NEW YORK 09/10/04 -Theo tin của AP, một triết gia rất nổi danh dậy tại đại học Oxford, ông Antony Flew, trong hơn nửa thế kỷ qua là nhà vô thần hàng đầu của thế kỷ 20. Qua một cuốn băng video mới phát hành ngày 9 tháng 12 năm 2004, ông thú nhận ông bắt đầu tin vào Thượng Đế.
Triết gia Antony Flew năm nay 81 tuổi. Trong mấy chục năm qua ông cứ cho những ai tin vào thượng đế là một lỗi lầm. Nay thì tư tưởng ông đối khác, ông kết luận rằng vũ trụ đã được tạo nên do một “trí thông minh hay một nguyên nhân thứ nhất nào đó”. Trả lời một cuộc phỏng vấn của AP qua điện thoại, giáo sư Flew cho biết cách giải thích tốt nhất cho căn nguyên sự sống và sự phức tạp của vũ trụ là do một trí thông minh siêu việt nào đó.
Giáo sư Flew mô tả Thượng đế của ông như sau:” Tôi nghĩ về một Thượng Đế rất khác với Thượng Đế của người Kitô Giáo, lại càng khác xa với Thượng Đế của Hồi Giáo, vì cả hai đều được mô tả như là người đầy quyền năng, chuyên chế như Saddam Hussein. Trái lại tôi cho rằng có thể đó là một nhân vật theo nghĩa có óc thông minh và có một chủ đích”
Triết gia Flew chủ trương vô thần vào năm 1950 khi ông viết bài báo có nhan đề “Thần Học và Sự Xuyên Tạc” được đăng trong tập san của hội Socrate, do diễn đàn tôn giáo của đại học Oxford chủ trương.
Trải qua bao nhiêu năm, khi dậy tại các đại học Oxford, Aberdeen, Keele, khi diễn thuyết hay tranh luận tại các đại học ở Anh và nhiều đại học ở Mỹ và Canada, hoặc khi viết sách hay trong các bài báo, giáo sư Flew luôn luôn tuyên bố rằng không có bằng chứng nào để nói có Thượng Đế.
Lập trường kiên vững của ông dần dần thay đổi. Trong những tháng gần đây ông dứt khoát từ bỏ lập trường vô thần nhưng vẫn chưa tin vào đời sau.
Trong một cuốn video có tên: “Khoa Học Có Khám Phá Thấy Thượng Đế Không” Triết gia Flew trả lời rằng các cuộc khảo cứu về DNA của các nhà sinh vật học cho thấy sự phức tạp không thể tưởng tượng được trong cách sắp xếp để sinh ra sự sống. Điều này chỉ có thể giải thích do sự can thiệp của một vị thông minh nào đó”
Cuốn Video nói trên được thu hình tại một cuộc hội thoại, tổ chức tại New York trong tháng 5 vừa qua do ông Roy Abraham Varghese thuộc viện nghiên cứu Metascientific Research ở Garland, Texas thực hiện.
Tham dự cuộc hội thảo gồm có triết gia Flew, Varghese, nhà thần học của Giáo Hôi Công Giáo theo nghi lễ Đông Phương; Đại diện cho Do Thái Giáo là nhà vật lý học Gerald Schroeder; một triết gia Công Giáo là giáo sư John Haldane của trường đại học St. Andrew, Tô Cách Lan.
Người ta nhận thấy triết gia Flew bắt đầu chuyển hướng tư tưởng trong một lá thư ông gửi cho tập san “Triết Học Tại Anh Quốc Ngày Nay”, số ra tháng 8 và 9 vừa qua. Trong lá thư này, ông viết: “Thật là khó khăn vô tả khi nghĩ phải tạo ra một lý thuyết tự nhiên về sự tiến hoá cho việc sản sinh ra sinh vật đầu tiên”
Lá thư của triết gia Flew được nhà vật lý học Do Thái Schroeder bình luận và ca ngợi trong tác phẩm” Chân Dung Bí Ẩn của Thượng Đế ( The Hidden Face of God). Đồng thời triết gia Varghese, một giáo dân Công Giáo thuộc nghi lễ Đông Phương cũng ca ngợi trong tác phẩm có tựa đề : “Kỳ Quan Của Thế Giới”.
Vào thượng tuần tháng 12 năm 2004, triết gia Flew đã viết xong tác phẩm mới có tựa đề “Thượng Đế và Triết Học”(God and Philosophy). Tác phẩm này dự trù sẽ được nhà xuất bàn Prometheus phát hành vào năm 2005.
Ông Flew tuyên bố: Prometheus chuyên về những tư tưởng hoài nghi nhưng nếu niềm tin của tôi có làm cho người ta sửng sốt thì điều đó cũng tệ thật đấy, song cả cuộc đời của tôi, tôi luôn luôn để cho các nguyên tắc của Plato và Socrate hướng dẫn. Đó là: "Nếu thấy có bằng chứng thì phải theo con đường bằng chứng đó hướng dẫn đi”.
Triết gia Flew là con của một mục sư theo giáo phái Methodist, nhưng ông đã trở thành người vô thần từ năm 15 tuổi.
Triết gia Antony Flew năm nay 81 tuổi. Trong mấy chục năm qua ông cứ cho những ai tin vào thượng đế là một lỗi lầm. Nay thì tư tưởng ông đối khác, ông kết luận rằng vũ trụ đã được tạo nên do một “trí thông minh hay một nguyên nhân thứ nhất nào đó”. Trả lời một cuộc phỏng vấn của AP qua điện thoại, giáo sư Flew cho biết cách giải thích tốt nhất cho căn nguyên sự sống và sự phức tạp của vũ trụ là do một trí thông minh siêu việt nào đó.Giáo sư Flew mô tả Thượng đế của ông như sau:” Tôi nghĩ về một Thượng Đế rất khác với Thượng Đế của người Kitô Giáo, lại càng khác xa với Thượng Đế của Hồi Giáo, vì cả hai đều được mô tả như là người đầy quyền năng, chuyên chế như Saddam Hussein. Trái lại tôi cho rằng có thể đó là một nhân vật theo nghĩa có óc thông minh và có một chủ đích”
Triết gia Flew chủ trương vô thần vào năm 1950 khi ông viết bài báo có nhan đề “Thần Học và Sự Xuyên Tạc” được đăng trong tập san của hội Socrate, do diễn đàn tôn giáo của đại học Oxford chủ trương.
Trải qua bao nhiêu năm, khi dậy tại các đại học Oxford, Aberdeen, Keele, khi diễn thuyết hay tranh luận tại các đại học ở Anh và nhiều đại học ở Mỹ và Canada, hoặc khi viết sách hay trong các bài báo, giáo sư Flew luôn luôn tuyên bố rằng không có bằng chứng nào để nói có Thượng Đế.
Lập trường kiên vững của ông dần dần thay đổi. Trong những tháng gần đây ông dứt khoát từ bỏ lập trường vô thần nhưng vẫn chưa tin vào đời sau.
Trong một cuốn video có tên: “Khoa Học Có Khám Phá Thấy Thượng Đế Không” Triết gia Flew trả lời rằng các cuộc khảo cứu về DNA của các nhà sinh vật học cho thấy sự phức tạp không thể tưởng tượng được trong cách sắp xếp để sinh ra sự sống. Điều này chỉ có thể giải thích do sự can thiệp của một vị thông minh nào đó”
Cuốn Video nói trên được thu hình tại một cuộc hội thoại, tổ chức tại New York trong tháng 5 vừa qua do ông Roy Abraham Varghese thuộc viện nghiên cứu Metascientific Research ở Garland, Texas thực hiện.
Tham dự cuộc hội thảo gồm có triết gia Flew, Varghese, nhà thần học của Giáo Hôi Công Giáo theo nghi lễ Đông Phương; Đại diện cho Do Thái Giáo là nhà vật lý học Gerald Schroeder; một triết gia Công Giáo là giáo sư John Haldane của trường đại học St. Andrew, Tô Cách Lan.
Người ta nhận thấy triết gia Flew bắt đầu chuyển hướng tư tưởng trong một lá thư ông gửi cho tập san “Triết Học Tại Anh Quốc Ngày Nay”, số ra tháng 8 và 9 vừa qua. Trong lá thư này, ông viết: “Thật là khó khăn vô tả khi nghĩ phải tạo ra một lý thuyết tự nhiên về sự tiến hoá cho việc sản sinh ra sinh vật đầu tiên”
Lá thư của triết gia Flew được nhà vật lý học Do Thái Schroeder bình luận và ca ngợi trong tác phẩm” Chân Dung Bí Ẩn của Thượng Đế ( The Hidden Face of God). Đồng thời triết gia Varghese, một giáo dân Công Giáo thuộc nghi lễ Đông Phương cũng ca ngợi trong tác phẩm có tựa đề : “Kỳ Quan Của Thế Giới”.
Vào thượng tuần tháng 12 năm 2004, triết gia Flew đã viết xong tác phẩm mới có tựa đề “Thượng Đế và Triết Học”(God and Philosophy). Tác phẩm này dự trù sẽ được nhà xuất bàn Prometheus phát hành vào năm 2005.
Ông Flew tuyên bố: Prometheus chuyên về những tư tưởng hoài nghi nhưng nếu niềm tin của tôi có làm cho người ta sửng sốt thì điều đó cũng tệ thật đấy, song cả cuộc đời của tôi, tôi luôn luôn để cho các nguyên tắc của Plato và Socrate hướng dẫn. Đó là: "Nếu thấy có bằng chứng thì phải theo con đường bằng chứng đó hướng dẫn đi”.
Triết gia Flew là con của một mục sư theo giáo phái Methodist, nhưng ông đã trở thành người vô thần từ năm 15 tuổi.