CHÚA NHẬT 2 MÙA VỌNG / 2nd Sunday of Advent

Lời Chúa cho hôm nay: ANH EM HÃY SÁM HỐI * Reform your lives*

*Hãy dọn sẵn con đường của Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi, … sẽ thấy ơn cứu độ cuả Chúa (Lc 3: 4,6)
  • BÀI ĐỌC 1: Isaia 11, 1-10= Người sẽ không xét xử theo dáng bên ngoài, cũng không phán quyết theo lời kẻ khác nói./ Not by appearance shall he judge, nor by hearsay shall He decide.
  • BÀI ĐỌC 2 : Rom 15, 4-9= Lời chỉ dạy từ Thánh Kinh: Những Lời ấy làm cho chúng ta nên kiên nhẫn và an ủi chúng ta…/ Instruction from Scripture: that by endurance and by the encouragement of the Scripture we may have hope.
  • TIN MỪNG (Gospel) : Mát-thêu 3, 1-12= Cái rìu đã đặt sát gốc cây: bất cứ cây nào không sinh quả tốt đều bị chặt đi và quăng vào lửa./ The ax lies at the root of the trees…not bear good fruit will be cut down and thrown into the fire.
A- Bạn và tôi cùng Cảm nghiệm Sống và chia sẻ ba bài đọc trên: (Some points of Reflection, live out and share)

1/ Bài Tin Mừng hôm nay, thánh Gioan Tẩy Giả đã rao giảng khắp các miền và nói cương quyết với những người đóng kịch bề ngoài như sau: “Nòi rắn độc kia, ai đã chỉ cho các anh trốn cơn thịnh nộ cuả Thiên Chúa sắp giáng xuống vậy? Các anh hãy sinh hoa quả để tỏ lòng sám hối.” (Mat 3,7-8) Ông đã thắng thắn nói với phái Pharisêu, bè Xa-đốc và đang nói với tôi hôm nay là thời cánh chung sắp đến, đừng đóng kịch, che mắt thế gian cho người khác thấy mình đạo đức mà không bỏ tật xấu nào. Kể những việc tôi đang làm để thay đổi tâm hồn?

2/ Ông Gioan nhấn mạnh cho bạn thấy : đừng nghĩ mình đi đạo đã lâu, đã làm bao việc ở nhà thờ và xã hội, đã giữ chức vụ này, nọ…chắc chắn Chúa phải trả công bội hậu! Nhưng : “Cái rìu đã đặt sát gốc cây: BẤT CỨ cây nào không sinh quả tốt đều bị chặt đi và quăng vào lửa.” (Mat 3, 10) Phái Pharisêu hay chú trọng hình thức bên ngòai, phái Xa-đốc họ chỉ biết giữ luật, có địa vị trong giáo phẩm và giầu có. Nếu bạn có giống hai phái vừa kể trên thì hãy mau sửa mình, sám hối ăn năn, đừng chần chờ.. Những gì đã giúp bạn bỏ nếp sống cũ hiện nay?

3/ Phép rửa mà ông Gioan làm trên sông Gio-đan đây chỉ là biểu tượng bên ngoài, nhưng tác động của Đức Kitô mới thật sự thanh tẩy trong tâm hồn bởi sức mạnh như Lửa của Chúa Thánh Thần. Thánh Gioan quả quyết nói: “Tay Người cầm nia, Người sẽ rê sạch lúa trong sân: thóc mẩy thì thu vào kho lẫm, còn thóc lép thì bỏ vào lửa không hề tắt mà đốt đi.” Tôi đã chịu phép Rửa, nhưng không sống theo Thánh Thần là Lời Chúa, Ngài sẽ thi hành công lý với kẻ lành và kẻ dữ như thóc mẩy và lúa lép. Cách sống đạo của tôi trong Gia đình và xã hội bây giờ?

4/ Lòng thương xót Chúa không xét xử theo dáng bề ngoài: “nhưng xét xử công minh cho người thấp cổ bé miệng và phán quyết vô tư bênh kẻ nghèo.” (Is 11, 4) Thực vậy, Chúa luôn đứng về phía người cô thân yếu thế, Ngài ôm, gánh và mang lấy nỗi khổ của con người. Vì thế, thánh Phaolô Phaolô kêu gọi: “Anh em hãy đón nhận nhau như Đức Kitô đã đón nhận anh em.” Cho nên tôi không nên phân biệt người này với kẻ nọ, mà phục vụ nhau như Đức Kitô đã đến để phục vụ mọi người. Cái nhìn của tôi về những người ngoài Kitô giáo thế nào?

B- Câu Kinh Thánh thúc đẩy bạn và tôi Sống sám hối hôm nay: (The Best God’s Word)

BẤT CỨ CÂY NÀO KHÔNG SINH QUẢ TỐT ĐỀU BỊ CHẶT ĐI VÀ QUĂNG VÀO LỬA. (Mat 3, 10)

Every tree that does not bear good fruit will be cut down and thrown into the fire.

C- Ngay bây giờ Nhóm và tôi cần làm gì để thực hành Lời Chúa: (So what am I doing / For Action)

1/ Bỏ đaọ bề ngoài, bỏ tật hay giận. 2/ Suy niệm Lời Chúa hàng ngày, ai chê trách phải sửa ngay. 3/ Giúp vợ, chồng những việc hàng ngày, không nóng giận. 4/ Tôn trọng đức tin người khác, vui vẻ, hài hoà với mọi người.

D- Bạn và tôi cầu nguyện với Lời Chúa và Sống cầu nguyện: (I pray and practice/ Pray in Action)

Lạy Cha, thánh Gioan đã khuyên răn bè phái Pharisêu và Xađốc: các anh hãy sinh hoa quả để tỏ lòng sám hối, cũng là dạy con phải sửa mình. Thế nhưng chúng con chỉ đạo hình thức, còn vẫn chứng nào tật ấy. Xin cho con biết làm việc lành, bỏ những bạo hành trong gia đình và bất công trong xã hội.

Lời hay ý đẹp: TA CẦN THÚ TỘI VÀ LÀM MỚI LẠI SỰ HIỆP NHẤT GIỮA MÌNH VỚI CHÚA
We need to confess our sin, turn from it and renew our fellowship with the Lord