Hy vọng vào Đấng có tấm lòng bao la
„Thiên Chúa phán rằng: Hãy nghe tiếng Ta thì Ta sẽ là Thiên Chúa các ngươi, và các ngươi sẽ là dân của Ta. Hãy bước theo mọi đường lối Ta truyền dạy, để các ngươi được hạnh phúc.“ (Gr 7, 23)
Trong cái nhìn của Cựu Ước, dân tộc nào tin tưởng và hy vọng vào Thiên Chúa, thì không phải sợ bất cứ điều gì, và có thể hy vọng về mọi sự. Niềm hy vọng của dân tộc đó vô biên, vì họ cậy dựa vào sự vô biên của Thiên Chúa, vào lòng từ tâm của Ngài, vào quyền năng vô vàn và vào tấm lòng bao la của Thiên Chúa. Vì thế, dân tộc nào biết đến Thiên Chúa, và thờ phượng Ngài, thì „lớn lên“ và phát triển một cách dồi dào. Dĩ nhiên là dân tộc đó sẽ phát triển với văn hóa, với nền văn minh của mình và sẽ xây dựng một tương lai tốt, nhưng không vì thế mà dân tộc đó lại tự mãn và luôn coi mình là hạng người „super“, tự kiêu tự mãn và ích kỷ, để rồi họ rơi vào những chuỗi thất vọng.
Cũng thế, mỗi người chúng ta ai sống trong niềm hy vọng vào Chúa và tin tưởng vào Ngài, thì chúng ta sẽ không cậy dựa vào sức lực riêng của mình, mà ngày ngày chúng ta khiêm nhường nhìn lên Trời cao, cầu kinh với Đấng có tấm lòng bao la, chỉ tin tưởng và hy vọng vào Ngài cách tuyệt đối, để nhờ đó với ơn Ngài chúng ta sẽ được phát triển một cách dồi dào.
Ngày hôm nay, chúng ta lắng nghe lời của Đấng có lòng từ tâm nói: „Hãy nghe tiếng Ta thì Ta sẽ là Thiên Chúa các ngươi, và các người sẽ là dân của Ta.“ Tiếng nói của Ngài đang được vang vọng qua chính Người Con duy nhất của Ngài là Đức Giêsu. Giêsu đến để thi hành sứ mạng và thánh ý của Cha, cụ thể là xây dựng một thế giới của tình yêu. Vì thế lời của Giêsu loan truyền cũng chất chứa những hương vị của Tình Yêu thương. Nhưng Giêsu không chỉ nói, mà Giêsu còn sống những gì mình giảng dạy. Hai chữ tình yêu được cụ thể hóa nơi cuộc gặp gỡ đưa lại sự sống cho La-gia-rô, được nở hoa ngay tại một đám đông đang đưa tang đứa con duy nhất của người đàn bá góa thành Na-im. Thực vậy, Tin mừng và Tình Yêu đồng loại của Giêsu đã gặp nhau tại một điểm chung. Đó là Tình Yêu làm cho những ai đang sống, được sống dồi dào và không bao giờ chết nữa; những ai đã chết thì được sống lại. Vì vậy, Giêsu thực sự là con đường đem lại sự sống. Nơi Ngài chúng ta được phép cậy dựa, tin tưởng và hy vọng. Và cùng với Giêsu chúng ta lắng nghe và đón nhận lời của Cha trên trời kêu mời:
„Hãy bước theo mọi đường lối Ta truyền dạy, để các ngươi được hạnh phúc.“
„Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết cùng với Giêsu, là người Anh Cả của chúng con, bước đi trên con đường của hy vọng. Vì như vậy, chúng con sẽ tìm thấy đích đến đem lại hạnh phúc. Hạnh phúc được làm con cái và thuộc về dân tộc của Chúa. Amen“
„Thiên Chúa phán rằng: Hãy nghe tiếng Ta thì Ta sẽ là Thiên Chúa các ngươi, và các ngươi sẽ là dân của Ta. Hãy bước theo mọi đường lối Ta truyền dạy, để các ngươi được hạnh phúc.“ (Gr 7, 23)
Trong cái nhìn của Cựu Ước, dân tộc nào tin tưởng và hy vọng vào Thiên Chúa, thì không phải sợ bất cứ điều gì, và có thể hy vọng về mọi sự. Niềm hy vọng của dân tộc đó vô biên, vì họ cậy dựa vào sự vô biên của Thiên Chúa, vào lòng từ tâm của Ngài, vào quyền năng vô vàn và vào tấm lòng bao la của Thiên Chúa. Vì thế, dân tộc nào biết đến Thiên Chúa, và thờ phượng Ngài, thì „lớn lên“ và phát triển một cách dồi dào. Dĩ nhiên là dân tộc đó sẽ phát triển với văn hóa, với nền văn minh của mình và sẽ xây dựng một tương lai tốt, nhưng không vì thế mà dân tộc đó lại tự mãn và luôn coi mình là hạng người „super“, tự kiêu tự mãn và ích kỷ, để rồi họ rơi vào những chuỗi thất vọng.
Cũng thế, mỗi người chúng ta ai sống trong niềm hy vọng vào Chúa và tin tưởng vào Ngài, thì chúng ta sẽ không cậy dựa vào sức lực riêng của mình, mà ngày ngày chúng ta khiêm nhường nhìn lên Trời cao, cầu kinh với Đấng có tấm lòng bao la, chỉ tin tưởng và hy vọng vào Ngài cách tuyệt đối, để nhờ đó với ơn Ngài chúng ta sẽ được phát triển một cách dồi dào.
Ngày hôm nay, chúng ta lắng nghe lời của Đấng có lòng từ tâm nói: „Hãy nghe tiếng Ta thì Ta sẽ là Thiên Chúa các ngươi, và các người sẽ là dân của Ta.“ Tiếng nói của Ngài đang được vang vọng qua chính Người Con duy nhất của Ngài là Đức Giêsu. Giêsu đến để thi hành sứ mạng và thánh ý của Cha, cụ thể là xây dựng một thế giới của tình yêu. Vì thế lời của Giêsu loan truyền cũng chất chứa những hương vị của Tình Yêu thương. Nhưng Giêsu không chỉ nói, mà Giêsu còn sống những gì mình giảng dạy. Hai chữ tình yêu được cụ thể hóa nơi cuộc gặp gỡ đưa lại sự sống cho La-gia-rô, được nở hoa ngay tại một đám đông đang đưa tang đứa con duy nhất của người đàn bá góa thành Na-im. Thực vậy, Tin mừng và Tình Yêu đồng loại của Giêsu đã gặp nhau tại một điểm chung. Đó là Tình Yêu làm cho những ai đang sống, được sống dồi dào và không bao giờ chết nữa; những ai đã chết thì được sống lại. Vì vậy, Giêsu thực sự là con đường đem lại sự sống. Nơi Ngài chúng ta được phép cậy dựa, tin tưởng và hy vọng. Và cùng với Giêsu chúng ta lắng nghe và đón nhận lời của Cha trên trời kêu mời:
„Hãy bước theo mọi đường lối Ta truyền dạy, để các ngươi được hạnh phúc.“
„Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết cùng với Giêsu, là người Anh Cả của chúng con, bước đi trên con đường của hy vọng. Vì như vậy, chúng con sẽ tìm thấy đích đến đem lại hạnh phúc. Hạnh phúc được làm con cái và thuộc về dân tộc của Chúa. Amen“