Từ bí tích Thánh Thể đến tình yêu đối với những người tị nạn và nghèo đói.
VATICAN - Trước cử toạ trên 30 ngàn người tụ họp tại quảng trường thánh Phêrô để tham dự buổi đọc kinh Truyền tin với Đức Thánh Cha vào chủ nhật 19/6/2005, Đức Thánh Cha nhắc đến Ngày Quốc tế cho người Tị Nạn do Liên Hiệp Quốc chủ xướng (20/6), ngài nói: các công việc bác ái là hoa trái của việc tham dự vào bí tích Thánh Thể. “Việc các Kitô hữu lo lắng chăm sóc cho những người thiếu thốn và những dấn thân của họ cho một xã hội biết nâng đở nhau hơn, được tiếp tục nuôi dưỡng bằng việc tham dự bí tích Thánh Thể cách ý thức và sống động ”.
Giáo hội Công giáo đã dấn thân phục vụ nhanh chóng, có hiệu quả trên tuyến đầu để lo cho tình trạng người tị nạn trên khắp thế giới. Trong năm Thánh Thể, Đức Thánh Cha nhắc nhở những dấn thân này không chỉ do lòng quảng đại, hơn thế nữa, đó là hoa trái của đức tin được dưỡng nuôi bằng những cữ hành phụng vụ. Cùng lúc, bí tích Thánh Thể thúc đẩy các cộng đoàn Kitô hữu và tạo khả năng để “chống lại sự nghèo đói tràn lan trên thế giới”. Ngài nhấn mạnh: “Ai nuôi dưỡng chính mình bằng Chúa Kitô trong đức tin qua việc cử hành bí tích Thánh Thể thì thấm nhập chính lối sống của Ngài, là lối sống phục vụ hướng đặc biệt đến những người bị tổn thương và thiệt thòi nhất. Thực thế, công việc bác ái là tiêu chuẩn về sự xác thực của những cử hành phụng vụ của chúng ta”.
Đức Thánh Cha kết thúc: “Hôm nay, chúng tôi muốn phó thác đặc biệt những anh chị em và những trẻ em đang sống như những người tị nạn cho sự che chở hiền mẫu của Mẹ Maria rất thánh, người đã nếm trải cay đắng của kiếp lưu đày với thánh Giuse và hài nhi Giêsu, khi cuộc bách hại phi lý của vua Hêrôđê buộc Thánh gia phải trốn sang Ai Cập (Mth 2,13-23). Chúng ta cầu xin Đức Trinh Nữ rất thánh cho những anh chị em này của chúng ta trên con đường của họ được đón tiếp và thông cảm”.
VATICAN - Trước cử toạ trên 30 ngàn người tụ họp tại quảng trường thánh Phêrô để tham dự buổi đọc kinh Truyền tin với Đức Thánh Cha vào chủ nhật 19/6/2005, Đức Thánh Cha nhắc đến Ngày Quốc tế cho người Tị Nạn do Liên Hiệp Quốc chủ xướng (20/6), ngài nói: các công việc bác ái là hoa trái của việc tham dự vào bí tích Thánh Thể. “Việc các Kitô hữu lo lắng chăm sóc cho những người thiếu thốn và những dấn thân của họ cho một xã hội biết nâng đở nhau hơn, được tiếp tục nuôi dưỡng bằng việc tham dự bí tích Thánh Thể cách ý thức và sống động ”.
Giáo hội Công giáo đã dấn thân phục vụ nhanh chóng, có hiệu quả trên tuyến đầu để lo cho tình trạng người tị nạn trên khắp thế giới. Trong năm Thánh Thể, Đức Thánh Cha nhắc nhở những dấn thân này không chỉ do lòng quảng đại, hơn thế nữa, đó là hoa trái của đức tin được dưỡng nuôi bằng những cữ hành phụng vụ. Cùng lúc, bí tích Thánh Thể thúc đẩy các cộng đoàn Kitô hữu và tạo khả năng để “chống lại sự nghèo đói tràn lan trên thế giới”. Ngài nhấn mạnh: “Ai nuôi dưỡng chính mình bằng Chúa Kitô trong đức tin qua việc cử hành bí tích Thánh Thể thì thấm nhập chính lối sống của Ngài, là lối sống phục vụ hướng đặc biệt đến những người bị tổn thương và thiệt thòi nhất. Thực thế, công việc bác ái là tiêu chuẩn về sự xác thực của những cử hành phụng vụ của chúng ta”.Đức Thánh Cha kết thúc: “Hôm nay, chúng tôi muốn phó thác đặc biệt những anh chị em và những trẻ em đang sống như những người tị nạn cho sự che chở hiền mẫu của Mẹ Maria rất thánh, người đã nếm trải cay đắng của kiếp lưu đày với thánh Giuse và hài nhi Giêsu, khi cuộc bách hại phi lý của vua Hêrôđê buộc Thánh gia phải trốn sang Ai Cập (Mth 2,13-23). Chúng ta cầu xin Đức Trinh Nữ rất thánh cho những anh chị em này của chúng ta trên con đường của họ được đón tiếp và thông cảm”.