THÁNG MƯỜI MỘT

Ý CẦU NGUYỆN:
  • Ý chung: Cầu cho các Kitô-hữu đáp lại lời Thiên Chúa kêu gọi nên thánh trong môi trường sống. Xin cho các Kitô-hữu ý thức được ơn gọi đặc thù của mình trong Hội Thánh, mà nhiệt tình đáp lại lời Thiên Chúa kêu gọi và tiến bước về sự thánh thiện trong môi trường sống của mình.
  • Ý truyền giáo: Cầu cho các người phục vụ việc truyền giáo được nên thánh và luôn kết hiệp với Chúa Kitô. Xin cho tất cả những ai đang phục vụ công cuộc truyền giáo được luôn nhớ rằng: hiệu lực của việc loan báo Tin Mừng phát xuất từ đời sống thánh thiện và sự kết hiệp mật thiết với Chúa Kitô.
THÁNG CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI
    Ngay từ buổi đầu của Kitô-giáo, Hội Thánh lữ hành đã hết lòng kính nhớ, dâng lời cầu cho những người đã qua đời, vì cầu nguyện để cho họ được giải thoát khỏi tội lỗi là một ý nghĩ lành thánh (2Mcb 12, 45). Hãy dâng thánh lễ và các việc lành để cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời.
GỢI Ý SÁM HỐI.

Tôi không muốn nên thánh, ngay cả trong môi trường mình đang sống. Xin thương xót con.

Tôi thờ ơ, hay không kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu Thánh thể. Xin thương xót con.

Tôi không tích cực cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời. Xin thương xót con.

LỜI NGUYỆN CHUNG.

Kêu mời: Anh chị em thân mến,

Chúa Giêsu dạy chúng ta nên thánh, Ngài phán: “Các con hãy nên trọn lành như Cha các con trên trời là Đấng trọn lành”. Theo ý Đức Thánh Cha, chúng ta cầu nguyện cho mọi Kitô-hữu đáp lại lời Chúa: nên thánh ngay trong môi trường sống của mình:

1. “Tôi tin các thánh thông công, tôi tin phép tha tội”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi Kitô-hữu trong Hội Thánh năng sống ơn bí tích Rửa tội, Thánh Thể và Giải tội, mà tiến triển trên con đường nên thánh cho mình và cầu nguyện cho các đẳng linh hồn.

2. “Không ai cho điều mình không có”. Chúng ta cầu nguyện cho những người đang phục vụ cho công cuộc truyền giáo, luôn tiến triển trong việc nên thánh, và luôn kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể, để việc truyền giáo đạt nhiều hiệu quả theo ý Chúa.

3. Ngày 1/11 Hội Thánh long trọng mừng tất cả các thánh. Các ngài nên thánh bằng mọi đường lối khác nhau. Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu biết tận dụng môi trường sống hiện tại của mình mà nên thánh và giúp đỡ nhau nên thánh.

4. “Không ai nên thánh một mình”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi Kitô-hữu trong họ đạo chúng ta, sốt sắng trong việc sống đạo, giúp đỡ cho bà con thân thuộc trở lại đạo, góp phần làm cho nhiều người nên thánh, và thông hiệp công đức cho các linh hồn lên thiên đàng.

Kết thúc: Lạy Chúa là Cha chí thánh, chúng con nài xin Cha ban Thánh Thần thánh hoá mọi sự trong ngoài của chúng con, giúp chúng con vững vàng tiến bước trên con đường nên thánh. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.