng nào khác, kho báu này được “mua” không chỉ một lần, chẳng hạn như chúng ta không thể chỉ cầu nguyện trong nhà thờ rồi khi ra khỏi nhà thờ lại không biết sống Thánh Lễ trong đời thường. Để giữ được kho báu này, chúng ta cần phải “trả góp” mỗi ngày bằng từng đồng tiền nhỏ: mỗi ngày từ bỏ một tật xấu, mỗi ngày góp một lời cầu nguyện, một việc hy sinh, một lời nói tế nhị, một cử chỉ tha thứ, một hành động bác ái… Đó là từng đồng bạc nho nhỏ chúng ta góp vào mỗi ngày để “tậu” cho mình kho tàng vô giá là tình bạn với Chúa Giêsu. Quá rẻ phải không?

Một điểm lạ lùng nữa là bất cứ một kho tàng vật chất nào, nếu chúng ta đánh mất, thì thật khó lòng mà tìm lại được nó; trái lại, lỡ ai trong chúng ta vì lý do này hay lý do khác mà đánh mất đi tình bạn với Chúa Giêsu, thì vẫn có thể tìm lại được một cách nhanh chóng, nếu như chúng ta muốn! Hơn nữa, trong tương quan “bạn hữu” với Chúa Giêsu, chúng ta còn được mời gọi giúp đỡ tha nhân tái khám phá ra kho báu đang bị chôn vùi trong cuộc đời của họ để biết trân trọng bảo tồn tình bạn với Chúa Giêsu trong từng phút sống. Bởi lẽ Chúa luôn mong ước từng người và tất cả mọi người đều trở nên bạn hữu của Người và cũng là những người bạn tốt của nhau!

Lạy Chúa Giêsu, giàu sang, danh vọng và khoái lạc là những điều hấp dẫn chúng con. Chúng trói buộc chúng con và không cho chúng con tự do ngước lên cao để sống cho những giá trị tốt đẹp hơn. Xin giải phóng chúng con khỏi những mê hoặc của kho tàng dưới đất, nhờ cảm nghiệm được phần nào sự phong phú của kho báu Nước Trời là tình bạn thân thiết với Ngài. Ước gì chúng con mau mắn và vui tươi bán tất cả những gì mình có để “tậu”cho được kho báu vô cùng quý giá này. Amen.