CITE DU VATICAN, 6 Feb (AFP) - Pasquale Ciuffreda, một luật sư người Ý 50 tuổi, đã đến Công trường Thánh Phêrô như hàng trăm khách hành hương khác để nhận lãnh phép lành của Đức Thánh Cha trong ngày chúa nhật. Nhưng ông đã phải đi đến dưới cửa sổ bệnh viện chờ Đức Thánh Cha xuất hiện. Đối với ông đây là thời gian hết sức cảm động và ông đã nói: “Tôi đã nhìn thấy Chúa Kitô bị đóng đinh.”
Một giờ trước buổi cầu kinh Truyền tin vào giờ trưa, một nhóm ký giả cùng khách hành hương sẳn sàng đến viếng thăm Công Trường và Đền Thánh Phêrô đã đến bệnh viện Gemelli. Hai sinh viên Maria Fabiani, 20 tuổi và Ignacio Legeren, 18 tuổi đến từ Buenos Aires đã ngồi bên vệ đường chờ nhận lãnh phép lành của Đức Thánh Cha. Maria kể lại là chúng tôi không thể rời Roma mà không được nhận lãnh phép lành của Đức Thánh Cha và trong đầu óc của cô ta là Đức Thánh Cha sẽ khỏi bệnh mặc dù tuổi già và đang bị cúm nặng.
Ignacio thêm là “anh rất sung sướng được sống trong một thời đại mà có một vị Giáo Hoàng như ngài. Ngài đã đến thăm viếng Cuba một xứ Cọng sản, đã tha thứ cho kẻ sát nhân đã tìm cách giết hại ngài và cổ võ đoàn kết tất cả mọi tôn giáo.”
Dần dần, số người tụ họp càng lúc càng đông trước bệnh viện Gemelli, những giáo hữu cũng như khách bàng quang qua đường tò mò đứng lại nhìn lên những tấm màn ảnh chiếu những khung cửa sổ của tầng thứ 10. Những tấm bảng đòi chấm dứt việc phá thai và chống đối trợ tử cũng được căng lên.
Tiếng nói bằng nhiều ngôn ngữ từ máy phóng thanh loan báo đã đến giờ Kinh Truyền Tin.. Mọi người lặng thinh lắng nghe tiếng nói yếu ớt của Đức Thánh Cha, rồi im bặt. Một sự yên lặng làm cho thính giả lo lắng, rồi khuôn mặt Đức Thánh Cha từ từ xuất hiện sau kính cửa sổ.
Đức Hồng Y Leonardo Sandri tiếp tục đọc kinh Truyền Tin và thông điệp của Đức Thánh Cha gởi đến giáo dân, rồi tiếp theo là lời ban phép lành của ĐTC tuy yếu ớt, nhưng khá rỏ ràng.
Bà Maria Ferrari Dalpra, một bà nội trợ đến từ Trente miền Bắc nước Ý, đã phát biểu như sau: “Tôi tin đây là giây phút tuyệt đẹp trong đời tôi, đây là lần đầu tiên tôi đến đây được đọc kinh Truyên Tin với Đức Thánh Cha và nhận lãnh phép lành của ngài. Tiếng nói của ngài tuy yếu ớt, nhưng ngài đã tỏ ra can đảm phi thường để tiếp tục. Thật vậy, chưa bao giờ tôi cảm thấy hạnh phúc như hôm nay và tôi có cảm tưởng là tôi đã đạt đưọc niềm ước mơ của tôi.”
Angela Lewicka, 28 tuổi, một sinh viên đến từ Ba Lan và người em là Marco đang làm thợ nề tại Roma đều tỏ ra rất xúc động.và tỏ ra lo lắng” Chúng tôi thấy ngài không được khỏe, hy vọng ngài được sớm bình phục.”
Pasquale Ciuffreda rất hùng hồn phát biểu: “Đức Thánh Cha chứng tỏ là sức mạnh của Chúa được phô bày ra trong yếu đuối và bệnh tật”
Giữa đám đông có một vài có vài ngưới ôm đàn ca hát nhắc lại Tin Mừng của Chúa Kitô “Hãy đi báo tin với tất cả anh em là Chúa đã đến Galilê và Chúa sẽ ở lại với anh em tất cả mọi ngày”.
Một giờ trước buổi cầu kinh Truyền tin vào giờ trưa, một nhóm ký giả cùng khách hành hương sẳn sàng đến viếng thăm Công Trường và Đền Thánh Phêrô đã đến bệnh viện Gemelli. Hai sinh viên Maria Fabiani, 20 tuổi và Ignacio Legeren, 18 tuổi đến từ Buenos Aires đã ngồi bên vệ đường chờ nhận lãnh phép lành của Đức Thánh Cha. Maria kể lại là chúng tôi không thể rời Roma mà không được nhận lãnh phép lành của Đức Thánh Cha và trong đầu óc của cô ta là Đức Thánh Cha sẽ khỏi bệnh mặc dù tuổi già và đang bị cúm nặng.
Ignacio thêm là “anh rất sung sướng được sống trong một thời đại mà có một vị Giáo Hoàng như ngài. Ngài đã đến thăm viếng Cuba một xứ Cọng sản, đã tha thứ cho kẻ sát nhân đã tìm cách giết hại ngài và cổ võ đoàn kết tất cả mọi tôn giáo.”
Dần dần, số người tụ họp càng lúc càng đông trước bệnh viện Gemelli, những giáo hữu cũng như khách bàng quang qua đường tò mò đứng lại nhìn lên những tấm màn ảnh chiếu những khung cửa sổ của tầng thứ 10. Những tấm bảng đòi chấm dứt việc phá thai và chống đối trợ tử cũng được căng lên.
Tiếng nói bằng nhiều ngôn ngữ từ máy phóng thanh loan báo đã đến giờ Kinh Truyền Tin.. Mọi người lặng thinh lắng nghe tiếng nói yếu ớt của Đức Thánh Cha, rồi im bặt. Một sự yên lặng làm cho thính giả lo lắng, rồi khuôn mặt Đức Thánh Cha từ từ xuất hiện sau kính cửa sổ.
Đức Hồng Y Leonardo Sandri tiếp tục đọc kinh Truyền Tin và thông điệp của Đức Thánh Cha gởi đến giáo dân, rồi tiếp theo là lời ban phép lành của ĐTC tuy yếu ớt, nhưng khá rỏ ràng.
Bà Maria Ferrari Dalpra, một bà nội trợ đến từ Trente miền Bắc nước Ý, đã phát biểu như sau: “Tôi tin đây là giây phút tuyệt đẹp trong đời tôi, đây là lần đầu tiên tôi đến đây được đọc kinh Truyên Tin với Đức Thánh Cha và nhận lãnh phép lành của ngài. Tiếng nói của ngài tuy yếu ớt, nhưng ngài đã tỏ ra can đảm phi thường để tiếp tục. Thật vậy, chưa bao giờ tôi cảm thấy hạnh phúc như hôm nay và tôi có cảm tưởng là tôi đã đạt đưọc niềm ước mơ của tôi.”
Angela Lewicka, 28 tuổi, một sinh viên đến từ Ba Lan và người em là Marco đang làm thợ nề tại Roma đều tỏ ra rất xúc động.và tỏ ra lo lắng” Chúng tôi thấy ngài không được khỏe, hy vọng ngài được sớm bình phục.”
Pasquale Ciuffreda rất hùng hồn phát biểu: “Đức Thánh Cha chứng tỏ là sức mạnh của Chúa được phô bày ra trong yếu đuối và bệnh tật”
Giữa đám đông có một vài có vài ngưới ôm đàn ca hát nhắc lại Tin Mừng của Chúa Kitô “Hãy đi báo tin với tất cả anh em là Chúa đã đến Galilê và Chúa sẽ ở lại với anh em tất cả mọi ngày”.