(Zenit 28/11/2004).
Đức Tổng Giám Mục Sean Brady của tổng giáo phận Armagh, Ái Nhĩ Lan phàn nàn rằng những diễn dịch sai về giáo huấn Công Giáo đã gây ra sự thiếu nhiệt thành truyền giáo trong xã hội Ái Nhĩ Lan.
Trong cuộc phỏng vấn với tờ Briefing, tờ báo chính thức của Liên Hội Đồng Giám Mục Anh, xứ Wales và Tô Cách Lan, Đức Tổng Giám Mục nói: “Tôi biết Ở đất nước tôi người ta không có cùng một cảm nghĩ về truyền giáo, hay văn hóa truyền giáo, vì tôn trọng tự do tôn giáo hay vì coi tôn giáo nào cũng tốt như nhau”.
”Người ta nghĩ là ‘ai lại đem quan điểm của mình và áp đặt nó lên người khác đức tin hay không có niềm tin‘, và vì cảm nghĩ đó mà sa sút dần các nỗ lực truyền giáo”.
“Dĩ nhiên chúng ta tôn trọng những người có niềm tin chân thành và hoạt động đức tin là một hoạt động tự nguyện không thể bị ép buộc. Nhưng mà đồng thời có lệnh truyền của Chúa hãy đi khắp bờ cõi trái đất và dạy bảo họ những gì Ngài đã truyền cho chúng ta”.
Đức Tổng Giám Mục nói thêm: “Mỗi người đều cảm thấy mình có một nghĩa vụ nào đó, phải nghiêm chỉnh về những vấn đề nào đó, nhưng hậu quả là, nói như một nhà bình luận, nhiều người nghiêm túc nhưng hầu hết về những vấn đề vớ vẩn”.
“Điều này là do con người độc lập phải tự đặt nghị trình cho mình. Những người khác - ngay cả các linh mục, cha mẹ hay các giáo hội - cũng không được xen vào. Hệ quả là, buồn thay, nhiều người đánh mất đi những liên lạc với những giá trị cổ truyền”.
Đức Tổng Giám Mục nhận định “Nhiều người tách ly khỏi siêu nhiên và tìm kiếm những phương thế giả tạo qua những thứ thứ như linh đạo Thời Mới hay những giáo phái. Trong một cuốn sách mới ra gần đây người ta nói Thiên Chúa đang vắng bóng nhưng không bị lãng quên”. (nguyên văn: God is missing but not missed).
![]() |
| Đức TGM Sean Brady |
Trong cuộc phỏng vấn với tờ Briefing, tờ báo chính thức của Liên Hội Đồng Giám Mục Anh, xứ Wales và Tô Cách Lan, Đức Tổng Giám Mục nói: “Tôi biết Ở đất nước tôi người ta không có cùng một cảm nghĩ về truyền giáo, hay văn hóa truyền giáo, vì tôn trọng tự do tôn giáo hay vì coi tôn giáo nào cũng tốt như nhau”.
”Người ta nghĩ là ‘ai lại đem quan điểm của mình và áp đặt nó lên người khác đức tin hay không có niềm tin‘, và vì cảm nghĩ đó mà sa sút dần các nỗ lực truyền giáo”.
“Dĩ nhiên chúng ta tôn trọng những người có niềm tin chân thành và hoạt động đức tin là một hoạt động tự nguyện không thể bị ép buộc. Nhưng mà đồng thời có lệnh truyền của Chúa hãy đi khắp bờ cõi trái đất và dạy bảo họ những gì Ngài đã truyền cho chúng ta”.
Đức Tổng Giám Mục nói thêm: “Mỗi người đều cảm thấy mình có một nghĩa vụ nào đó, phải nghiêm chỉnh về những vấn đề nào đó, nhưng hậu quả là, nói như một nhà bình luận, nhiều người nghiêm túc nhưng hầu hết về những vấn đề vớ vẩn”.
“Điều này là do con người độc lập phải tự đặt nghị trình cho mình. Những người khác - ngay cả các linh mục, cha mẹ hay các giáo hội - cũng không được xen vào. Hệ quả là, buồn thay, nhiều người đánh mất đi những liên lạc với những giá trị cổ truyền”.
Đức Tổng Giám Mục nhận định “Nhiều người tách ly khỏi siêu nhiên và tìm kiếm những phương thế giả tạo qua những thứ thứ như linh đạo Thời Mới hay những giáo phái. Trong một cuốn sách mới ra gần đây người ta nói Thiên Chúa đang vắng bóng nhưng không bị lãng quên”. (nguyên văn: God is missing but not missed).
