Thánh Biển Đức thành Norcia

VATICAN (Zenit.org).- Bài huấn đức của Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI vào hôm Chúa Nhật 10/7 trước lúc đọc kinh Truyền Tin, có khoảng 40.000 khách du lịch và hành hương tập hợp trong Quãng Trường Thánh Phêrô.

* * *

Anh chị em thân mến

Ngày mai cử hành lễ Thánh Biển Đức thành Norcia, quan thầy châu Âu, một vị thánh đặc biệt yêu quí của tôi, như có thể thấy từ việc tôi chọn tên của Ngài.

Sinh ra tại Norcia lối năm 480, việc học hành đầu tiên của Thánh Biển Đức tại Roma, nhưng thất vọng với đời sống thành phố này, nên ngài đã trở về Subiaco nơi ngài sống khoảng ba năm trong một cái hang--"hang thánh" danh tiếng--hoàn toàn hiến mình cho Thiên Chúa.

Tại Subiaco, bằng cách sử dụng những tàn tích của một biệt thự khổng lồ của hoàng đế Nero, ngài xây cất một số đan viện, cùng với các môn đệ đầu tiên của ngài, sống thành một cộng đồng huynh đệ, xây dựng trên tính ưu việt của tình yêu Chúa Kitô, trong đó sự cầu nguyện và lao động thay nhau cách hài hoà để ngợi khen Thiên Chúa.

Những năm sau, ngài hoàn thành dự án này trên núi Cassino, và viết dự án đó trong Luật của ngài, tác phẩm duy nhất ngài đã để lại cho chúng ta. Giữa những đống tro tàn của Đế Quốc Roma, trước hết Thánh Biển Đức muốn tìm kiếm nước Thiên Chúa, mặc dầu có lẽ không hiểu thấu đáo điều đó, nhưng ngài đã gieo hột giống một nền văn minh mới theo đó sẽ phát triển, bằng cách hội nhập những giá trị Kitô giáo với gia sản cổ điển, một mặt khác hội nhập với những nền văn hóa Đức và Slav.

Có một phương diện đặc biệt trong nền linh thao của ngài, mà hôm nay tôi muốn nhấn mạnh cách riêng. Thánh Biển Đức đã không thiết lập một cơ chế đan viện chủ yếu hướng tới việc rao giảng tin mừng cho các dân man di, như những đan sĩ cao cả khác của thời đại, nhưng ngài đã chỉ cho các môn đệ ngài chủ đích duy nhất cơ bản của sự sống, và còn hơn thế nữa là tìm kiếm Thiên Chúa: "Quaerere Deum."

Nhưng ngài biết một khi người tín hữu đi vào trong một sự tương quan sâu xa với Thiên Chúa, thì họ không thể bằng lòng sống cách tầm thường, với lòng đạo đức kém cõi và nông cạn. Trong ánh sáng này, người ta hiểu rõ hơn kiểu nói mà Thánh Biển Đức trích từ Thánh Cyprian và được tóm tắt trong Luật của ngài (IV,21)--chương trình sống của các đan sĩ: "Nihil amori Christi praeponere." "Không coi gì hơn tình yêu Chúa Kitô."

Sự thánh thiện là sự đề nghị giá trị này đối với mọi Kitô hữu, đề nghị đó đã trở nên một mệnh lênh mục vụ thực sự trong thời đại chúng ta, trong đó người ta nhận thức nhu cầu neo sự sống và lịch sử trong những qui chiếu thiêng liêng vững chắc.

.

Một mẫu tuyệt vời và hoàn hảo của sự thánh thiện là Đức Maria Chí Thánh, đấng đã sống trong sự hiệp thông kiên trì và thâm sâu với Chúa Kitô. Chúng ta hãy cầu xin sự cầu bàu của Mẹ, cùng với sự cầu bàu của thánh Biển Đức, ngõ hầu Chúa cũng sẽ nhân số trong thời đại chúng ta những người nam và những người nữ mà, qua một đức tin được soi sáng, được chứng minh trong sự sống, sẽ nên muối đất và ánh sáng thế gian trong ngàn năm mới này.

Sau kinh Truyền Tin Đức Thánh Cha nói:

Tất cả chúng ta cảm thấy nỗi buồn thâm sâu vì những cuộc tấn công khủng bố ác độc tại Luân Đôn vào thứ Năm vừa qua. Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người bị giết, cho những kẻ bị thương tích và cho những thân nhân của họ. Nhưng chúng ta cũng phải cầu nguyện cho những kẻ tấn công: xin Chúa đánh động lòng họ. Với tất cả những kẻ khuấy động những tâm tình hận thù và với tất cả những kẻ thực hiện những cuộc tấn công khủng bố ghệ tởm đó, tôi nói: Thiên Chúa yêu sự sống Người đã tạo dựng, không phải yêu sự chết. Đừng có Nhân danh Thiên Chúa.

Ngày mai tôi sẽ đi Val d'Aosta, nơi tôi sẽ dành một thời gian ngắn nghỉ ngơi. Tôi sẽ là một người khách trọ trong nhà đã nhiều lần đón rước Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Tôi cám ơn tất cả những người sẽ đồng hành với tôi bằng sự cầu nguyện của họ, và tôi chân thành nói với anh chị em: Xin hẹn găp lại ngày gần đây!"

Sau đó đức Giáo Hoàng chào những người hành hương trong nhiều thứ tiếng. Trong tiếng Anh, ngài nói:

Tôi chân tình chào những người hành hương và khách thăm viếng nói tiếng Anh tập hợp đọc kinh Truyền Tin. Với lòng yêu mến nhiều tôi cầu xin cho anh chị em và gia đìng anh chị em được dồi dào niềm vui và sự bình an trong Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta